Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 7:6-14 Bài Giảng Trên Núi – Các Lời Khuyên Bảo Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay được bình an, vui thỏa trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha, giờ này lại ban cho con có thời gian để đến với Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 7:6-14 như sau:

6 Đừng cho những con chó đồ thánh, cũng đừng quăng những hạt trai của các ngươi trước những con heo. Kẻo chúng giày đạp các vật ấy dưới chân của chúng và quay lại, cắn xé các ngươi.
7 Hãy xin! Điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm! Các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Nó sẽ được mở ra cho các ngươi.
8 Vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì nó sẽ được mở.
9 Hay là có người nào trong các ngươi, là người khi con trai mình xin bánh thì sẽ cho nó đá chăng?
10 Hay là khi nó xin cá thì sẽ cho nó rắn chăng?
11 Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, biết cho những quà tốt cho con cái của các ngươi, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự tốt cho những ai xin Ngài càng hơn biết bao?
12 Vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thì các ngươi cũng hãy làm như vậy cho họ. Vì ấy là luật pháp và những lời tiên tri.
13 Các ngươi hãy vào bởi cổng hẹp, vì cổng rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào bởi đó.
14 Bởi vì cổng hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó.

Thưa Cha! Qua bài giảng người chăn, con hiểu rằng, trong Lời dạy của Đức Chúa Jesus “chó” tiêu biểu cho những người mang danh xưng chức vụ chăn bầy chiên của Chúa, nhưng lại giảng những điều nghịch lại Lời Chúa, “heo” tiêu biểu cho những người dù được nghe Tin Lành nhưng không tin mà còn bách hại Tin Lành của Chúa. Đối với những người giảng dạy Lời Chúa, mặc dù giảng sai, được chỉ ra điểm sai nhưng vẫn cứng lòng thì không cần dùng Lời Chúa chỉ ra cho họ nữa, còn đối với những người khi được nghe Tin Lành nhưng không tin nhận thì chúng con không cần phải tốn thời gian, công sức để rao giảng Tin Lành cho họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc sống của mỗi con dân Chúa, Ngài biết chúng con sẽ gặp những gì, có những nhu cầu gì. Việc của chúng con không phải dùng sức riêng để có được mà chỉ cần xin Cha Yêu Thương của chúng con, Đấng Yêu Thương chúng con hết mực, Ngài sẽ ban cho chúng con những điều chúng con cầu xin phải lẽ. Có những điều chúng con cầu xin mà không nhận được vì những điều đó không tốt cho chúng con. Giống một đứa trẻ xin cha mình mua cho chiếc xe để chơi, người cha giàu có sẽ tìm mua cho con một chiếc xe tốt nhất cho con của mình. Nhưng nếu người con ấy xin cha mua cho con dao để chơi thì người cha sẽ không đáp ứng vì người cha biết rằng, con dao ấy sẽ làm hại con trai của mình.

Thưa Cha! Loài người có câu: “người khác đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử với họ như vậy.” Nhưng Lời Chúa dạy chúng con rằng: “ Vậy, bất cứ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thì các ngươi cũng hãy làm như vậy cho họ.”

Con hiểu rằng, con người xác thịt ai cũng muốn người khác làm điều tốt đối với mình nhưng lại không muốn làm điều đó trước với người khác bởi họ yêu mình trên mọi sự. Nhưng tình yêu mà Chúa muốn con dân Chúa thể hiện chính là yêu người lân cận như chính mình. 

Thưa Cha! Lời Ngài dạy chúng con vào cửa hẹp, vì cửa hẹp đường chật dẫn đến sự sống. Con hiểu rằng, cánh cửa đó được mở bởi huyết của Đức Chúa Jesus nghĩa là đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài, trên con đường hẹp đó chúng con được bảo vệ bởi Các Điều Răn của Thiên Chúa. Trên bước đường theo Chúa mỗi ngày của chúng con, trước những lựa chọn cho hành động thì chúng con được Lời Ngài soi dẫn trong mỗi sự lựa chọn cho hành động của mình. Bởi vậy ai đi ra khỏi Các Điều Răn ấy thì người ấy không đi trên con đường hẹp mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người dẫn đến sự cứu rỗi nữa, mà họ đang đi trên con đường rộng dẫn đến sự hư mất.

Cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ