Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Cha kính yêu của con, Cha ơi thì giờ này đây con xin dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin Ngài soi dẫn, dạy dỗ con để con hiểu đúng Lời Chúa để con biết áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?" 14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri." 15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?" 16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!" 17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. 18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. {Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.} 19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời." 20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, nếu Đức Chúa Jesus muốn biết người ta nghĩ gì về Ngài và muốn nhìn thấy trong lòng các môn nghĩ Ngài là ai thì Ngài vẫn có thể biết được, vì Ngài là Chúa, Ngài có thể dùng thần tính của Ngài để biết rõ trong lòng của mỗi người, nhưng Đức Chúa Jesus hỏi trực tiếp các môn đồ là Ngài muốn cho các môn đồ cơ hội được xưng Ngài ra, cho các môn đồ thể hiện, bày tỏ đức tin của mình.
Qua đây con suy ngẫm được rằng, thực tế ở mọi thời đại, Chúa vẫn luôn luôn bày tỏ Ngài với tất cả mọi người, nhưng mỗi người có cách nhận biết khác nhau, nhưng có cùng một đức tin là thật lòng công nhận Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi cho cả nhân loại hay không? Hay chỉ là theo thói quen và chỉ lập lại lời người khác nói. Đó cũng là bài học để con suy ngẫm rằng mình có đang xưng nhận Chúa bằng đức tin, bằng cả tấm lòng hay chỉ theo hình thức, theo thói quen của con. Cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, việc ông Phi-e-rơ với tính tình bộc trực, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy của ông, ông đã xưng rằng: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!” Việc ông Phi-e-rơ xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống con tin rằng ông được thần cảm bởi Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã phán trong câu 17. Và con cũng tin là bởi tấm lòng của Phi-e-rơ nữa.
Thưa Cha, con cũng hiểu rằng ngày nay, mỗi một người là con dân Chúa nên dựa trên sự mạc khải của Đức Chúa Trời, sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng. Chứ đừng nghe theo bất kỳ ai, nếu mà tin bởi lời người khác nói thì đó không còn là đức tin nữa mà tin theo thói quen, theo kiểu mẫu, theo lời của người khác rồi. Xin Cha cho con được sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa và biết nghe theo tiếng Ngài. Biết được lời ấy có đúng là đến từ Chúa qua việc con hiểu biết Lời Ngài để đối chiếu xem điều đó có đúng hay không.
Đức Chúa Jesus đã giao cho ông Phi-e-rơ quyền buộc và mở là giao quyền thi hành kỷ luật, chăn dắt, giảng dạy trong Hội Thánh cho Phi-e-rơ và Đức Chúa Jesus lập Hội Thánh trên vầng đá có nghĩa là lập Hội Thánh trên chính mình Ngài, vì Ngài mới chính là vầng đá để cho con dân Chúa nương dựa vào. Mặc dù tên của Phi-e-rơ cũng có nghĩa là đá, nhưng không phải lập trên Phi-e-rơ mà lập lên trên chính Đức Chúa Jesus Christ.
Con có nghe bài giảng của người chăn về tên của Phi-e-rơ là đá mang giống đực còn vầng đá mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là mang giống cái nên không thể nào Hội Thánh được lập trên Phi-e-rơ được. Nhưng Ngài giao quyền buộc và mở của Hội Thánh cho Phi-e-rơ là sứ đồ đầu tiên, trưởng lão đầu tiên của Hội Thánh, Đức Chúa Jesus là Người Chăn của cả Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã giao phó bầy chiên của Ngài cho Phi-e-rơ và bảo ông hãy chăn những chiên của Ngài và cho chiên Ngài ăn như trong Giăng 21:15-17.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, luôn nhận biết thật sự bằng cả tấm lòng của mình rằng Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi của con, là Đấng một ngày kia Ngài sẽ đến để đem chúng con về với Cha và sẽ được gặp Cha nơi chốn Thiên Đàng. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 06/11/2025
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Cha kính yêu của con, Cha ơi thì giờ này đây con xin dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin Ngài soi dẫn, dạy dỗ con để con hiểu đúng Lời Chúa để con biết áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
{Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Jesus là "vầng đá" (Thi Thiên 18:31, I Cô-rinh-tô10:4). Nhưng trong lời phán này của Đức Chúa Jesus, Ngài hàm ý lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ trong câu 16 là nền tảng để Ngài thiết lập Hội Thánh.}
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, nếu Đức Chúa Jesus muốn biết người ta nghĩ gì về Ngài và muốn nhìn thấy trong lòng các môn nghĩ Ngài là ai thì Ngài vẫn có thể biết được, vì Ngài là Chúa, Ngài có thể dùng thần tính của Ngài để biết rõ trong lòng của mỗi người, nhưng Đức Chúa Jesus hỏi trực tiếp các môn đồ là Ngài muốn cho các môn đồ cơ hội được xưng Ngài ra, cho các môn đồ thể hiện, bày tỏ đức tin của mình.
Qua đây con suy ngẫm được rằng, thực tế ở mọi thời đại, Chúa vẫn luôn luôn bày tỏ Ngài với tất cả mọi người, nhưng mỗi người có cách nhận biết khác nhau, nhưng có cùng một đức tin là thật lòng công nhận Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi cho cả nhân loại hay không? Hay chỉ là theo thói quen và chỉ lập lại lời người khác nói. Đó cũng là bài học để con suy ngẫm rằng mình có đang xưng nhận Chúa bằng đức tin, bằng cả tấm lòng hay chỉ theo hình thức, theo thói quen của con. Cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, việc ông Phi-e-rơ với tính tình bộc trực, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy của ông, ông đã xưng rằng: “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!” Việc ông Phi-e-rơ xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống con tin rằng ông được thần cảm bởi Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã phán trong câu 17. Và con cũng tin là bởi tấm lòng của Phi-e-rơ nữa.
Thưa Cha, con cũng hiểu rằng ngày nay, mỗi một người là con dân Chúa nên dựa trên sự mạc khải của Đức Chúa Trời, sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng. Chứ đừng nghe theo bất kỳ ai, nếu mà tin bởi lời người khác nói thì đó không còn là đức tin nữa mà tin theo thói quen, theo kiểu mẫu, theo lời của người khác rồi. Xin Cha cho con được sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa và biết nghe theo tiếng Ngài. Biết được lời ấy có đúng là đến từ Chúa qua việc con hiểu biết Lời Ngài để đối chiếu xem điều đó có đúng hay không.
Đức Chúa Jesus đã giao cho ông Phi-e-rơ quyền buộc và mở là giao quyền thi hành kỷ luật, chăn dắt, giảng dạy trong Hội Thánh cho Phi-e-rơ và Đức Chúa Jesus lập Hội Thánh trên vầng đá có nghĩa là lập Hội Thánh trên chính mình Ngài, vì Ngài mới chính là vầng đá để cho con dân Chúa nương dựa vào. Mặc dù tên của Phi-e-rơ cũng có nghĩa là đá, nhưng không phải lập trên Phi-e-rơ mà lập lên trên chính Đức Chúa Jesus Christ.
Con có nghe bài giảng của người chăn về tên của Phi-e-rơ là đá mang giống đực còn vầng đá mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là mang giống cái nên không thể nào Hội Thánh được lập trên Phi-e-rơ được. Nhưng Ngài giao quyền buộc và mở của Hội Thánh cho Phi-e-rơ là sứ đồ đầu tiên, trưởng lão đầu tiên của Hội Thánh, Đức Chúa Jesus là Người Chăn của cả Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã giao phó bầy chiên của Ngài cho Phi-e-rơ và bảo ông hãy chăn những chiên của Ngài và cho chiên Ngài ăn như trong Giăng 21:15-17.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, luôn nhận biết thật sự bằng cả tấm lòng của mình rằng Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi của con, là Đấng một ngày kia Ngài sẽ đến để đem chúng con về với Cha và sẽ được gặp Cha nơi chốn Thiên Đàng. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/11/2025