Ma-thi-ơ 25:41-46 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 2
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban cho giấc ngủ bình an và ngày mới nữa xin Cha gìn giữ con và con trai con được bình an và khỏe mạnh. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Cha ban cho sự thông sáng để hiểu đúng Lời Chúa và áp dụng vào trong đời sống của con. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hoá và thanh tẩy con mỗi ngày. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
41 Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: 'Hãy lui khỏi ta, hỡi những kẻ đã bị rủa! Hãy vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó. 42 Vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta gì để ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta gì để uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta bệnh và ở trong tù mà các ngươi đã không thăm viếng Ta.' 44 Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài, thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc ở trong tù mà chúng tôi đã không phục vụ Ngài?' 45 Thì Ngài cũng sẽ trả lời họ, phán rằng: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ này đến mức độ nào, thì các ngươi cũng đã không làm cho Ta đến mức độ ấy.' 46 Và những kẻ ấy sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống vĩnh cửu.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, đây là phân đoạn tiếp theo của Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế. Khi Đức Chúa Jesus phân rẽ giữa người công chính và người dữ bị loại bỏ, hôm qua con học được là phần dành cho những người công chính, được vui hưởng sự vui mừng phước hạnh cùng Chúa của mình thì hôm nay trái ngược lại là sự phán xét dành cho những người dữ bị loại bỏ.
Thưa Cha, về lời phán "Hãy lui khỏi Ta" cho thấy được một điều là những ai thuộc về Chúa thì được Ngài tháp vào làm một, một mối quan hệ gắn bó mãi mãi. Còn về phần những ai không thuộc về Ngài thì Ngài sẽ loại bỏ và Ngài từ chối tiếp nhận mà bị xa cách khỏi mặt Ngài. Vì Ngài là Đấng thánh khiết nên Ngài không chịu được những sự bất khiết trước mặt Ngài. Qua đây Đức Chúa Jesus cũng mong muốn mọi người cứ được ở lại trong Ngài hơn là lui ra khỏi mặt Ngài. Nếu một người bị lui ra khỏi mặt Ngài tức là người ấy mãi mãi bị xa cách với Ngài, không nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Ngài muốn mỗi một người luôn được gắn bó với Ngài bằng hành động yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ qua các anh chị em của mình, qua những người bé mọn, thấp kém. Vì anh chị em mình là một thân với Đấng Christ. Giúp đỡ, yêu thương, quan tâm chăm sóc anh chị em của mình tức là mình cũng đang làm cho Chúa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus lại đồng hóa chính mình Ngài với "một trong những người nhỏ này" đang cần sự giúp đỡ con hiểu được là vì Ngài đang trong thân thể xác thịt của một con người vào lúc ấy, nên Ngài hiểu và cảm nhận rất rõ rằng những người thấp kém, nhỏ bé ở trong xã hội khổ sở là dường nào mà chính Ngài cũng sinh ra trong hoàn cảnh rất đỗi bình thường, làm con người bình thường, lớn lên trong gia đình đơn sơ, giản dị và cũng không có địa vị gì trong xã hội cả. Ngài cũng từng bị người ta khinh dễ, xa lánh, thậm chí là miệt thị nên Ngài thấu hiểu hết những điều mà những người thấp kém, nhỏ bé phải chịu. Đức Chúa Jesus vừa cảm nhận bằng thân thể xác thịt nhưng Ngài cũng cảm nhận được trong địa vị là một Thiên Chúa. Ngài cảm nhận bằng chính tình yêu của Ngài dành cho thế gian, vì Ngài yêu hết thảy loài người nên Ngài mới hy sinh thân mình nhập thế làm người để gánh biết bao nhiêu là đau khổ, tội lỗi của loài người.
Thưa Cha, sự ngạc nhiên của những người ở bên trái là những người bị loại bỏ "khi nào chúng tôi đã thấy Ngài...
?" Cho con thấy được tình trạng phổ biến nhất trong mọi thời đại là sự thiếu tình yêu thương và lòng thương xót, thờ ơ trước nỗi đau của những người khốn khổ, miệng thì “lạy Chúa, lạy Chúa” thành tâm kính cẩn theo dáng vẻ bề ngoài là người ngoan đạo nhưng lại vô tâm thờ ơ trước những người khốn cùng nhỏ bé, đôi khi còn có thái độ khinh dễ trong lòng mặc dầu miệng thì vẫn nói lời yêu thương nhưng không có hành động yêu thương, giúp đỡ họ. Đây cũng là điều cảnh báo cho tất cả mọi người rằng hầu hết loài người luôn yêu bản thân mình trước hết mà không quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là những anh chị em cùng Cha. Đặc biệt là những người đau khổ, thấp bé trong xã hội. Họ thiếu hiểu biết về Lời Chúa nên họ sẽ không nhận ra được rằng chính những người nhỏ bé, thấp hèn, đau khổ ấy lại là mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, hình phạt được mô tả trong phân đoạn này trước nhất là bị “lui ra khỏi mặt Chúa”, mãi mãi xa cách mặt Ngài. Tiếp theo là nơi mà những người này phải đến là vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.
Thưa Cha, trong phân đoạn này định nghĩa về sự công chính của Đức Chúa Jesus là tình yêu thương phải đi liền với hành động. Không phải những lời nói suông trên môi miệng mà phải có hành động cụ thể. Nhưng hành động phải dựa trên tấm lòng chứ không phải làm cho có, qua loa chiếu lệ. Vì Chúa nhìn thấy hết trong lòng của mỗi người. Con dân Chúa phải sống trên tinh thần là để phục vụ anh chị em của mình nói theo gương của Đức Chúa Jesus, khi cần thiết thì cũng có thể hy sinh bản thân mình vì anh chị em của mình. Vì Đức Chúa Jesus Ngài đến thế gian là để phục vụ loài người, chịu hy sinh thân Ngài vì loài người. Nên khi là con dân Chúa thì phải phục vụ người khác chứ không phải để người khác đến phục vụ mình mà đặc biệt là những người bé mọn nhất vì trong họ mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Một người thật sự tin kính Chúa, thật có đức tin nơi Chúa thì mọi người sẽ nhìn thấy được sự đơm hoa kết trái của tình yêu thương. Tình yêu thương này không phải là tình yêu thương của loài người xác thịt mà là tình yêu thương trong Chúa và tự khắc người ấy sẽ không thờ ơ, vô cảm mà thật sự có tấm lòng giúp đỡ, yêu thương, quan tâm chăm sóc những hoàn cảnh khốn khó, thấp bé hơn mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có được bài học này và sự hiểu này ngày hôm nay. Cho con học được là một con dân Chúa con không thể nào sống vô tâm, thờ ơ. Tình yêu thương là quan trọng nhất và trên hết mọi điều. Bài học từ hôm qua đến hôm nay điều được gói gọn trong một tình yêu thương và lòng thương xót. Qua đó cũng giúp cho chính bản thân con tra xét lại chính con. Nguyện Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy con luôn luôn để con được sống trọn vẹn và thánh khiết sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của con. A-men!
“Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103)
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của con ở trên trời.
Ma-thi-ơ 25:41-46 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 2
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban cho giấc ngủ bình an và ngày mới nữa xin Cha gìn giữ con và con trai con được bình an và khỏe mạnh. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Cha ban cho sự thông sáng để hiểu đúng Lời Chúa và áp dụng vào trong đời sống của con. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hoá và thanh tẩy con mỗi ngày. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
41 Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: 'Hãy lui khỏi ta, hỡi những kẻ đã bị rủa! Hãy vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.
42 Vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta gì để ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta gì để uống;
43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta bệnh và ở trong tù mà các ngươi đã không thăm viếng Ta.'
44 Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài, thưa rằng: 'Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc ở trong tù mà chúng tôi đã không phục vụ Ngài?'
45 Thì Ngài cũng sẽ trả lời họ, phán rằng: 'Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ này đến mức độ nào, thì các ngươi cũng đã không làm cho Ta đến mức độ ấy.'
46 Và những kẻ ấy sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống vĩnh cửu.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, đây là phân đoạn tiếp theo của Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế. Khi Đức Chúa Jesus phân rẽ giữa người công chính và người dữ bị loại bỏ, hôm qua con học được là phần dành cho những người công chính, được vui hưởng sự vui mừng phước hạnh cùng Chúa của mình thì hôm nay trái ngược lại là sự phán xét dành cho những người dữ bị loại bỏ.
Thưa Cha, về lời phán "Hãy lui khỏi Ta" cho thấy được một điều là những ai thuộc về Chúa thì được Ngài tháp vào làm một, một mối quan hệ gắn bó mãi mãi. Còn về phần những ai không thuộc về Ngài thì Ngài sẽ loại bỏ và Ngài từ chối tiếp nhận mà bị xa cách khỏi mặt Ngài. Vì Ngài là Đấng thánh khiết nên Ngài không chịu được những sự bất khiết trước mặt Ngài. Qua đây Đức Chúa Jesus cũng mong muốn mọi người cứ được ở lại trong Ngài hơn là lui ra khỏi mặt Ngài. Nếu một người bị lui ra khỏi mặt Ngài tức là người ấy mãi mãi bị xa cách với Ngài, không nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Ngài muốn mỗi một người luôn được gắn bó với Ngài bằng hành động yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ qua các anh chị em của mình, qua những người bé mọn, thấp kém. Vì anh chị em mình là một thân với Đấng Christ. Giúp đỡ, yêu thương, quan tâm chăm sóc anh chị em của mình tức là mình cũng đang làm cho Chúa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus lại đồng hóa chính mình Ngài với "một trong những người nhỏ này" đang cần sự giúp đỡ con hiểu được là vì Ngài đang trong thân thể xác thịt của một con người vào lúc ấy, nên Ngài hiểu và cảm nhận rất rõ rằng những người thấp kém, nhỏ bé ở trong xã hội khổ sở là dường nào mà chính Ngài cũng sinh ra trong hoàn cảnh rất đỗi bình thường, làm con người bình thường, lớn lên trong gia đình đơn sơ, giản dị và cũng không có địa vị gì trong xã hội cả. Ngài cũng từng bị người ta khinh dễ, xa lánh, thậm chí là miệt thị nên Ngài thấu hiểu hết những điều mà những người thấp kém, nhỏ bé phải chịu. Đức Chúa Jesus vừa cảm nhận bằng thân thể xác thịt nhưng Ngài cũng cảm nhận được trong địa vị là một Thiên Chúa. Ngài cảm nhận bằng chính tình yêu của Ngài dành cho thế gian, vì Ngài yêu hết thảy loài người nên Ngài mới hy sinh thân mình nhập thế làm người để gánh biết bao nhiêu là đau khổ, tội lỗi của loài người.
Thưa Cha, sự ngạc nhiên của những người ở bên trái là những người bị loại bỏ "khi nào chúng tôi đã thấy Ngài...
?" Cho con thấy được tình trạng phổ biến nhất trong mọi thời đại là sự thiếu tình yêu thương và lòng thương xót, thờ ơ trước nỗi đau của những người khốn khổ, miệng thì “lạy Chúa, lạy Chúa” thành tâm kính cẩn theo dáng vẻ bề ngoài là người ngoan đạo nhưng lại vô tâm thờ ơ trước những người khốn cùng nhỏ bé, đôi khi còn có thái độ khinh dễ trong lòng mặc dầu miệng thì vẫn nói lời yêu thương nhưng không có hành động yêu thương, giúp đỡ họ. Đây cũng là điều cảnh báo cho tất cả mọi người rằng hầu hết loài người luôn yêu bản thân mình trước hết mà không quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là những anh chị em cùng Cha. Đặc biệt là những người đau khổ, thấp bé trong xã hội. Họ thiếu hiểu biết về Lời Chúa nên họ sẽ không nhận ra được rằng chính những người nhỏ bé, thấp hèn, đau khổ ấy lại là mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, hình phạt được mô tả trong phân đoạn này trước nhất là bị “lui ra khỏi mặt Chúa”, mãi mãi xa cách mặt Ngài. Tiếp theo là nơi mà những người này phải đến là vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.
Thưa Cha, trong phân đoạn này định nghĩa về sự công chính của Đức Chúa Jesus là tình yêu thương phải đi liền với hành động. Không phải những lời nói suông trên môi miệng mà phải có hành động cụ thể. Nhưng hành động phải dựa trên tấm lòng chứ không phải làm cho có, qua loa chiếu lệ. Vì Chúa nhìn thấy hết trong lòng của mỗi người. Con dân Chúa phải sống trên tinh thần là để phục vụ anh chị em của mình nói theo gương của Đức Chúa Jesus, khi cần thiết thì cũng có thể hy sinh bản thân mình vì anh chị em của mình. Vì Đức Chúa Jesus Ngài đến thế gian là để phục vụ loài người, chịu hy sinh thân Ngài vì loài người. Nên khi là con dân Chúa thì phải phục vụ người khác chứ không phải để người khác đến phục vụ mình mà đặc biệt là những người bé mọn nhất vì trong họ mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Một người thật sự tin kính Chúa, thật có đức tin nơi Chúa thì mọi người sẽ nhìn thấy được sự đơm hoa kết trái của tình yêu thương. Tình yêu thương này không phải là tình yêu thương của loài người xác thịt mà là tình yêu thương trong Chúa và tự khắc người ấy sẽ không thờ ơ, vô cảm mà thật sự có tấm lòng giúp đỡ, yêu thương, quan tâm chăm sóc những hoàn cảnh khốn khó, thấp bé hơn mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có được bài học này và sự hiểu này ngày hôm nay. Cho con học được là một con dân Chúa con không thể nào sống vô tâm, thờ ơ. Tình yêu thương là quan trọng nhất và trên hết mọi điều. Bài học từ hôm qua đến hôm nay điều được gói gọn trong một tình yêu thương và lòng thương xót. Qua đó cũng giúp cho chính bản thân con tra xét lại chính con. Nguyện Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy con luôn luôn để con được sống trọn vẹn và thánh khiết sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của con. A-men!
“Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (Thi Thiên 119:103)
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của con ở trên trời.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
12/03/2026