Ma-thi-ơ 26:6-13 Đức Chúa Jesus Được Xức Dầu tại Làng Bê-tha-ni
Lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Hôm nay con trở lại với sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã bỏ lỡ nhiều bài suy ngẫm. Xin Cha thì giờ này đây ban cho dự khôn sáng trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Xin tha thứ những sự vi phạm của con, xin Cha ban cho đồ ăn đủ dùng và xin thánh ý Cha được nên ở trên đất của nhưng trên trời. A-men!
6 Khi Đức Chúa Jesus ở trong Làng Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người phong hủi, 7 một người đàn bà đã đến với Ngài, nàng có một cái lọ bằng ngọc trắng đựng dầu thơm rất quý giá. Nàng đã đổ dầu trên đầu Ngài, khi Ngài đang ngồi bàn ăn. 8 Các môn đồ thấy vậy đã tức giận và nói: "Sự lãng phí này là vì sao? 9 Vì dầu này có thể được bán nhiều tiền và cho những người khó nghèo." 10 Đức Chúa Jesus biết điều đó, đã phán với họ rằng: "Sao các ngươi làm khó người đàn bà này? Vì nàng đã làm một việc tốt cho Ta. 11 Vì các ngươi luôn có những người khó nghèo với mình, nhưng các ngươi sẽ không luôn có Ta. 12 Vì người này đã đổ dầu thơm này trên mình Ta, là về sự chôn xác Ta mà nàng đã làm. 13 Thật, Ta nói với các ngươi, trong cả thế gian, bất cứ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, thì việc người này đã làm cũng sẽ được thuật lại cho sự nhớ đến người."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Thưa Cha, vào thời những khoảnh khắc gần kề của sự chịu thương khó của Đức Chúa Jesus đã đang khi ở trong làng Bê-tha-ni tại nhà của Si-môn, có một người phụ nữ đã đến dùng chai dầu thơm quý giá của bà mà sức cho Đức Chúa Jesus. Hành động này là một hành động khôn sáng, không xem vật là quý dù nó có bán được bao nhiêu tiền đi chăng nữa nhưng trước Đức Chúa Jesus thì nó chẳng đáng gì. Vì so với muôn vàng sự quý giá trên thế gian này không chi có thể sánh bằng Chúa, Chúa là quý hơn cả. Có Chúa thì mới có tất cả.
Nhưng ở đây, mọi người kể cả các môn đồ thân cận của Đức Chúa Jesus cũng không nhận biết được sự quý báu hơn cả là Chúa của mình. Họ phản ứng mạnh và chỉ trích người đàn bà nhưng họ không nhận thấy sự khôn ngoan và tấm lòng yêu Chúa của bà. Bà dùng thứ quý giá đập ra chỉ để xức cho Chúa mà không chút ngần ngại hay tiếc của, mà điều này đáng để con học theo đó là xem Chúa là quý báu hơn tất cả, mọi thứ đều thuộc về Ngài và không chi có thể sánh bằng Ngài. Ngược lại người ngu dại thì mới quý những thứ thuộc về thế gian mà xem nhẹ Chúa hơn những thứ được cho là quý giá đó. Đây không chỉ nhắc nhở con về hành động bởi tấm lòng và đức tin nơi Chúa mà còn biết tận dụng thì giờ, cơ hội và dành những thứ quý giá nhất mà con có để dâng lên cho Chúa. Có thể trước mắt người thế gian là sự lãng phí nhưng đối với Chúa là một việc làm tốt có ý nghĩa, đẹp lòng Ngài.
Thưa Cha, con suy ngẫm người đàn bà này thật có phước lắm khi bà có đức tin thật nơi Chúa, đức tin của bà đã thể hiện qua hành động của bà và sự nhận biết được sự chết của Đức Chúa Jesus đang cận kề, có lẽ bà đã nghe Đức Chúa Jesus nhiều lần nhắc về sự chịu thương khó của Ngài và bà chẳng ngần ngại gì khi lấy một thứ quý giá nhất đem dâng cho Chúa, mà trong khi đó không ai ý thức được việc này. Có lẽ đối với người khác thì đây là sự lãng phí nhưng đối với bà là việc làm thiêng liêng. Đối với Chúa là một việc tốt bởi tấm lòng chân thật.
Ở trong câu 11, Đức Chúa Jesus đã nói người khó nghèo thì luôn luôn lúc nào cũng có nhưng con còn rất nhiều cơ hội để làm lành giúp đỡ người khó nghèo nhưng Chúa thì chỉ có một, mà tất cả mọi người cũng không có nhiều cơ hội để làm một việc tốt cho Ngài như người đàn bà này.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được hai bài học là:
Không vội vàng đánh giá hay phán xét người khác khi chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Tránh làm vấp phạm người khác khi con chưa hiểu ra thật sự vấn đề hay ý nghĩa sâu xa bên trong. Con có lần nào phản ứng như các môn đồ hay tìm cách thấu hiểu và đồng cảm như Chúa .
Biết dâng lên cho Chúa điều gì quý giá nhất, không chút ngần ngại, không hổ thẹn mà với lòng can đảm dâng lên cho Chúa.
Xem nhẹ những thứ thuộc về thế gian mà xem Chúa là trên hết tất cả. Làm một việc ý nghĩa cho thuộc linh hơn là làm vừa lòng loài người.
Cảm tạ Chúa đã ban cho sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa giúp con nhận biết và tra xét bản thân con mỗi ngày có lâm vấp vào tình trạng như các môn đồ không? Có đang vì Chúa mà dâng lên mọi sự quý giá mà con đang có hay chưa? Xin cho con ý thức và tỉnh thức luôn luôn. A-men!
Ma-thi-ơ 26:6-13 Đức Chúa Jesus Được Xức Dầu tại Làng Bê-tha-ni
Lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Hôm nay con trở lại với sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã bỏ lỡ nhiều bài suy ngẫm. Xin Cha thì giờ này đây ban cho dự khôn sáng trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Xin tha thứ những sự vi phạm của con, xin Cha ban cho đồ ăn đủ dùng và xin thánh ý Cha được nên ở trên đất của nhưng trên trời. A-men!
6 Khi Đức Chúa Jesus ở trong Làng Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn, người phong hủi,
7 một người đàn bà đã đến với Ngài, nàng có một cái lọ bằng ngọc trắng đựng dầu thơm rất quý giá. Nàng đã đổ dầu trên đầu Ngài, khi Ngài đang ngồi bàn ăn.
8 Các môn đồ thấy vậy đã tức giận và nói: "Sự lãng phí này là vì sao?
9 Vì dầu này có thể được bán nhiều tiền và cho những người khó nghèo."
10 Đức Chúa Jesus biết điều đó, đã phán với họ rằng: "Sao các ngươi làm khó người đàn bà này? Vì nàng đã làm một việc tốt cho Ta.
11 Vì các ngươi luôn có những người khó nghèo với mình, nhưng các ngươi sẽ không luôn có Ta.
12 Vì người này đã đổ dầu thơm này trên mình Ta, là về sự chôn xác Ta mà nàng đã làm.
13 Thật, Ta nói với các ngươi, trong cả thế gian, bất cứ nơi nào Tin Lành này được giảng ra, thì việc người này đã làm cũng sẽ được thuật lại cho sự nhớ đến người."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Thưa Cha, vào thời những khoảnh khắc gần kề của sự chịu thương khó của Đức Chúa Jesus đã đang khi ở trong làng Bê-tha-ni tại nhà của Si-môn, có một người phụ nữ đã đến dùng chai dầu thơm quý giá của bà mà sức cho Đức Chúa Jesus. Hành động này là một hành động khôn sáng, không xem vật là quý dù nó có bán được bao nhiêu tiền đi chăng nữa nhưng trước Đức Chúa Jesus thì nó chẳng đáng gì. Vì so với muôn vàng sự quý giá trên thế gian này không chi có thể sánh bằng Chúa, Chúa là quý hơn cả. Có Chúa thì mới có tất cả.
Nhưng ở đây, mọi người kể cả các môn đồ thân cận của Đức Chúa Jesus cũng không nhận biết được sự quý báu hơn cả là Chúa của mình. Họ phản ứng mạnh và chỉ trích người đàn bà nhưng họ không nhận thấy sự khôn ngoan và tấm lòng yêu Chúa của bà. Bà dùng thứ quý giá đập ra chỉ để xức cho Chúa mà không chút ngần ngại hay tiếc của, mà điều này đáng để con học theo đó là xem Chúa là quý báu hơn tất cả, mọi thứ đều thuộc về Ngài và không chi có thể sánh bằng Ngài. Ngược lại người ngu dại thì mới quý những thứ thuộc về thế gian mà xem nhẹ Chúa hơn những thứ được cho là quý giá đó. Đây không chỉ nhắc nhở con về hành động bởi tấm lòng và đức tin nơi Chúa mà còn biết tận dụng thì giờ, cơ hội và dành những thứ quý giá nhất mà con có để dâng lên cho Chúa. Có thể trước mắt người thế gian là sự lãng phí nhưng đối với Chúa là một việc làm tốt có ý nghĩa, đẹp lòng Ngài.
Thưa Cha, con suy ngẫm người đàn bà này thật có phước lắm khi bà có đức tin thật nơi Chúa, đức tin của bà đã thể hiện qua hành động của bà và sự nhận biết được sự chết của Đức Chúa Jesus đang cận kề, có lẽ bà đã nghe Đức Chúa Jesus nhiều lần nhắc về sự chịu thương khó của Ngài và bà chẳng ngần ngại gì khi lấy một thứ quý giá nhất đem dâng cho Chúa, mà trong khi đó không ai ý thức được việc này. Có lẽ đối với người khác thì đây là sự lãng phí nhưng đối với bà là việc làm thiêng liêng. Đối với Chúa là một việc tốt bởi tấm lòng chân thật.
Ở trong câu 11, Đức Chúa Jesus đã nói người khó nghèo thì luôn luôn lúc nào cũng có nhưng con còn rất nhiều cơ hội để làm lành giúp đỡ người khó nghèo nhưng Chúa thì chỉ có một, mà tất cả mọi người cũng không có nhiều cơ hội để làm một việc tốt cho Ngài như người đàn bà này.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được hai bài học là:
Không vội vàng đánh giá hay phán xét người khác khi chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Tránh làm vấp phạm người khác khi con chưa hiểu ra thật sự vấn đề hay ý nghĩa sâu xa bên trong. Con có lần nào phản ứng như các môn đồ hay tìm cách thấu hiểu và đồng cảm như Chúa .
Biết dâng lên cho Chúa điều gì quý giá nhất, không chút ngần ngại, không hổ thẹn mà với lòng can đảm dâng lên cho Chúa.
Xem nhẹ những thứ thuộc về thế gian mà xem Chúa là trên hết tất cả. Làm một việc ý nghĩa cho thuộc linh hơn là làm vừa lòng loài người.
Cảm tạ Chúa đã ban cho sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa giúp con nhận biết và tra xét bản thân con mỗi ngày có lâm vấp vào tình trạng như các môn đồ không? Có đang vì Chúa mà dâng lên mọi sự quý giá mà con đang có hay chưa? Xin cho con ý thức và tỉnh thức luôn luôn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh.
12/05/2026