Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Ma-thi-ơ 22:23-33 Sự Sống Lại

Ma-thi-ơ 22:23-33 Sự Sống Lại

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ bình an, cảm tạ Cha đã lắng nghe sự cầu xin của con mà cất khỏi con những sự nặng nề, mệt mỏi, và những sự bất lực ở trong cuộc sống của con. Khi con biết nương cậy nơi Ngài và kêu cầu Cha cứu giúp thì Ngài đã ở cùng thêm sức và ban cho con sự bình tĩnh, sự khôn sáng ở trong mọi việc. Con xin cảm tạ ơn Cha. Giờ này đây con đến với Lời Ngài, xin Cha ban cho sự khôn sáng, đọc hiểu Lời Chúa với tấm lòng đơn sơ như đứa trẻ, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài:
24 "Thưa thầy, Môi-se đã nói: 'Nếu ai chết mà không có con cái, thì anh em ruột của người sẽ lấy vợ của người. Người ấy sẽ nối dòng cho anh em ruột của mình.'
25 Trong chúng tôi có bảy anh em ruột. Người đầu đã kết hôn, rồi chết. Nhưng vì người chưa có dòng giống nên đã để vợ của mình lại cho anh em ruột của mình.
26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng tương tự như vậy.
27 Rồi, sau hết, người đàn bà cũng chết.
28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?"
29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời.
30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa.
31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán:
32 'Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ {Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 3:15-16} Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống."
33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, những người Sa-đu-sê đã đặt ra một tình huống phức tạp dựa trên luật Môi-se. Điều này cho thấy họ có thái độ khiêu khích và nhằm mục đích tìm ra kẻ hở để bắt Đức Chúa Jesus, luận tội Ngài. Họ cố tìm ra những cách để bắt bẻ, để ép Đức Chúa Jesus phải vào tình thế nguy hiểm. Khi con nghĩ đến đây con thấy tội cho họ vì sự ganh ghét, lòng đố kỵ của mình mà họ phải nhọc công tìm cách thử Đức Chúa Jesus, đưa ra những câu hỏi tưởng chừng như bắt chẹt được Ngài, nhưng sự thông minh của xác thịt sao có thể so bì được với sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus?

Đức Chúa Jesus trả lời: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời." Khi những người này họ nghĩ mình là những người thông hiểu Lời Chúa, biết hết mọi điều nhưng những câu hỏi họ đặt ra nhằm thử Đức Chúa Jesus, nắm thóp Ngài lại cho người ta thấy lỗ hỏng kiến thức về Lời Chúa, đui mù thuộc linh của họ càng hơn. Họ bị lầm lạc thiếu kiến thức về Lời Chúa khi họ chỉ một lòng muốn được chú ý, muốn lấy tiếng khen mà không thật lòng chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa nên họ không được Chúa soi dẫn cho để hiểu đúng Lời Ngài. Điều này dạy con rằng, khi suy ngẫm Lời Chúa, con phải có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình xin Chúa chỉ dạy để con được hiểu biết Lời Chúa và cầu xin Chúa ban cho sự cho sự thông hiểu để được làm theo Lời Ngài. Nghiêm túc trong sự suy ngẫm để tránh hiểu sai lạc hay nghi ngờ Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus tiết lộ bản chất của đời sống phục sinh: "họ giống như các thiên sứ trên trời." Điều này cho con biết được rằng khi một người đã chết và được sống lại thì người ấy được biến hóa không còn mang bản chất xác thịt như ở thê gian nữa. Người ấy sẽ giống như các thiên sứ trên thiên đàng, không còn ham muốn những gì của xác thịt nữa như quan hệ giữa vợ chồng với nhau chẳng hạn, mà được biến hóa trở nên một người mới mang bản tính giống Thiên Chúa, không còn lý trí của con người thế gian mà có thần trí như những thiên sứ trên thiên đàng.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus trích dẫn Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6 để chứng minh về sự sống lại.

Ngài giải thích câu đó bằng cách khẳng định: "Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống." Lập luận này dựa trên nguyên tắc thần học trong Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh cho họ biết rằng Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Thiên Chúa của những ai sống trong Ngài, Lời Chúa trong Thánh Kinh là Lời Hằng Sống, Chúa muốn người đọc không chỉ đọc như là một tác phẩm văn học được ghi như văn bản nhưng Ngài muốn mọi biết đến như là một sứ điệp kêu gọi con người nghe đến và tiếp nhận lẽ thật mà ăn thống hối. Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp là người sống về ý nghĩa thuộc linh, tuy họ đã qua đời trong thân thể xác thịt nhưng họ được cứu và sống bên cạnh Đức Chúa Trời trên thiên đàng, những người kẻ chết là những người bị hư mất đời đời, chết về thuộc linh không nhận được sự cứu rỗi.

Thưa Cha, phản ứng của đám đông là "kinh ngạc". Điều này con suy ngẫm là sự kinh ngạc của họ cho thấy được về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trước sự sống lại của một người, sự sống động trong Thánh Kinh và con suy ngẫm thêm một điều có lẽ họ kinh ngạc về sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài có thể đối đáp cách khôn sáng, không bị những người Sa-đu-sê này đưa ra câu hỏi khó nhằn, lắc léo.

Lạy Cha, qua câu chuyện này dạy cho con biết rằng khi suy ngẫm, học Lời Chúa cần có sự nghiêm túc học hỏi và với tấm lòng hạ mình khiêm nhường muốn biết và hiểu thêm về Lời Chúa. Không nên đọc Lời Chúa cách sơ sài, không suy ngẫm thì sẽ dễ dẫn đến việc như những người Sa-đu-sê là hiểu sai lạc đi Lời Chúa, hoặc là sự nghi ngờ về Lời Ngài. Và mọi sự phải dựa trên Lời Chúa, đối chiếu và làm đúng theo Lời của Ngài.

Cảm tạ Chúa đã cho con được sự hiểu trong bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày giúp con càng biết sống cách trọn vẹn, thánh khiết càng hơn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con. A-men!

“Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
12/01/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ