Ma-thi-ơ 24:1-14 Đức Chúa Jesus Nói Tiên Tri về Việc Thành Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá và Sự Ngài Đến – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã cho con giấc ngủ bình an. Bước qua tuần lễ mới nữa con xin Cha ở cùng gìn giữ cho con được bình an, vui thỏa, phước hạnh trong tình yêu của Ngài, đặc biệt trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu Lời Ngài. Xin Cha ban cho con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, hạ mình để hiểu Lời Chúa. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Đức Chúa Jesus đã ra khỏi Đền Thờ, đang đi, thì các môn đồ của Ngài đã đến, chỉ cho Ngài các nhà thuộc về Đền Thờ. 2 Ngài đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi có thấy mọi sự đó chăng? Thật, Ta nói với các ngươi, tại đây sẽ không còn một khối đá nào chồng trên một khối khác mà không bị đổ xuống." 3 Khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-li-ve, các môn đồ đã đến với Ngài cách riêng tư, thưa rằng: "Xin nói cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có dấu lạ gì về sự đến của Ngài và sự tận thế?" 4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc. 5 Vì nhiều người sẽ đến trong danh của Ta, nói rằng: 'Ta là Đấng Christ', và chúng sẽ dẫn dắt nhiều người sai lạc. 6 Các ngươi chắc sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, các ngươi đừng bối rối, vì sự ấy cần phải xảy ra, nhưng nó chưa là sự cuối cùng. 7 Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Sẽ có những cơn đói kém và những cơn động đất trong nhiều chỗ. 8 Nhưng mọi điều đó chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ. 9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi vào trong sự hoạn nạn và giết các ngươi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh Ta. 10 Khi ấy, nhiều kẻ sẽ sa ngã, phản nghịch nhau, và ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người sai lạc. 12 Vì sự phạm pháp bị thêm nhiều nên tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh. 13 Nhưng người nào kiên trì cho tới cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. 14 Tin Lành này của Vương Quốc Trời sẽ được giảng trong khắp đất để làm lời chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cảnh báo về việc Đền Thờ bị phá huỷ điều này nói lên mọi thứ thuộc về thế gian này đều sẽ chóng qua và tạm thời. Khi con người cứ cho là vững chắc và vĩnh cửu thì những ý nghĩ sai lầm ấy lại không giúp họ đến gần hơn với Nước Trời. Họ quá coi trọng những thứ chóng qua tạm bợ của thế gian này thay vì là một sự vững chắc đời đời trên thiên đàng. Khi con người càng xem trọng thế gian tạm bợ, chóng qua này bao nhiêu thì họ càng xa cách với Nước Trời bấy nhiêu.
Thưa Cha, lời cảnh báo "Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc" có ý nghĩa hãy tỉnh thức về những giáo lý và những tiếng nói sai lệch của thế gian. Nếu không coi chừng và tỉnh thức luôn luôn thì sẽ dễ dàng rơi vào sự dẫn dắt sai lạc của những người mang danh Chúa, giáo sư giả, những sự biện luận dường như là đúng Thánh Kinh nhưng nếu không có Lời Chúa soi dẫn, sự khôn sáng và thức tỉnh thì sẽ bị dẫn đi lạc khi nào mà không hay. Ngày nay những sự việc này xảy ra nhan nhản. Thay vào đó, con phải luôn đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, cầu nguyện với Chúa luôn luôn và xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong mọi sự thay vì đi nghe những lời dối gạt tự xưng là “đấng cứu thế”.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus mô tả các biến cố như chiến tranh, đói kém, động đất là "sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ" là sự cảnh báo cho biết được rằng ngày Chúa đến đã rất gần. Điều này sẽ giúp cho con càng tỉnh thức càng hơn, giữ mình thánh khiết, trọn vẹn càng hơn để sẵn sàng gặp Chúa. Khi đối diện với những sự chiến tranh, đói kém, thiên tai, dịch bệnh thì con sẽ không còn sự bất an hay lo lắng mà thay vào đó là sự bình an và càng nôn nao gặp Chúa càng hơn.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, người chăn thật nên con luôn được nghe những sự giảng dạy, những lời nhắc nhở cảnh báo liên tục cho sự đến của Chúa và Chúa Ngài ban cho mỗi người chúng con có được sự khôn sáng để biết dự trữ, biết chuẩn bị cho những ngày khó khăn hoạn nạn đó thì con dân của Chúa không có sự bất an, lo lắng, sợ hãi nữa mà bình an trong mọi sự và chỉ hướng lòng mình cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.
Thưa Cha, sự bội đạo, lòng ghét bỏ lẫn nhau và tình yêu thương nguội lạnh là những sự đang xảy ra trong thế gian này. Khi những sự phạm pháp tăng cao thì loài người không còn tâm trí để yêu thương, giúp đỡ nhau nữa mà con người sẽ dấy loạn, tâm trí thì muốn cướp giết, những người thân, quen biết thì xa cách, đố kỵ ghét bỏ lẫn nhau, và tình yêu thương sẽ bị mai một dần. Và những ai bị lôi cuốn vào sự bội đạo, lòng ghét bỏ lẫn nhau và tình yêu thương nguội lạnh thì sẽ bị xa cách với Chúa, hậu quả sẽ là đời đời hư mất trong nơi khóc lóc và nghiến răng. Còn những ai trung tín, kiên trì theo Chúa cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu và đời đời nhận được sự phước hạnh bên Chúa. Nhưng những ai thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh của Ngài thì được thêm lên sự nóng cháy trong tình yêu thương, Hội Thánh của Chúa như là một ngọn lửa không bao giờ tắt giữa thời tiết băng giá, giúp cho những ai đang cô đơn, đang lạnh lẽo được sưởi ấm và đem đến sự bình an phước hạnh mà thế gian ngoài kia không có. Thế gian thì càng ngày càng lạnh giá như sắp đóng băng bởi những sự gian ác, tội lỗi, còn Hội Thánh của Chúa thì luôn rực sáng, luôn nóng cháy thắp sáng lên niềm hy vọng, động lực và sự khích lệ càng hơn cho những ai thuộc về Chúa, được ở trong Hội Thánh.
Thưa Cha, trong thời đại hiện tại của con đang sống là sự Tin Lành của Ngài đã được rao truyền ra khắp đất cũng đồng nghĩa với việc thời đại chúng con đây sẽ chứng kiến sự đến của Đấng Christ, khi mọi sự được trọn thì sự đến của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến. Điều này cũng cho con thấy được sự ưu tiên trước nhất của Đức Chúa Trời là Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài được đem đến cho hết thảy mọi người. Con người được nhận biết Chúa, Ngài muốn cho con người ân huệ để nhận được sự Cứu Rỗi rồi thì Ngài mới kết thúc nó. Cho con thấy Đức Chúa Trời vẫn chọn yêu thương loài người trước, muốn ban cho loài người một cơ hội cuối cùng để nhận được sự sống đời đời bên Ngài. Ngài có quyền hủy diệt, Ngài có quyền làm mọi điều mà Ngài muốn nhưng Ngài không làm điều đó mà Ngài chọn yêu thương loài người và cứu lấy loài người. Ngài không muốn ai phải hư mất mà hết lần này đến lần khác tạo cơ hội, cho thời gian để loài người nhận được ơn Cứu Rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ trong đó có chính con. Cảm tạ ơn Cha thật là nhiều vì sự nhân từ, ơn thương xót quá đỗi lớn lao mà Ngài ban cho cho loài người chúng con. Như trong Thi Thiên 8:4 có chép:
“Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?”
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sự hiểu này. Xin Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
“Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn sáng theo mắt mình. Hãy kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và lìa khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 3:6-7).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 24:1-14 Đức Chúa Jesus Nói Tiên Tri về Việc Thành Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá và Sự Ngài Đến – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã cho con giấc ngủ bình an. Bước qua tuần lễ mới nữa con xin Cha ở cùng gìn giữ cho con được bình an, vui thỏa, phước hạnh trong tình yêu của Ngài, đặc biệt trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu Lời Ngài. Xin Cha ban cho con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, hạ mình để hiểu Lời Chúa. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Đức Chúa Jesus đã ra khỏi Đền Thờ, đang đi, thì các môn đồ của Ngài đã đến, chỉ cho Ngài các nhà thuộc về Đền Thờ.
2 Ngài đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi có thấy mọi sự đó chăng? Thật, Ta nói với các ngươi, tại đây sẽ không còn một khối đá nào chồng trên một khối khác mà không bị đổ xuống."
3 Khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-li-ve, các môn đồ đã đến với Ngài cách riêng tư, thưa rằng: "Xin nói cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có dấu lạ gì về sự đến của Ngài và sự tận thế?"
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc.
5 Vì nhiều người sẽ đến trong danh của Ta, nói rằng: 'Ta là Đấng Christ', và chúng sẽ dẫn dắt nhiều người sai lạc.
6 Các ngươi chắc sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, các ngươi đừng bối rối, vì sự ấy cần phải xảy ra, nhưng nó chưa là sự cuối cùng.
7 Vì dân này sẽ nổi lên nghịch lại dân kia, vương quốc này nghịch lại vương quốc kia. Sẽ có những cơn đói kém và những cơn động đất trong nhiều chỗ.
8 Nhưng mọi điều đó chỉ là sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi vào trong sự hoạn nạn và giết các ngươi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghét vì danh Ta.
10 Khi ấy, nhiều kẻ sẽ sa ngã, phản nghịch nhau, và ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người sai lạc.
12 Vì sự phạm pháp bị thêm nhiều nên tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội lạnh.
13 Nhưng người nào kiên trì cho tới cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.
14 Tin Lành này của Vương Quốc Trời sẽ được giảng trong khắp đất để làm lời chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cảnh báo về việc Đền Thờ bị phá huỷ điều này nói lên mọi thứ thuộc về thế gian này đều sẽ chóng qua và tạm thời. Khi con người cứ cho là vững chắc và vĩnh cửu thì những ý nghĩ sai lầm ấy lại không giúp họ đến gần hơn với Nước Trời. Họ quá coi trọng những thứ chóng qua tạm bợ của thế gian này thay vì là một sự vững chắc đời đời trên thiên đàng. Khi con người càng xem trọng thế gian tạm bợ, chóng qua này bao nhiêu thì họ càng xa cách với Nước Trời bấy nhiêu.
Thưa Cha, lời cảnh báo "Hãy coi chừng, kẻo có kẻ dẫn dắt các ngươi sai lạc" có ý nghĩa hãy tỉnh thức về những giáo lý và những tiếng nói sai lệch của thế gian. Nếu không coi chừng và tỉnh thức luôn luôn thì sẽ dễ dàng rơi vào sự dẫn dắt sai lạc của những người mang danh Chúa, giáo sư giả, những sự biện luận dường như là đúng Thánh Kinh nhưng nếu không có Lời Chúa soi dẫn, sự khôn sáng và thức tỉnh thì sẽ bị dẫn đi lạc khi nào mà không hay. Ngày nay những sự việc này xảy ra nhan nhản. Thay vào đó, con phải luôn đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, cầu nguyện với Chúa luôn luôn và xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong mọi sự thay vì đi nghe những lời dối gạt tự xưng là “đấng cứu thế”.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus mô tả các biến cố như chiến tranh, đói kém, động đất là "sự khởi đầu của những cơn đau chuyển dạ" là sự cảnh báo cho biết được rằng ngày Chúa đến đã rất gần. Điều này sẽ giúp cho con càng tỉnh thức càng hơn, giữ mình thánh khiết, trọn vẹn càng hơn để sẵn sàng gặp Chúa. Khi đối diện với những sự chiến tranh, đói kém, thiên tai, dịch bệnh thì con sẽ không còn sự bất an hay lo lắng mà thay vào đó là sự bình an và càng nôn nao gặp Chúa càng hơn.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, người chăn thật nên con luôn được nghe những sự giảng dạy, những lời nhắc nhở cảnh báo liên tục cho sự đến của Chúa và Chúa Ngài ban cho mỗi người chúng con có được sự khôn sáng để biết dự trữ, biết chuẩn bị cho những ngày khó khăn hoạn nạn đó thì con dân của Chúa không có sự bất an, lo lắng, sợ hãi nữa mà bình an trong mọi sự và chỉ hướng lòng mình cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.
Thưa Cha, sự bội đạo, lòng ghét bỏ lẫn nhau và tình yêu thương nguội lạnh là những sự đang xảy ra trong thế gian này. Khi những sự phạm pháp tăng cao thì loài người không còn tâm trí để yêu thương, giúp đỡ nhau nữa mà con người sẽ dấy loạn, tâm trí thì muốn cướp giết, những người thân, quen biết thì xa cách, đố kỵ ghét bỏ lẫn nhau, và tình yêu thương sẽ bị mai một dần. Và những ai bị lôi cuốn vào sự bội đạo, lòng ghét bỏ lẫn nhau và tình yêu thương nguội lạnh thì sẽ bị xa cách với Chúa, hậu quả sẽ là đời đời hư mất trong nơi khóc lóc và nghiến răng. Còn những ai trung tín, kiên trì theo Chúa cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu và đời đời nhận được sự phước hạnh bên Chúa. Nhưng những ai thuộc về Chúa, thuộc về Hội Thánh của Ngài thì được thêm lên sự nóng cháy trong tình yêu thương, Hội Thánh của Chúa như là một ngọn lửa không bao giờ tắt giữa thời tiết băng giá, giúp cho những ai đang cô đơn, đang lạnh lẽo được sưởi ấm và đem đến sự bình an phước hạnh mà thế gian ngoài kia không có. Thế gian thì càng ngày càng lạnh giá như sắp đóng băng bởi những sự gian ác, tội lỗi, còn Hội Thánh của Chúa thì luôn rực sáng, luôn nóng cháy thắp sáng lên niềm hy vọng, động lực và sự khích lệ càng hơn cho những ai thuộc về Chúa, được ở trong Hội Thánh.
Thưa Cha, trong thời đại hiện tại của con đang sống là sự Tin Lành của Ngài đã được rao truyền ra khắp đất cũng đồng nghĩa với việc thời đại chúng con đây sẽ chứng kiến sự đến của Đấng Christ, khi mọi sự được trọn thì sự đến của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến. Điều này cũng cho con thấy được sự ưu tiên trước nhất của Đức Chúa Trời là Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài được đem đến cho hết thảy mọi người. Con người được nhận biết Chúa, Ngài muốn cho con người ân huệ để nhận được sự Cứu Rỗi rồi thì Ngài mới kết thúc nó. Cho con thấy Đức Chúa Trời vẫn chọn yêu thương loài người trước, muốn ban cho loài người một cơ hội cuối cùng để nhận được sự sống đời đời bên Ngài. Ngài có quyền hủy diệt, Ngài có quyền làm mọi điều mà Ngài muốn nhưng Ngài không làm điều đó mà Ngài chọn yêu thương loài người và cứu lấy loài người. Ngài không muốn ai phải hư mất mà hết lần này đến lần khác tạo cơ hội, cho thời gian để loài người nhận được ơn Cứu Rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ trong đó có chính con. Cảm tạ ơn Cha thật là nhiều vì sự nhân từ, ơn thương xót quá đỗi lớn lao mà Ngài ban cho cho loài người chúng con. Như trong Thi Thiên 8:4 có chép:
“Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?”
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sự hiểu này. Xin Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
“Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn sáng theo mắt mình. Hãy kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và lìa khỏi sự ác.” (Châm Ngôn 3:6-7).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
02/02/2026