Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:14-30 Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng

Kính lạy Cha kính yêu, Đấng chúng con tôn thờ và hầu việc. Lạy Cha, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ được bình an, một ngày mới nữa xin Cha quan phòng, gìn giữ con và con của con được bình an, vui thỏa, khỏe mạnh trong tình yêu của Ngài. Giờ này đây, con đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của chúng con kể cả những tội mà con không biết không nhớ. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng, được thông hiểu Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

14 Vì như một người đi xa, đã gọi các đầy tớ của mình và giao họ những tài sản của mình.
15 Thực tế, người ấy đã giao người này năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, người khác một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người; rồi, người ấy đã lập tức lên đường. {Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 ki-lô-gam (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 ki-lô-gam (200 pounds).}
16 Người đã nhận năm ta-lâng đã đi, kinh doanh với chúng và đã thu lợi thêm năm ta-lâng.
17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, đã thu lợi thêm hai ta-lâng.
18 Nhưng người đã nhận một ta-lâng đã đi, đào đất và giấu tiền của chủ mình.
19 Sau một thời gian, chủ của những đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.
20 Người đã nhận năm ta-lâng đã đến, đem đến chủ năm ta-lâng khác nữa và thưa rằng: 'Lạy chúa, ngài đã cho tôi năm ta-lâng. Này, tôi đã thu lợi thêm năm ta-lâng.'
21 Chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! Ngươi đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc trong nhiều việc. Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!'
22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến, thưa rằng: 'Lạy chúa, ngài đã cho tôi hai ta-lâng. Này, tôi đã thu lợi thêm hai ta-lâng.'
23 Chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! Ngươi đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc trong nhiều việc. Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!'
24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến, thưa rằng: 'Lạy chúa, tôi đã biết ngài, rằng ngài là người nghiêm khắc, gặt trong chỗ mình không gieo, thu hoạch trong chỗ mình không rải ra.
25 Tôi đã sợ, đi giấu ta-lâng của ngài trong đất. Này, ngài có vật của ngài.'
26 Nhưng chủ của người đã nói với người: 'Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác! Ngươi đã biết rằng ta gặt trong chỗ ta không gieo, và ta thu hoạch trong chỗ ta không rải ra.
27 Vậy, ngươi phải đưa tiền của ta cho người đổi tiền. Khi ta trở về, ta sẽ nhận tiền của ta với tiền lời.
28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng từ nó và đưa cho người có mười ta-lâng.
29 Vì bất cứ ai có thì sẽ được cho và người ấy sẽ có dư dật; nhưng kẻ không có thì điều nó có sẽ bị cất khỏi nó.
30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài; tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con.

Trong ngụ ngôn này, việc người chủ “đi xa” và sẽ trở lại là hình ảnh về Đức Chúa Jesus Ngài thăng thiên về trên Thiên Đàng và Ngài sẽ trở lại để đem con dân Chúa trong Hội Thánh về với Ngài. Nhưng Ngài không cho biết ngày và giờ. Ngài sẽ trở lại như người chủ kia đi xa quay về một cách bất ngờ. Và hiện nay là những ngày gần gần cuối cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus Yêu Kính của con.

Thưa Cha, ngụ ngôn nói về người chủ giao tài sản của mình tuỳ theo khả năng của mỗi người, cũng cho con thấy được sự công chính của Đức Chúa Jesus, vì Ngài nhìn thấy khả năng của mỗi người là khác nhau, ân tứ Ngài ban cho mỗi người là khác nhau nên Ngài sẽ không giao cho những việc vượt quá khả năng của mỗi người. Ngài không bắt ép ai làm việc quá sức cũng không vượt qua mọi điều mà người ấy có. Cho con thấy, Đức Chúa Jesus thật là Đấng công chính, không tây vị, không lạm quyền và Đấng rất khôn ngoan trên hết mọi loài. Ngài nhìn biết ai có khả năng như thế nào và tùy vào sức lực của người ấy mà Ngài ban cho ân tứ.

Thưa Cha, việc người chủ giao cho mỗi người các ta-lâng khác nhau không phải vì người chủ thiên vị mà người chủ biết được khả năng làm việc của từng người đầy tớ.

Người chủ đã hiểu tính ý của từng người đầy tớ của mình mà người chủ giao cho công việc và ta-lâng khác nhau. Việc mà Đức Chúa Jesus muốn dạy dỗ con dân Ngài là không phải chỉ tập trung vào số ta-lâng được giao cho, Ngài không quan tâm về số lượng nhưng cái mà Đức Chúa Jesus cần ở mỗi người là tấm lòng muốn phục vụ Ngài, khả năng thì mỗi người mỗi khác nhưng tấm lòng có muốn làm nó lợi ra các ân tứ đó không mới là quan trọng. Và con hiểu đây cũng là sự nhận thức của mỗi một người về việc không nhìn vào số lượng ân tứ cho bản cho mình và cũng không nên so sánh ân tứ mình có với người khác mà là nhận thức với lòng biết ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho con dù chỉ một ân tứ đi chăng nữa thì đó cũng là Ngài ban cho con cơ hội để được phục vụ Ngài, được cơ hội nhận lãnh ơn phước và phần thưởng Chúa dành ban cho con.

Thưa Cha, con hình tưởng ra cảnh tượng một ngày kia, khi Ngài gọi con đến và con đã hết lòng làm lợi ra ta-lâng mà Ngài đã ban cho con và được Ngài khen ngợi con rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! Ngươi đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc trong nhiều việc. Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!” Thì lòng con rộn ràng, xốn xang. Sự vui mừng ở đây là những điều phước hạnh trên thiên đàng, niềm vui thỏa mà không còn những đau buồn, lo lắng, bất an của thế gian này nữa. Con luôn luôn chỉ có niềm phước hạnh, bình an bên Ngài.

Thưa Cha, con suy ngẫm một điều rằng, việc làm nhỏ của con ở thế gian này mà lại nhận được phần thưởng lớn là được sự vui mừng hưởng phước từ nơi Chúa, Ngài đi đâu thì con theo đó, được đồng trị với Ngài thì quả thật là không chi có thể sánh bằng. Một việc làm trung tín dù rất nhỏ của con như an ủi, khích lệ, quan tâm, chia sẻ đồng cảm với anh chị em của mình, để anh chị em mình được sự khích lệ an ủi mà càng vững vàng hơn trong đức tin thì đó con cũng đang làm lợi ra ta-lâng mà Ngài ban cho con và được Ngài đẹp lòng.

Lạy Cha, thời kỳ sau cuối này, vào những ngày ngắn ngủi còn lại trên thế gian này con càng cần phải hết lòng hết sức làm lợi ra nhiều cho ta-lâng mà Chúa đã ban cho con để khi con gặp Ngài trên chốn không trung được Ngài gọi con là đầy tớ ngày lành trung tín. Con cảm tạ Cha đã ban cho sự hiểu này và con được nhìn lại những điều mà con đang làm là có đang làm lợi ra ta-lâng mà Chúa đã giao cho con chưa hay con vẫn còn biếng nhác mà chôn giấu nó đi. Cảm tạ Cha vì có Lời Ngài luôn soi sáng, nhắc nhở, sửa trị và khuyên răn cho con mỗi ngày để con được sống trọn vẹn và thánh khiết càng hơn để sẵn sàng gặp Chúa Jesus Christ của con ở chốn không trung khi Ngài trở lại. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa! Thiên Chúa của tôi! Tôi hết lòng tôn vinh Chúa! Tôi sẽ đời đời tôn vinh danh Ngài.” (Thi Thiên 86:11-12)

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép và tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con ở trên trời!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
10/03/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ