Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an và không phạm tội trong giấc ngủ. Ngày mới xin Cha ban cho sự an, khỏe mạnh, xin Cha cho con được sự vui thỏa trong việc ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được sự thông hiểu và cho con biết áp dụng từng bài học vào trong cuộc sống của con, để con làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất. 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao? 13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc. 14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, về Con Người ở đây là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đến thế gian để cứu sự đã mất hàm ý rằng Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm cứu những người đã bị hư mất, sự vi phạm Luật Pháp là Mười Điều Răn của Thiên Chúa, sự bại hoại của thế gian vì tội lỗi, Đức Chúa Jesus đến thế gian vừa để cứu chuộc tội lỗi cho hết thảy loài người và Ngài đến cũng để làm trọn Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã tìm kiếm con lại, trước kia con từng là con chiên bị lạc bầy, vì mãi ham thích những thú vui khác mà đã rẽ hướng nên bị đi lạc, nhưng nhờ tình yêu và sự thương xót lớn mà Chúa đã tìm và cứu con thoát khỏi nguy cơ lọt xuống hố sâu. Con thật quá phước hạnh nhưng cũng thật đau đớn khi Ngài đi tìm con, kêu gọi mà con lại không nghe, có khi có nghe văng vẳng bên tai nhưng phớt lờ không nghe. Nay con được tìm về con sẽ ở yên trong bầy của mình, vâng lời Chúa, người chăn dắt mình, ăn những thức ăn hợp với thuộc linh của con để nhờ đó thuộc linh con được nuôi lớn mà không phải ăn những thức ăn lạ để rồi dẫn đến không tiêu hoặc nặng hơn là bị bội thực.
Thưa Cha, hình ảnh con chiên bị lạc mất con hiểu ở đây là nói về những ai đã tin nhận Ngài nhưng bị dẫn dụ đi sai đường, lạc lối, có thể người đó đã tin Chúa trong Hội Thánh chân thật nhưng bị dẫn dụ sang một giáo phái khác, có thể một người chưa biết Chúa mà muốn tin nhận Chúa nhưng bị sự lừa gạt của Sa-tan mà người đó tin nhầm vào trong các giáo phái. Và Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm kiếm những ai bị hư mất như con chiên đi lạc bầy và để cứu họ. Và cũng là tình trạng thuộc linh chung của cả thế gian đã bị tội lỗi làm cho lạc mất phương hướng ban đầu mà Đức Chúa Trời đã hướng lòng loài người về Vương Quốc Trời. Loài người đã bỏ đi tình yêu ban đầu với Chúa, băng hoại, phạm tội trầm trọng, không còn một lòng hướng đến Chúa nữa mà hướng về tội lỗi. Như trong Lu-ca 5:31-32 Đức Chúa Jesus phán:
“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh. Ta đã đến, chẳng phải để gọi những người công chính nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.”
Thưa Cha, việc người chăn tìm được con chiên bị lạc mất đó thì người vui mừng hơn là chín mươi chín con còn lại không bị lạc theo con hiểu là vì chín mươi chín con đó biết vâng lời, không làm chủ nó phải lo lắng, nó luôn đi theo sau chân của người chăn nó, dù có đi hơi cách xa bầy nhưng khi nghe người chăn của nó gọi nó thì nó lập tức quay về ngay, không để cho mình đi xa quá mà bị lạc mất bầy. Con chiên đi lạc cũng có thể là cố tình ham thích sự mới lạ mà tự rẽ hướng, nhưng có khi nó cũng vì vô tình mà đi lạc hướng. Người chăn thì biết tính của mỗi con chiên mình nên thường con chiên đi lạc đó sẽ được người chăn chú ý hơn và cũng lo lắng cho nó hơn những con chiên ngoan ngoãn khác. Mà khi người chăn bầy chịu bỏ chín mươi chín con còn lại để chỉ đi tìm một con bị lạc mất thôi thì cho thấy được sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương của người chăn với con chiên đó là lớn biết dường nào.
Nếu người chăn đó không có tấm lòng thương xót, yêu thương con chiên của mình thì đã mặc cho nó đi lạc, rồi bị muôn sói tấn công xé xác nó, làm mồi ngon cho thú dữ rồi.
Cha ơi, khi con suy ngẫm đến đây lòng con tràn đầy cảm xúc, sự biết ơn, sự đau xót cho chính bản thân con đã làm nhọc lòng Chúa, đã làm cho Chúa phải lo lắng cho con biết là dường nào. Biết bao nhiêu con chiên bị tản lạc, bỏ đàn mà đi thì Ngài đau buồn biết là bao nhiêu. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, khi một người bị hư mất nhưng sau lại ăn năn thật lòng thì cả Thiên Đàng điều sẽ mừng vui với Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu biết này. Cảm tạ Cha đã dùng bài học này nhắc nhở con càng hơn về ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho con. Con phải biết quý trọng cơ hội này, bước đi bên Chúa cho đến cuối cùng. Cha ơi, con xin mượn lời bài Thánh Ca Vì Chúa Quá Yêu Con do người chăn viết lời để nói lên lòng con. Nguyện Chúa đẹp lòng và vui nhận như của lễ có thức hương thơm con dâng lên cho Cha. “Vì Chúa quá yêu con, nên Ngài vẫn đợi chờ, vì Chúa ngóng trông con, đôi lần lỡ đi hoang, cao quý thay tình Ngài, yêu con thật mặn nồng, linh hồn con thỏa nguyện, bởi được Ngài yêu con.” A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 19/11/2025
Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an và không phạm tội trong giấc ngủ. Ngày mới xin Cha ban cho sự an, khỏe mạnh, xin Cha cho con được sự vui thỏa trong việc ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được sự thông hiểu và cho con biết áp dụng từng bài học vào trong cuộc sống của con, để con làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, về Con Người ở đây là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đến thế gian để cứu sự đã mất hàm ý rằng Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm cứu những người đã bị hư mất, sự vi phạm Luật Pháp là Mười Điều Răn của Thiên Chúa, sự bại hoại của thế gian vì tội lỗi, Đức Chúa Jesus đến thế gian vừa để cứu chuộc tội lỗi cho hết thảy loài người và Ngài đến cũng để làm trọn Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã tìm kiếm con lại, trước kia con từng là con chiên bị lạc bầy, vì mãi ham thích những thú vui khác mà đã rẽ hướng nên bị đi lạc, nhưng nhờ tình yêu và sự thương xót lớn mà Chúa đã tìm và cứu con thoát khỏi nguy cơ lọt xuống hố sâu. Con thật quá phước hạnh nhưng cũng thật đau đớn khi Ngài đi tìm con, kêu gọi mà con lại không nghe, có khi có nghe văng vẳng bên tai nhưng phớt lờ không nghe. Nay con được tìm về con sẽ ở yên trong bầy của mình, vâng lời Chúa, người chăn dắt mình, ăn những thức ăn hợp với thuộc linh của con để nhờ đó thuộc linh con được nuôi lớn mà không phải ăn những thức ăn lạ để rồi dẫn đến không tiêu hoặc nặng hơn là bị bội thực.
Thưa Cha, hình ảnh con chiên bị lạc mất con hiểu ở đây là nói về những ai đã tin nhận Ngài nhưng bị dẫn dụ đi sai đường, lạc lối, có thể người đó đã tin Chúa trong Hội Thánh chân thật nhưng bị dẫn dụ sang một giáo phái khác, có thể một người chưa biết Chúa mà muốn tin nhận Chúa nhưng bị sự lừa gạt của Sa-tan mà người đó tin nhầm vào trong các giáo phái. Và Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm kiếm những ai bị hư mất như con chiên đi lạc bầy và để cứu họ. Và cũng là tình trạng thuộc linh chung của cả thế gian đã bị tội lỗi làm cho lạc mất phương hướng ban đầu mà Đức Chúa Trời đã hướng lòng loài người về Vương Quốc Trời. Loài người đã bỏ đi tình yêu ban đầu với Chúa, băng hoại, phạm tội trầm trọng, không còn một lòng hướng đến Chúa nữa mà hướng về tội lỗi. Như trong Lu-ca 5:31-32 Đức Chúa Jesus phán:
“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh. Ta đã đến, chẳng phải để gọi những người công chính nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.”
Thưa Cha, việc người chăn tìm được con chiên bị lạc mất đó thì người vui mừng hơn là chín mươi chín con còn lại không bị lạc theo con hiểu là vì chín mươi chín con đó biết vâng lời, không làm chủ nó phải lo lắng, nó luôn đi theo sau chân của người chăn nó, dù có đi hơi cách xa bầy nhưng khi nghe người chăn của nó gọi nó thì nó lập tức quay về ngay, không để cho mình đi xa quá mà bị lạc mất bầy. Con chiên đi lạc cũng có thể là cố tình ham thích sự mới lạ mà tự rẽ hướng, nhưng có khi nó cũng vì vô tình mà đi lạc hướng. Người chăn thì biết tính của mỗi con chiên mình nên thường con chiên đi lạc đó sẽ được người chăn chú ý hơn và cũng lo lắng cho nó hơn những con chiên ngoan ngoãn khác. Mà khi người chăn bầy chịu bỏ chín mươi chín con còn lại để chỉ đi tìm một con bị lạc mất thôi thì cho thấy được sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương của người chăn với con chiên đó là lớn biết dường nào.
Nếu người chăn đó không có tấm lòng thương xót, yêu thương con chiên của mình thì đã mặc cho nó đi lạc, rồi bị muôn sói tấn công xé xác nó, làm mồi ngon cho thú dữ rồi.
Cha ơi, khi con suy ngẫm đến đây lòng con tràn đầy cảm xúc, sự biết ơn, sự đau xót cho chính bản thân con đã làm nhọc lòng Chúa, đã làm cho Chúa phải lo lắng cho con biết là dường nào. Biết bao nhiêu con chiên bị tản lạc, bỏ đàn mà đi thì Ngài đau buồn biết là bao nhiêu. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, khi một người bị hư mất nhưng sau lại ăn năn thật lòng thì cả Thiên Đàng điều sẽ mừng vui với Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu biết này. Cảm tạ Cha đã dùng bài học này nhắc nhở con càng hơn về ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho con. Con phải biết quý trọng cơ hội này, bước đi bên Chúa cho đến cuối cùng. Cha ơi, con xin mượn lời bài Thánh Ca Vì Chúa Quá Yêu Con do người chăn viết lời để nói lên lòng con. Nguyện Chúa đẹp lòng và vui nhận như của lễ có thức hương thơm con dâng lên cho Cha. “Vì Chúa quá yêu con, nên Ngài vẫn đợi chờ, vì Chúa ngóng trông con, đôi lần lỡ đi hoang, cao quý thay tình Ngài, yêu con thật mặn nồng, linh hồn con thỏa nguyện, bởi được Ngài yêu con.” A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
19/11/2025