Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi. 20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm. 22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả. 23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Thưa Cha, xin Cha dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống. Để con được hiểu đúng Lời Ngài, biết thêm về Lời của Ngài để con áp dụng vào trong chính bản thân của con. Xin Chúa Ngài thánh hóa, ban thêm sức cho con để những ngày còn lại trên đất này con được hướng lòng về Chúa, luôn luôn trung tín trong mọi sự, dành nhiều thời gian hơn trong việc nhà Chúa đặc biệt là việc suy ngẫm Lời Ngài. Và con xin nêu sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh này như sau:
Đây là phân đoạn Thánh Kinh mà Đức Chúa Jesus ngụ ngôn về những kiểu người sau khi được nghe đến Tin Lành.
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
Người gieo giống là những người chăn hay những người rao giảng Tin Lành của Chúa, còn hạt giống được gieo ra là Lời của Chúa được đem đến cho nhiều người được nghe và tin nhận.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Một người nghe đến Tin Lành nhưng không tin nhận, không hiểu về Lời Ngài, cứ vậy làm ngơ với Tin Lành, không ăn năn tin nhận rồi thì Sa tan đến cướp đi những Lẽ Thật ấy. Nghe nhưng bỏ ngoài tai thì giống như hạt giống bị rơi bên lề đường.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Đây là kiểu người chịu nghe và tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ không thật lòng đến với Tin Lành, không có đức tin nơi Chúa và một ngày kia khi có sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách xảy đến họ liền bị vấp phạm, chối bỏ đức tin, chối bỏ Chúa.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Kế đến là người được nghe tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ vẫn còn sự ham thích thế gian, còn tham lam tiền bạc, vật chất lấn át đi Lời Chúa, còn có sự lo lắng vì họ không biết giao phó mọi sự lên cho Chúa nên đã bị mất đức tin rồi thành ra không có kết quả gì.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.
Cuối cùng là người được nghe, tiếp nhận và thật lòng ăn năn, hiểu biết Lời Chúa vì họ có đức tin, có tấm lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lẽ Thật nên họ đơm hoa kết trái trong Tin Lành, rồi thì từ kết quả đó họ lại làm lợi ra thêm nhiều kết quả Tin Lành khác, họ lại đem hạt giống Tin Lành đó đến cho nhiều người khác nữa và từ một mà thành ra được một trăm, hoặc sáu chục hoặc ba chục.
Thưa Cha, qua đây con hiểu được là Tin Lành được đem đến cho nhiều người nhưng không phải ai đều cũng sẽ nghe và tin, hoặc khi đã tiếp nhận rồi nhưng họ không có đức tin rồi dần dần nguội lạnh và rời bỏ. Số ít người là hạt giống được gieo nơi đất tốt là những người thật lòng tin và tìm kiếm Tin Lành.
Thưa Cha, xin Cha giúp con qua bài học này hiểu đúng và là người gieo giống tốt cho nhà Ngài, và cũng như là hạt giống được gieo vào đất tốt để còn làm lợi ra nhiều hơn nữa cho nhà Cha.
Xin Chúa thánh hóa, cho chúng con được giữ vững đức tin của mình cho đến ngày cuối cùng để được cùng đi với Chúa, vì ngày ấy không còn xa nữa, đã rất rất là gần rồi. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện đời con xin mãi thuộc về Ngài và bước đi theo Ngài mà thôi.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Thưa Cha, xin Cha dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống. Để con được hiểu đúng Lời Ngài, biết thêm về Lời của Ngài để con áp dụng vào trong chính bản thân của con. Xin Chúa Ngài thánh hóa, ban thêm sức cho con để những ngày còn lại trên đất này con được hướng lòng về Chúa, luôn luôn trung tín trong mọi sự, dành nhiều thời gian hơn trong việc nhà Chúa đặc biệt là việc suy ngẫm Lời Ngài. Và con xin nêu sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh này như sau:
Đây là phân đoạn Thánh Kinh mà Đức Chúa Jesus ngụ ngôn về những kiểu người sau khi được nghe đến Tin Lành.
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
Người gieo giống là những người chăn hay những người rao giảng Tin Lành của Chúa, còn hạt giống được gieo ra là Lời của Chúa được đem đến cho nhiều người được nghe và tin nhận.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Một người nghe đến Tin Lành nhưng không tin nhận, không hiểu về Lời Ngài, cứ vậy làm ngơ với Tin Lành, không ăn năn tin nhận rồi thì Sa tan đến cướp đi những Lẽ Thật ấy. Nghe nhưng bỏ ngoài tai thì giống như hạt giống bị rơi bên lề đường.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Đây là kiểu người chịu nghe và tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ không thật lòng đến với Tin Lành, không có đức tin nơi Chúa và một ngày kia khi có sự hoạn nạn, khó khăn, thử thách xảy đến họ liền bị vấp phạm, chối bỏ đức tin, chối bỏ Chúa.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Kế đến là người được nghe tiếp nhận Tin Lành, nhưng họ vẫn còn sự ham thích thế gian, còn tham lam tiền bạc, vật chất lấn át đi Lời Chúa, còn có sự lo lắng vì họ không biết giao phó mọi sự lên cho Chúa nên đã bị mất đức tin rồi thành ra không có kết quả gì.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục.
Cuối cùng là người được nghe, tiếp nhận và thật lòng ăn năn, hiểu biết Lời Chúa vì họ có đức tin, có tấm lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lẽ Thật nên họ đơm hoa kết trái trong Tin Lành, rồi thì từ kết quả đó họ lại làm lợi ra thêm nhiều kết quả Tin Lành khác, họ lại đem hạt giống Tin Lành đó đến cho nhiều người khác nữa và từ một mà thành ra được một trăm, hoặc sáu chục hoặc ba chục.
Thưa Cha, qua đây con hiểu được là Tin Lành được đem đến cho nhiều người nhưng không phải ai đều cũng sẽ nghe và tin, hoặc khi đã tiếp nhận rồi nhưng họ không có đức tin rồi dần dần nguội lạnh và rời bỏ. Số ít người là hạt giống được gieo nơi đất tốt là những người thật lòng tin và tìm kiếm Tin Lành.
Thưa Cha, xin Cha giúp con qua bài học này hiểu đúng và là người gieo giống tốt cho nhà Ngài, và cũng như là hạt giống được gieo vào đất tốt để còn làm lợi ra nhiều hơn nữa cho nhà Cha.
Xin Chúa thánh hóa, cho chúng con được giữ vững đức tin của mình cho đến ngày cuối cùng để được cùng đi với Chúa, vì ngày ấy không còn xa nữa, đã rất rất là gần rồi. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện đời con xin mãi thuộc về Ngài và bước đi theo Ngài mà thôi.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Như Huỳnh
***