Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:13-16 như sau:
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. 15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. 16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi nói đến muối thì người ta liền nghĩ đến vị mặn của nó, vì đó là một đặc tính riêng, đặc trưng mà không một thứ gì có được, sự mặn của muối cũng tiêu diệt một số vi khuẩn sinh sôi phát triển. Chính vì vậy người ta ứng dụng muối để làm gia vị thức ăn, và dùng để làm nước sát khuẩn. Tuy vậy, khi muối bị lẫn nhiều tạp chất, dẫn đến biết chất, không còn giữ được công thức cấu tạo của muối nữa thì muối sẽ mất đi vị mặn, là đặc tính vốn có của nó. Khi ấy muối trở thành thứ vô giá trị và thường bị bỏ đi. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus ví mỗi con dân Chúa như là muối của đất, và mỗi con dân Chúa cũng phải mang đặc tính đặc trưng và bất kì ai nhắc đến cũng nghĩ đến đặc trưng ấy đó chính là tình yêu đối với người lân cận. Tình yêu ấy xuất phát từ tình yêu của Chúa khi họ là con dân Ngài. Nhưng nếu một người mất đi đặc tính của con dân Chúa, mà giống bao nhiêu con người không có Chúa ngoài thế gian thì con dân Chúa sẽ như muối mất mặn và bị bỏ ra ngoài.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus ví con dân Chúa như sự sáng của thế gian. Con hiểu rằng, khi vào buổi tối, không có ánh sáng thì mọi vật dường như biến mất, tất cả chỉ là một màu đen. Nhưng khi có những tia nắng của mặt trời rọi chiếu thì cảnh vật xung quanh dần lộ ra một cách rõ nét. Con hiểu rằng, ở thế gian mờ tối này, loài người không biết rõ được thực sự điều gì đang xảy ra, họ đi tìm tiền tài, danh vọng của thế gian, nhưng họ lại không thấy rõ một điều rằng, loài người không mang gì vào trong thế gian, và chết cũng không mang theo được. Loài người như cây cỏ, sự vinh quang của loài người như hoa của cỏ, cỏ khô thì hoa rụng. Khi con dân Chúa là sự sáng của thế gian, những người trong thế gian nhìn vào nếp sống của họ thì họ thấy được con đường loài người phải đi đó là đến với sự cứu rỗi của Chúa. Khi thấy được nếp sống của con dân Chúa trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương là sự vinh quang của Chúa thì họ sẽ biết Chúa đã tạo dựng loài người ban đầu tốt lành như thế nào.
Con hiểu rằng, mỗi chúng con Chúa sẽ đặt để ở những vị trí khác nhau, mỗi vị trí ấy đều là những chân đèn, chúng con chỉ cần tỏa ra ánh sáng của Chúa nghĩa là sống nếp sống theo Lời Chúa, để những người ngoại thấy được và tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, soi sáng con để mỗi ngày con luôn được là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, mang đến ánh sáng cho những người xung quanh để họ cũng biết được Ngài và tôn vinh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:13-16 như sau:
13 Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng cho việc gì mà bị ném ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân.
14 Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất.
15 Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà.
16 Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi nói đến muối thì người ta liền nghĩ đến vị mặn của nó, vì đó là một đặc tính riêng, đặc trưng mà không một thứ gì có được, sự mặn của muối cũng tiêu diệt một số vi khuẩn sinh sôi phát triển. Chính vì vậy người ta ứng dụng muối để làm gia vị thức ăn, và dùng để làm nước sát khuẩn. Tuy vậy, khi muối bị lẫn nhiều tạp chất, dẫn đến biết chất, không còn giữ được công thức cấu tạo của muối nữa thì muối sẽ mất đi vị mặn, là đặc tính vốn có của nó. Khi ấy muối trở thành thứ vô giá trị và thường bị bỏ đi.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus ví mỗi con dân Chúa như là muối của đất, và mỗi con dân Chúa cũng phải mang đặc tính đặc trưng và bất kì ai nhắc đến cũng nghĩ đến đặc trưng ấy đó chính là tình yêu đối với người lân cận. Tình yêu ấy xuất phát từ tình yêu của Chúa khi họ là con dân Ngài. Nhưng nếu một người mất đi đặc tính của con dân Chúa, mà giống bao nhiêu con người không có Chúa ngoài thế gian thì con dân Chúa sẽ như muối mất mặn và bị bỏ ra ngoài.
Thưa Cha! Đức Chúa Jesus ví con dân Chúa như sự sáng của thế gian. Con hiểu rằng, khi vào buổi tối, không có ánh sáng thì mọi vật dường như biến mất, tất cả chỉ là một màu đen. Nhưng khi có những tia nắng của mặt trời rọi chiếu thì cảnh vật xung quanh dần lộ ra một cách rõ nét. Con hiểu rằng, ở thế gian mờ tối này, loài người không biết rõ được thực sự điều gì đang xảy ra, họ đi tìm tiền tài, danh vọng của thế gian, nhưng họ lại không thấy rõ một điều rằng, loài người không mang gì vào trong thế gian, và chết cũng không mang theo được. Loài người như cây cỏ, sự vinh quang của loài người như hoa của cỏ, cỏ khô thì hoa rụng. Khi con dân Chúa là sự sáng của thế gian, những người trong thế gian nhìn vào nếp sống của họ thì họ thấy được con đường loài người phải đi đó là đến với sự cứu rỗi của Chúa. Khi thấy được nếp sống của con dân Chúa trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương là sự vinh quang của Chúa thì họ sẽ biết Chúa đã tạo dựng loài người ban đầu tốt lành như thế nào.
Con hiểu rằng, mỗi chúng con Chúa sẽ đặt để ở những vị trí khác nhau, mỗi vị trí ấy đều là những chân đèn, chúng con chỉ cần tỏa ra ánh sáng của Chúa nghĩa là sống nếp sống theo Lời Chúa, để những người ngoại thấy được và tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, soi sáng con để mỗi ngày con luôn được là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, mang đến ánh sáng cho những người xung quanh để họ cũng biết được Ngài và tôn vinh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ