Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay, cho con cũng có nhiều thời gian để sắp xếp công việc của mình, và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 6:19-23 như sau:

19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm.
20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt ngươi tốt lành thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng.
23 Nhưng nếu mắt ngươi là xấu, cả thân thể ngươi sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao!

Thưa Cha! Lời Ngài dạy con rằng, "Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm".

Con hiểu rằng, của cải trên đất mà Chúa dạy chúng con chính là vàng bạc, châu báu, tiền… đó là những thứ có giá trị trên thế gian này mà con người thường hay tích trữ. Con thấy rằng, những người không biết Chúa, họ hiểu rằng cuộc sống trên thế gian cứ còn mãi, nên họ thường hay tích trữ cho mình, cho con cháu của mình, bởi vậy họ lao nhọc cả một đời để tích trữ, đôi khi tiết kiệm, chi tiêu hà tiện để tích trữ cho bản thân mình. Thậm chí có nhiều người làm ra nhiều việc ác cũng để thu trữ tài sản cho mình. Nhưng họ không biết rằng, những tài sản đó có thể bị mất đi, hoặc nó trở nên hoen rỉ thành vô giá trị khi không dùng đến nó. Đến cuối cùng họ chẳng nhận lại gì, trong cuộc đời chỉ toàn là lao khổ, họ chỉ mải mê kiếm tiền, tích trữ những sự thuộc về thế gian mà bỏ qua cơ hội được cứu rỗi qua tin nhận Tin Lành của Chúa.

Đối với mỗi chúng con là con dân Chúa, chúng con biết rằng cuộc sống trên đất này chỉ là tạm bợ, mọi sự trong trời cũ đất cũ này đều sẽ qua đi. Điều mà chúng con cần nhận biết đó là chúng con đã nhận được sự quý giá nhất, đó là nhận sự cứu rỗi được đánh đổi bằng tính mạng của Đức Chúa Jesus. 

Thưa Cha! Mỗi anh chị em chúng con khi sống trên đất này, chúng con là những chi thể của một thân. Tùy vào chúng con là những chi thể gì mà Chúa sẽ ban cho chúng con những ta-lâng như tiền bạc, thời gian, sức khỏe, trí tuệ, chức vị để hầu việc Ngài. Con hiểu rằng, việc chúng con tích trữ tài sản trên thiên đàng là chúng con dùng những ta-lâng ấy để phục vụ Hội Thánh của Ngài, làm trọn những việc lành mà Chúa đã giao, sắm sẵn cho chúng con. Và khi chúng con đặt tài sản của chúng con ở đâu thì lòng chúng con hướng về đó, nếu một người mà tài sản của họ ở trên thế gian thì họ sẽ tìm cách làm tăng thêm tài sản và bảo vệ tài sản trên thế gian. Còn nếu một người đặt tài sản ở trên thiên đàng thì họ sẽ đặt lòng họ ở trên thiên đàng, hướng về thiên đàng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, linh hồn chúng con có thân thể xác thịt để giao tiếp với thế gian, và có thân thể thiêng liêng là tâm thần để giao tiếp về những sự về thuộc linh. Hiện tại linh hồn và tâm thần chúng con đã được dựng nên mới, nhưng thân thể tiếp xúc với thế gian này vẫn còn là thân thể xác thịt. Trong thân thể xác thịt của chúng con, đôi mắt chính là giác quan để chúng con thấy rõ những sự đang xảy ra xung quanh, nó như ngọn đèn của thân thể. Nhờ đó mà chúng con đưa ra những hành động tiếp theo của mình. 
Con hiểu rằng, cùng một diễn biến của sự việc, một người sống trong tội lỗi và một người được dựng nên mới sẽ có những nhìn nhận theo những cách khác nhau. Như nhìn vào những sự loạn lạc trong thế gian này, một người sống theo tội lỗi họ sẽ thấy lo lắng bất an, tìm cách thu trữ cho mình, sẵn sàng làm những việc tội lỗi để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng đối với con dân Chúa, khi nhìn vào thế gian mỗi chúng con sẽ thấy rằng ngày Đấng Christ tái lâm đón chúng con thật gần, mỗi chúng con cần phải dọn lòng thánh sạch sẵn sàng cho sự được cất lên với Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nhìn vào thế gian đầy biến chuyển này, con biết rằng mỗi chúng con không còn nhiều thời gian nữa. Nguyện xin Cha ban cho mỗi chúng con có sự khôn sáng để biết tích trữ tài sản của mình trên thiên đàng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ