Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 7:1-5 như sau:
1 "Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội. 2 Vì trong sự định tội mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ đo lường lại cho các ngươi. 3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi? 4 Hay là sao ngươi nói với anh chị em của ngươi: "Để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em." Mà kìa, cây đà ở trong mắt ngươi? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.
Thưa Cha! Theo định nghĩa của người chăn thì: "Định tội: tuyên bố có tội và tuyên bố hình phạt, định tội thì luôn có bản án, tức bản kê khai tội và án phạt, kèm theo".
Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa khi ở thế gian này, Chúa kêu gọi chúng con hãy nên thánh vì Ngài là thánh. Chỉ khi chúng con nên thánh thì chúng con mới ở gần Ngài được, bởi Ngài là Đấng Thánh Khiết. Nhưng sự nên thánh là cả một quá trình, chúng con nên thánh nhanh hay chậm tùy vào tấm lòng của chúng con với Ngài, tùy sự tin cậy và vâng lời Ngài.
Con hiểu rằng, trong quá trình nên thánh, trong thân thể xác thịt này, ai nấy trong chúng con cũng ít nhiều vì yếu đuối, thiếu hiểu biết mà vấp phạm với Ngài. Đức Chúa Jesus dạy chúng con không được định tội lẫn nhau, vì nếu chúng con định tội những việc bởi sự yếu đuối của người khác thì cũng đang định tội chính mình, bởi sự yếu đuối của mình. Và Chúa cũng dạy chúng con rửa chân cho nhau, nghĩa là trong sự nhu mì, khiêm nhường giúp nhau nhận ra tội lỗi mà ăn năn với Chúa, giúp nhau trở nên mạnh mẽ trong sự yếu đuối bằng cách sống làm gương và cầu thay cho nhau.
Con hiểu rằng, đối với những người phạm tội mà không ăn năn, Lời Ngài dạy chúng con phải dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh để bảo vệ sự thánh khiết của Hội Thánh. Sự dứt thông công đó không phải sự định tội mà đó là sự kỷ luật của Chúa dành cho họ, để họ nhận biết sai trái của mình khi bị ma quỷ tấn công và còn cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Đó cũng là tình yêu của Chúa dành cho họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con đứng trên một quả đồi thì chúng con dễ dàng quan sát những sự đang có ở quả đồi đối diện, nhưng lại khó nhận biết quả đồi mình đang đứng tổng thể có những gì. Trên đời sống chúng con cũng vậy, một người dễ dàng nhìn thấy tội lỗi của người khác hơn thấy tội lỗi của mình. Bởi vậy Chúa phán "Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?"
Con hiểu rằng, để làm theo lời Chúa dạy là rửa chân cho nhau thì trước tiên mỗi người cần phải tự xét mình, để nhận biết những sự vi phạm của mình và ăn năn. Khi được sạch những tội lỗi, người ấy mới có sự sáng để nhìn thấy những tội lỗi của anh em mình, và có sự khôn sáng để giúp anh em mình trong sự rửa chân cho nhau. Nếu không mỗi sự người ấy làm chỉ làm trong xác thịt, và không có sự khôn sáng từ Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và có sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 7:1-5 Bài Giảng Trên Núi – Sự Định Tội
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 7:1-5 như sau:
1 "Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội.
2 Vì trong sự định tội mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ đo lường lại cho các ngươi.
3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?
4 Hay là sao ngươi nói với anh chị em của ngươi: "Để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em." Mà kìa, cây đà ở trong mắt ngươi?
5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.
Thưa Cha! Theo định nghĩa của người chăn thì: "Định tội: tuyên bố có tội và tuyên bố hình phạt, định tội thì luôn có bản án, tức bản kê khai tội và án phạt, kèm theo".
Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa khi ở thế gian này, Chúa kêu gọi chúng con hãy nên thánh vì Ngài là thánh. Chỉ khi chúng con nên thánh thì chúng con mới ở gần Ngài được, bởi Ngài là Đấng Thánh Khiết. Nhưng sự nên thánh là cả một quá trình, chúng con nên thánh nhanh hay chậm tùy vào tấm lòng của chúng con với Ngài, tùy sự tin cậy và vâng lời Ngài.
Con hiểu rằng, trong quá trình nên thánh, trong thân thể xác thịt này, ai nấy trong chúng con cũng ít nhiều vì yếu đuối, thiếu hiểu biết mà vấp phạm với Ngài. Đức Chúa Jesus dạy chúng con không được định tội lẫn nhau, vì nếu chúng con định tội những việc bởi sự yếu đuối của người khác thì cũng đang định tội chính mình, bởi sự yếu đuối của mình. Và Chúa cũng dạy chúng con rửa chân cho nhau, nghĩa là trong sự nhu mì, khiêm nhường giúp nhau nhận ra tội lỗi mà ăn năn với Chúa, giúp nhau trở nên mạnh mẽ trong sự yếu đuối bằng cách sống làm gương và cầu thay cho nhau.
Con hiểu rằng, đối với những người phạm tội mà không ăn năn, Lời Ngài dạy chúng con phải dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh để bảo vệ sự thánh khiết của Hội Thánh. Sự dứt thông công đó không phải sự định tội mà đó là sự kỷ luật của Chúa dành cho họ, để họ nhận biết sai trái của mình khi bị ma quỷ tấn công và còn cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Đó cũng là tình yêu của Chúa dành cho họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con đứng trên một quả đồi thì chúng con dễ dàng quan sát những sự đang có ở quả đồi đối diện, nhưng lại khó nhận biết quả đồi mình đang đứng tổng thể có những gì. Trên đời sống chúng con cũng vậy, một người dễ dàng nhìn thấy tội lỗi của người khác hơn thấy tội lỗi của mình. Bởi vậy Chúa phán "Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?"
Con hiểu rằng, để làm theo lời Chúa dạy là rửa chân cho nhau thì trước tiên mỗi người cần phải tự xét mình, để nhận biết những sự vi phạm của mình và ăn năn. Khi được sạch những tội lỗi, người ấy mới có sự sáng để nhìn thấy những tội lỗi của anh em mình, và có sự khôn sáng để giúp anh em mình trong sự rửa chân cho nhau. Nếu không mỗi sự người ấy làm chỉ làm trong xác thịt, và không có sự khôn sáng từ Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và có sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***