Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:1-6 Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 1

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, con xin cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ bình an và không phạm tội. Kính xin Cha giờ này đây tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả những tội mà con không biết, không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho con tấm lòng đơn sơ để hiểu Lời Ngài, con xin cảm tạ ơn Cha.

1 Khi họ đã đến gần Giê-ru-sa-lem và đã đến làng Bê-pha-giê bên Núi Ô-li-ve, thì Đức Chúa Jesus đã sai đi hai môn đồ,
2 bảo họ: "Hãy đi vào trong làng phía trước các ngươi, tức thì các ngươi sẽ gặp một con lừa cái bị buộc và một con lừa con đực với nó. Hãy mở chúng và đem cho Ta.
3 Nếu ai hỏi các ngươi điều gì, các ngươi hãy trả lời: "Chúa có sự cần chúng." Tức thì người ấy sẽ gửi chúng đi."
4 Các sự ấy đã xảy ra để cho ứng nghiệm lời bởi đấng tiên tri rằng:
5 "Hãy nói với con gái của Si-ôn: 'Này, Vua của ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi trên lừa. Và lừa con đực là con của lừa cái.'" {Ê-sai 62:11; Xa-cha-ri 9:9}
6 Các môn đồ đã đi, và đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus chủ động sắp xếp một cách chi tiết để vào Thành Giê-ru-sa-lem như vậy là vì chương trình ý định của việc cứu chuộc tội lỗi của loài người đã được ấn định và định sẵn ngay từ trước. Và giờ đây đã đến thời điểm mà Đức Chúa Jesus sẽ phải đối diện với sự chịu khổ hình trong thân thể xác thịt của một con người. Đức Chúa Jesus chuẩn bị mọi thứ, Ngài sẵn sàng đối diện. Việc Đức Chúa Jesus cưỡi một con lừa, thay vì một chiến mã oai hùng cho con thấy được sự nhu mì, khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, mặc dù Ngài là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa, nhưng Đức Chúa Jesus có tính khiêm nhường, hạ mình dùng phương tiện thô sơ nhất để đi vào trong thành. Qua đó cho con thấy được một điều nữa là Đức Chúa Jesus muốn gần gũi hơn với mọi người, như con đã từng được nghe người chăn giảng dạy là ngày xưa khi các vua đi tuần hành thì vua sẽ cưỡi trên một con lừa để thể hiện sự khiêm tốn và muốn được gần gũi với những con dân của mình hơn. Con suy nghĩ quả thật đúng như vậy, khi mà người lãnh đạo đất nước hay một vị vua muốn được tiếp xúc trực tiếp với người dân của mình thì họ sẽ chọn cách đơn giản phù hợp nhất để tiếp cận họ. Nếu dùng những đồ dùng đắt đỏ, ăn mặc sang trọng, phương tiện oai vệ thì người dân sẽ bị dè chừng mà không dám tiếp xúc với vị vua đó. Nên con hiểu sự cưỡi lừa của Đức Chúa Jesus thay vì một con chiến mã oai vệ là như vậy.

Thưa Cha, câu trả lời "Chúa có sự cần chúng" cho thấy thẩm quyền làm Vua của Đức Chúa Jesus. Khi một vị vua muốn cần dùng một món đồ nào đó của người dân thì người dân phải tuân theo mệnh lệnh mà đồng ý đưa ngay. Nhưng ở đây Đức Chúa Jesus đã sắp xếp sẵn rồi không phải đến để cưỡng ép người ta phải đưa cho Ngài mà là tự nguyện dâng cho Ngài. Con suy ngẫm, ngày nay nếu mà Chúa có cần dùng đến sự gì của con, để phục vụ cho nhà Ngài thì con đây thật quá phước hạnh. Nếu Chúa kêu gọi và muốn con làm việc gì cho Chúa thì con đây sẵn sàng vâng phục như người chủ của hai con lừa kia.

Thưa Cha, về lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm chính xác dạy cho con biết được bản tính yêu thương và khiêm nhường, nhu mì của Đức Chúa Jesus, và công cuộc Cứu Rỗi của Ngài trên hết thảy loài người của chúng con. Con liên tưởng đến một vị vua có tấm lòng hay thương xót, yêu thương con dân của mình, một vị vua quá đỗi khiêm nhu, đến nổi mà cam lòng chết thay cho con dân mình để con dân mình được hưởng phước hạnh thì chỉ duy nhất có mỗi Đức Chúa Jesus mà thôi. Trong khi các bậc cầm quyền, vua đời này đều luôn muốn phô trương thân thế của mình, muốn người dân mình phải phục tùng mình, thậm chí là cưỡng chế, ép bức người dân. Con mới thấy được khi làm con dân của Ngài quá đỗi phước hạnh, đầy sự bình an trong lòng, cứ an nhiên vui hưởng sự sống vui thỏa, phước hạnh nơi Vương Quốc Trời.

Cảm tạ tình yêu vĩ đại của Ngài, sự khiêm nhường, nhu mì của Ngài làm tấm gương sáng cho con học tập và noi theo.

Thưa Cha, về hai môn đồ của Đức Chúa Jesus, khi được Ngài sai bảo thì họ không một chút ngần ngại, thắc mắc, chần chừ hay do dự mà ngay lập tức vâng theo Lời Ngài. Qua đó con được học tập rằng con cần phải có thái độ vâng lời Chúa trên mọi sự, vâng lời cách ngay lập tức không chút thắc mắc hay chần chừ, do dự. Chúa bảo sao thì con làm như vậy, vì con biết rằng dù là việc gì thì đó cũng là sự Chúa cho phép xảy ra và điều đó sẽ mang lại ích lợi cho đời sống của con. Chẳng hạn như việc vâng giữ các Điều Răn của Luật Pháp của Chúa, kính Chúa, yêu người, khiêm nhường và có tình yêu thương mà chính Đức Chúa Jesus đã khuyên dạy con. Tin vào Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời và trông cậy sự phước hạnh về đời sau ở trên Vương Quốc Trời. Con cần chuẩn bị cho con một tấm lòng đơn sơ tiếp nhận, khiêm nhường, hạ mình, vâng lời không thắc mắc, con cần chuẩn bị một đời sống thánh khiết, trọn vẹn, kiến thức về Lời Chúa, một thuộc linh tăng trưởng, đức tin vững vàng như thành Giê-ru-sa-lem ngày xưa, để được đón tiếp Chúa, để khi được Chúa dùng đến thì con đã trong sự chuẩn bị sẵn sàng để được phục vụ cho Ngài.

Cảm tạ Chúa đã cho con có được sự hiểu này. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục soi dẫn, dạy dỗ con mỗi ngày, cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời Chúa. Xin ban cho con một lòng trong sạch, thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài.” (Thi Thiên 86:11).

“Thiên Chúa ôi! Xin sáng tạo trong tôi một lòng trong sạch, và làm mới lại trong tôi một thần trí ngay thẳng.” (Thi Thiên 52:10).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
16/12/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ