Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
Kính lạy Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con được suy ngẫm Lời Chúa ngày hôm nay. Xin Cha cho được thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài để con học được sự dạy dỗ của Ngài và con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. 2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. 3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? 4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê họ là những người giả hình, đây không phải lần đầu Chúa gọi họ là những người giả hình và gian dâm. Ngoài hình thức bên ngoài thì nhìn họ đạo mạo, là những người tưởng chừng như là yêu kính Chúa, biệt riêng ra cho Chúa nhưng thật chất họ phạm tội kính giấu và tội trọng hơn hết thảy, sự ngoại tình ở đây là sự ngoại tình về thuộc linh, cũng có thể là ngoại tình về thuộc thể. Khi một người chẳng có lòng tìm kiếm Chúa, không kính sợ Ngài và không tin Chúa bằng tâm thần và lẽ thật thì họ không có được sự thông sáng và hiểu Lời Chúa. Thì họ thấy ai mà không giống họ thì họ luôn luôn tìm cách bắt bẻ, triệt hạ những con dân chân thật của Chúa. Sự thật là đến Đức Chúa Jesus mà họ còn dám thử Ngài, bắt bẻ, tìm cách để vu khống thì huống chi là những con dân chân thật của Chúa ngày nay.
Thưa Cha, những dấu lạ của các thời kỳ mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây hàm ý về sự đến của Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ luôn tìm kiếm. Khi họ thông biết sắc trời mà họ bị đui mù thuộc linh, họ không nhận ra được Ngài là Đấng Mê-si-a đang hiện diện và ở ngay trước mắt họ. Sự họ thử Đức Chúa Jesus mặc dù họ đã thấy nhiều phép lạ mà Ngài làm ra nhưng họ vẫn cứng lòng không tin đòi Đức Chúa Jesus làm ra dấu lạ từ trời. Cha ơi, xin Cha cho con biết cách sống theo thánh ý Ngài chứ không theo ý muốn của con. Xin cho con luôn có tấm lòng thuận phục, đầu phục Chúa, hạ mình, khiêm nhường, tin bằng đức tin qua Lời Ngài trong Thánh Kinh chứ đừng như những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, phải chứng kiến tận mắt thì mới tin Ngài. Nhưng con tin chắc rằng một khi họ đã cứng lòng rồi thì cho dù Chúa có làm ra bao nhiêu dấu kỳ phép lạ từ trời thì họ cũng sẽ không tin.
Thưa Cha, lòng người thật quá gian ác và xấu xa, cứng lòng không chịu tin nhận Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời họ. Một người trước mắt con đang giống người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là chồng con. Anh cũng có nghe nói về Chúa, anh cũng có nghe biết về Đức Chúa Jesus Christ, anh cũng biết có ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem con dân chân thật ra khỏi thế gian nhưng anh không tin. Anh vẫn cứng lòng và muốn được thấy tận mắt rồi mới tin. Xin Cha thương xót anh mà đừng để anh như những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cứng lòng mà không chịu tin Ngài.
Nguyện xin Cha giúp con sống đời sống chiếu ra sự vinh quang Chúa, làm tấm gương tốt cho chồng con thấy được Ngài qua đời sống con, để anh tin nhận Ngài mà nhận được sự cứu rỗi.
Con xin cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn dạy dỗ, tỉa sửa, thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 04/11/2025
Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
Kính lạy Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con được suy ngẫm Lời Chúa ngày hôm nay. Xin Cha cho được thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài để con học được sự dạy dỗ của Ngài và con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê họ là những người giả hình, đây không phải lần đầu Chúa gọi họ là những người giả hình và gian dâm. Ngoài hình thức bên ngoài thì nhìn họ đạo mạo, là những người tưởng chừng như là yêu kính Chúa, biệt riêng ra cho Chúa nhưng thật chất họ phạm tội kính giấu và tội trọng hơn hết thảy, sự ngoại tình ở đây là sự ngoại tình về thuộc linh, cũng có thể là ngoại tình về thuộc thể. Khi một người chẳng có lòng tìm kiếm Chúa, không kính sợ Ngài và không tin Chúa bằng tâm thần và lẽ thật thì họ không có được sự thông sáng và hiểu Lời Chúa. Thì họ thấy ai mà không giống họ thì họ luôn luôn tìm cách bắt bẻ, triệt hạ những con dân chân thật của Chúa. Sự thật là đến Đức Chúa Jesus mà họ còn dám thử Ngài, bắt bẻ, tìm cách để vu khống thì huống chi là những con dân chân thật của Chúa ngày nay.
Thưa Cha, những dấu lạ của các thời kỳ mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây hàm ý về sự đến của Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ luôn tìm kiếm. Khi họ thông biết sắc trời mà họ bị đui mù thuộc linh, họ không nhận ra được Ngài là Đấng Mê-si-a đang hiện diện và ở ngay trước mắt họ. Sự họ thử Đức Chúa Jesus mặc dù họ đã thấy nhiều phép lạ mà Ngài làm ra nhưng họ vẫn cứng lòng không tin đòi Đức Chúa Jesus làm ra dấu lạ từ trời. Cha ơi, xin Cha cho con biết cách sống theo thánh ý Ngài chứ không theo ý muốn của con. Xin cho con luôn có tấm lòng thuận phục, đầu phục Chúa, hạ mình, khiêm nhường, tin bằng đức tin qua Lời Ngài trong Thánh Kinh chứ đừng như những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, phải chứng kiến tận mắt thì mới tin Ngài. Nhưng con tin chắc rằng một khi họ đã cứng lòng rồi thì cho dù Chúa có làm ra bao nhiêu dấu kỳ phép lạ từ trời thì họ cũng sẽ không tin.
Thưa Cha, lòng người thật quá gian ác và xấu xa, cứng lòng không chịu tin nhận Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời họ. Một người trước mắt con đang giống người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là chồng con. Anh cũng có nghe nói về Chúa, anh cũng có nghe biết về Đức Chúa Jesus Christ, anh cũng biết có ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem con dân chân thật ra khỏi thế gian nhưng anh không tin. Anh vẫn cứng lòng và muốn được thấy tận mắt rồi mới tin. Xin Cha thương xót anh mà đừng để anh như những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cứng lòng mà không chịu tin Ngài.
Nguyện xin Cha giúp con sống đời sống chiếu ra sự vinh quang Chúa, làm tấm gương tốt cho chồng con thấy được Ngài qua đời sống con, để anh tin nhận Ngài mà nhận được sự cứu rỗi.
Con xin cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha luôn dạy dỗ, tỉa sửa, thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
04/11/2025