Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:1-12 như sau:
1Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem, 2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài." 3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông. 4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.} 5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy: 6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2} 7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài." 9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở. 10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn. 11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh, trong khi những nhà thông thái từ phương đông xa xôi đã biết, họ đã đến để gặp Chúa và thờ phượng Chúa. Nhưng người dân I-sơ-ra-ên khi nghe thì bối rối, dù họ là dân tộc mà Chúa lựa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi. Họ đã được Chúa báo trước qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, nhưng có lẽ vì không mấy quan tâm nên khi nghe mấy nhà thông thái hỏi thì trở nên bối rối.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung cũng đã được tiên tri trong Thánh Kinh, được rao giảng nhiều trên mạng xã hội ngay trong thời đại ngày nay của chúng con. Con hiểu rằng, những ai mong chờ ngày Chúa đến sẽ luôn tỉnh thức, gìn giữ chính mình, nương cậy nơi sự quan phòng chăm sóc của Chúa, họ sẽ được cất lên gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Còn những ai dù được cảnh báo về ngày Chúa đến, được nghe về điều đó, nhưng nếu không quan tâm, vẫn còn lưu luyến, yêu mến cuộc sống thế gian thì họ sẽ không biết hoặc sẽ bối rối khi Chúa đến. Có lẽ, họ chỉ thấy, và nghe thông tin có sự đột ngột biến mất của một số người, có nhiều tai nạn sẽ xảy ra nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng nhận ra mình đã bị bỏ lại.
Thưa Cha! Sa-tan đã dùng mọi cách để tấn công Đức Chúa Jesus để ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa. Dù Vua Hê-rốt bởi lòng tham, sợ mất địa vị nên tìm cách giết Chúa, nhưng con hiểu từ sự tham muốn để dẫn đến hành động tội lỗi của Vua Hê-rốt cũng có sự tác động, xúi giục của Sa-tan. Con hiểu rằng, nếu mỗi con dân Chúa mỗi ngày không đọc, suy ngẫm Lời Chúa để được Chúa thánh hóa qua Lời Ngài thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mắc mưu ma quỷ, nghe theo sự xúi dục mà phạm tội với Chúa.
Thưa Cha! Về sự các nhà thông thái, khi họ tìm hỏi về Đức Chúa Jesus, sau đó ngôi sao đã dẫn đường cho họ từ khi ở phương đông đã hiện ra chỉ đường cho họ đến với Chúa, họ thấy và vui mừng với nỗi vui mừng lớn. Con hiểu rằng, chỉ có ai đã ở trong hoàn cảnh của họ mới cảm nhận được niềm vui ấy.
Khi chúng con gặp những nan đề trong cuộc sống, trước những điều mà chúng con cần phải ra quyết định, chúng con dâng trình lên Chúa, cầu hỏi Chúa và nương cậy nơi Chúa, thì chúng con sẽ nhận được sự đáp lời của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài, khi ấy chúng con cũng được sự vui mừng như các nhà thông thái thấy được ngôi sao vậy. Dù ở một mình hay gặp bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng con sẽ không còn sợ hãi bởi chúng con cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa bên cạnh chúng con, dạy dỗ, dẫn dắt, ban ơn thêm sức cho chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn cảm nhận và kinh nghiệm càng hơn về sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên mỗi bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:1-12 như sau:
1 Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong những ngày của Vua Hê-rốt. Kìa, có các nhà thông thái từ đông phương đã đến Thành Giê-ru-sa-lem,
2 hỏi rằng: "Vua của dân Do-thái đã được sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên đã đến để thờ phượng Ngài."
3 Khi Vua Hê-rốt đã nghe thì bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng như ông.
4 Ông đã nhóm lại các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy thông giáo trong dân, tra hỏi họ: "Đấng Christ được sinh tại đâu?" {Thầy thông giáo là người phụ trách sao chép Thánh Kinh và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo.}
5 Họ đã thưa với ông: "Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê. Vì đã được chép bởi đấng tiên tri như vầy:
6 "Hỡi Bết-lê-hem, đất của Giu-đa! Ngươi là chẳng kém trong các bậc lãnh đạo của Giu-đa. Vì từ ngươi sẽ ra một thủ lĩnh, Đấng sẽ chăn I-sơ-ra-ên, dân Ta."" {Mi-chê 5:2}
7 Thế rồi, Hê-rốt đã kín đáo gọi các nhà thông thái, tra hỏi kỹ từ họ về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
8 Ông đã sai họ đến Thành Bết-lê-hem, nói rằng: "Hãy đi! Tra tìm cho kỹ về con trẻ. Khi các ngươi đã tìm gặp, hãy báo cho ta để ta đến, thờ phượng Ngài."
9 Khi đã nghe vua phán, họ đã lên đường. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đã dẫn họ cho tới khi đã đến, dừng trên chỗ con trẻ ở.
10 Khi họ đã nhìn thấy ngôi sao, họ đã quá vui mừng với một niềm vui lớn.
11 Khi họ đã đến trong nhà, họ đã thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở của báu của họ ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.
12 Họ đã được thần khải trong giấc mơ rằng, chớ trở lại với Hê-rốt. Họ đã về lại xứ của họ bằng một đường khác. {Thần khải có nghĩa là được Thiên Chúa báo cho biết.}
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus giáng sinh, trong khi những nhà thông thái từ phương đông xa xôi đã biết, họ đã đến để gặp Chúa và thờ phượng Chúa. Nhưng người dân I-sơ-ra-ên khi nghe thì bối rối, dù họ là dân tộc mà Chúa lựa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi. Họ đã được Chúa báo trước qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, nhưng có lẽ vì không mấy quan tâm nên khi nghe mấy nhà thông thái hỏi thì trở nên bối rối.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung cũng đã được tiên tri trong Thánh Kinh, được rao giảng nhiều trên mạng xã hội ngay trong thời đại ngày nay của chúng con. Con hiểu rằng, những ai mong chờ ngày Chúa đến sẽ luôn tỉnh thức, gìn giữ chính mình, nương cậy nơi sự quan phòng chăm sóc của Chúa, họ sẽ được cất lên gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Còn những ai dù được cảnh báo về ngày Chúa đến, được nghe về điều đó, nhưng nếu không quan tâm, vẫn còn lưu luyến, yêu mến cuộc sống thế gian thì họ sẽ không biết hoặc sẽ bối rối khi Chúa đến. Có lẽ, họ chỉ thấy, và nghe thông tin có sự đột ngột biến mất của một số người, có nhiều tai nạn sẽ xảy ra nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng nhận ra mình đã bị bỏ lại.
Thưa Cha! Sa-tan đã dùng mọi cách để tấn công Đức Chúa Jesus để ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa. Dù Vua Hê-rốt bởi lòng tham, sợ mất địa vị nên tìm cách giết Chúa, nhưng con hiểu từ sự tham muốn để dẫn đến hành động tội lỗi của Vua Hê-rốt cũng có sự tác động, xúi giục của Sa-tan. Con hiểu rằng, nếu mỗi con dân Chúa mỗi ngày không đọc, suy ngẫm Lời Chúa để được Chúa thánh hóa qua Lời Ngài thì sớm hay muộn cũng sẽ bị mắc mưu ma quỷ, nghe theo sự xúi dục mà phạm tội với Chúa.
Thưa Cha! Về sự các nhà thông thái, khi họ tìm hỏi về Đức Chúa Jesus, sau đó ngôi sao đã dẫn đường cho họ từ khi ở phương đông đã hiện ra chỉ đường cho họ đến với Chúa, họ thấy và vui mừng với nỗi vui mừng lớn. Con hiểu rằng, chỉ có ai đã ở trong hoàn cảnh của họ mới cảm nhận được niềm vui ấy.
Khi chúng con gặp những nan đề trong cuộc sống, trước những điều mà chúng con cần phải ra quyết định, chúng con dâng trình lên Chúa, cầu hỏi Chúa và nương cậy nơi Chúa, thì chúng con sẽ nhận được sự đáp lời của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài, khi ấy chúng con cũng được sự vui mừng như các nhà thông thái thấy được ngôi sao vậy. Dù ở một mình hay gặp bất kỳ điều gì xảy ra thì chúng con sẽ không còn sợ hãi bởi chúng con cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa bên cạnh chúng con, dạy dỗ, dẫn dắt, ban ơn thêm sức cho chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn cảm nhận và kinh nghiệm càng hơn về sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên mỗi bước đường theo Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***