Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, sáng hôm nay con được thức dậy trong thân thể xác thịt này. Một tuần nữa lại trôi qua và tuần mới lại đến, xin Cha gìn giữ con trong cánh tay yêu thương toàn năng của Ngài và ngày mà Đấng Christ đến sẽ không còn bao xa nữa. Giờ này đây con đến suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời của Ngài, xin Cha ban cho con có sự hiểu đúng và sự đơn sơ trong sự hiểu. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một Người Chỉ Đạo là Ngài muốn hướng lòng mọi người vào một Đấng duy nhất ở trên trời, Ngài muốn mọi người chỉ duy nhất thờ phượng, tôn vinh chỉ mình Thiên Chúa. Ngài muốn hết thảy loài người điều hiểu về mối quan hệ mật thiết giữa loài người với Thiên Chúa và với lẫn nhau. Thầy thì chỉ duy nhất một Thầy là Đức Chúa Jesus Christ, còn hết thảy dù là những người lãnh đạo, hay giảng dạy Lời Chúa cho chúng con đều chỉ là anh em cùng Cha mà thôi. Không ai có thể tự xưng và cũng không để người khác gọi mình là Thầy vì như vậy họ ngang hàng với Đức Chúa Jesus Christ hay sao? Ngày nay, những nhà lãnh đạo tôn giáo, trong các giáo hội mang danh Chúa họ đã ngang nhiên đặt mình ngang hàng với Chúa, tự xưng là thầy, là cha và để cho người khác tôn sùng mình mà không sửa dạy hay dâng mọi sự vinh quang đó về cho Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ", con hiểu người làm lớn hơn hết thì phải tự hạ mình xuống, “đầy tớ” là những người phục vụ chủ và phục vụ người khác, như chính Đức Chúa Jesus Ngài là đầu của Hội Thánh và là người lớn nhất trong Hội Thánh nhưng Ngài vẫn hạ mình xuống, đi phục vụ cho loài người. Còn ở thế gian thì đối lập lại họ chỉ tìm kiếm địa vị, chức vụ mà không biết hạ mình mà phục vụ, chỉ muốn người khác tôn vinh họ, phục vụ họ mà thôi.

Thưa Cha, sự "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính khiêm nhường, hạ mình, tôn trọng người khác của chính Đức Chúa Jesus. Ngài đã tự hạ mình xuống để được tôn lên làm thầy, làm Đấng đứng đầu Hội Thánh và là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa.

Thưa Cha, Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là sự phán xét của Đức Chúa Jesus và là lời cảnh báo của Ngài dành cho họ, sự đáng tiếc cho họ và lời than vãn của Đức Chúa Jesus dành cho họ. Những hành động này làm ảnh hưởng cách nghiêm trọng giữa loài người với Đức Chúa Trời, vì họ làm cản trở Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời đến với loài người, tạo thêm nhiều gánh nặng cho mọi người tin Chúa khi phải trải qua các hình thức ràng buộc và rườm rà thay vì là một ách nhẹ nhàng, dễ chịu như chính Đức Chúa Jesus đem đến “Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:30). Chính Đức Chúa Jesus Ngài còn mang lấy sự mệt“Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:30). Chính Đức Chúa Jesus Ngài còn mang lấy sự mệt mỏi và gánh nặng thay cho những ai có lòng mang đến.

Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).Còn những người này thì họ lại đi chất gáng nặng cho người tìm kiếm Chúa, tin Chúa như trong Ma-thi-ơ 23:4 mà chính Đức Chúa Jesus đã phán về họ. “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”

Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.

Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.

Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.

Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ điHãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).Còn những người này thì họ lại đi chất gáng nặng cho người tìm kiếm Chúa, tin Chúa như trong Ma-thi-ơ 23:4 mà chính Đức Chúa Jesus đã phán về họ. “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”

Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.

Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.

Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.

Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”

Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.

Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.

Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.

Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài.” (Thi Thiên 86:11).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
19/01/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ