Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và giữ gìn con mọi sự bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 3:13-17 như sau:
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người. 14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?" 15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài. 16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Báp-tem không phải vì Ngài phạm tội và thể hiện sự ăn năn mà Ngài Báp-tem vào trong chức vụ và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Khi suy nghĩ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con thấy chương trình của Chúa thật chi tiết hoàn hảo. Từ việc Ngài đã bày tỏ cho các tiên tri về sự có một Đấng Mê-si-a sẽ đến từ hàng ngàn năm trước đến sự Chúa dùng Giăng Báp-tít đến trước để mở đường cho Đức Chúa Jesus qua sự kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi để sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Sự hoàn hảo trong chương trình cứu rỗi ấy càng thể hiện tình yêu rất lớn của Ngài đối với loài người chúng con.
Thưa Cha! Về sự Cha phán với Đức Chúa Jesus rằng, "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" thì con hiểu từ khi sinh ra đến khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Jesus luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi điều Đức Chúa Jesus làm đều khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng và thỏa lòng.
Con hiểu rằng, khi con tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, được ở trong Hội Thánh của Ngài thì con cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, con cũng có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời qua sự hết lòng làm theo Lời Chúa đã chép trong Thánh Kinh và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Để làm được như vậy, con cần phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm để hiểu biết Lời Ngài, thường xuyên cầu nguyện để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con hiểu rằng, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động trên đời sống của con hoặc sẽ bị tác động bởi xác thịt, hoặc được dẫn dắt bởi thần trí. Tuy rằng, đôi khi lý trí của xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng không bao giờ những việc làm ấy khiến Ngài thỏa lòng, bởi những điều làm ra ấy chỉ bởi ý riêng của xác thịt. Còn những việc làm được dẫn dắt bởi thần trí, theo ý muốn và năng lực của Chúa thì sẽ khiến Đức Chúa Trời thỏa lòng. Chính vì vậy, trước những việc làm mỗi ngày, con cần cẩn thận suy xét, dâng trình lên Chúa để những việc làm ấy đều là ý muốn của Ngài dành cho con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin ban cho con năng lực và sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và giữ gìn con mọi sự bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 3:13-17 như sau:
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
16 Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
17 Kìa, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Báp-tem không phải vì Ngài phạm tội và thể hiện sự ăn năn mà Ngài Báp-tem vào trong chức vụ và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Khi suy nghĩ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con thấy chương trình của Chúa thật chi tiết hoàn hảo. Từ việc Ngài đã bày tỏ cho các tiên tri về sự có một Đấng Mê-si-a sẽ đến từ hàng ngàn năm trước đến sự Chúa dùng Giăng Báp-tít đến trước để mở đường cho Đức Chúa Jesus qua sự kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi để sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Sự hoàn hảo trong chương trình cứu rỗi ấy càng thể hiện tình yêu rất lớn của Ngài đối với loài người chúng con.
Thưa Cha! Về sự Cha phán với Đức Chúa Jesus rằng, "Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" thì con hiểu từ khi sinh ra đến khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Jesus luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi điều Đức Chúa Jesus làm đều khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng và thỏa lòng.
Con hiểu rằng, khi con tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, được ở trong Hội Thánh của Ngài thì con cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, con cũng có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời qua sự hết lòng làm theo Lời Chúa đã chép trong Thánh Kinh và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Để làm được như vậy, con cần phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm để hiểu biết Lời Ngài, thường xuyên cầu nguyện để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con hiểu rằng, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động trên đời sống của con hoặc sẽ bị tác động bởi xác thịt, hoặc được dẫn dắt bởi thần trí. Tuy rằng, đôi khi lý trí của xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng không bao giờ những việc làm ấy khiến Ngài thỏa lòng, bởi những điều làm ra ấy chỉ bởi ý riêng của xác thịt. Còn những việc làm được dẫn dắt bởi thần trí, theo ý muốn và năng lực của Chúa thì sẽ khiến Đức Chúa Trời thỏa lòng. Chính vì vậy, trước những việc làm mỗi ngày, con cần cẩn thận suy xét, dâng trình lên Chúa để những việc làm ấy đều là ý muốn của Ngài dành cho con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin ban cho con năng lực và sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***