Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay nữa. Nguyện xin Cha luôn quan phòng, ban ơn và gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:27-30 như sau:
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18} 28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. 29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Luật pháp của Thiên Chúa ban cho loài người qua hai bảng đá, trong đó Điều Răn Thứ Bảy chép rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình”. Trong thời Cựu Ước một người ngoại tình là sự quan hệ tình dục giữa một người có vợ hoặc chồng với một người khác. Nhưng sự phạm tội ngoại tình mà Đức Chúa Jesus đến để làm trọn luật pháp là: “Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.” Con hiểu rằng, thời Cựu Ước, những con dân Chúa biết luật pháp nhưng họ chỉ giữ được luật pháp được thể hiện bằng hành động, còn trong tư tưởng họ không giữ được vì họ vẫn nằm dưới sức mạnh của tội lỗi. Khi Đức Chúa Jesus đến, sự chết của Chúa đã chuộc loài người ra khỏi hậu quả và sức mạnh tội lỗi, bởi vậy mỗi con dân Chúa không chỉ giữ luật pháp qua hành động mà còn phải giữ trong tư tưởng đó là tinh thần của luật pháp. Và một người giữ luật pháp của Chúa cả trong hành động và tư tưởng thì mới giữ trọn vẹn luật pháp.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước, khi một người tin Chúa, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tuy người ấy vẫn ở trong con người xác thịt nhưng tâm thần, linh hồn đã được dựng nên mới và Chúa vẫn ban năng lực thánh hóa mỗi ngày. Nếu tay hoặc mắt của xác thịt khiến người ấy phạm tội thì thà không có tay, không có mắt để vào được Vương Quốc Trời còn hơn đủ cả mà phải xuống hỏa ngục đời đời. Đây là một lời dạy của Đức Chúa Jesus trong nghĩa đen, vì dù chúng con bị mất mắt, mất tay trong thân thể này nhưng khi về với Chúa chúng con sẽ được phục hồi hoàn toàn. Còn hơn là có đầy đủ mà phải chịu đau khổ đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, thêm lên cho con năng lực để cai trị thân thể xác thịt này, giúp con trở nên trọn vẹn càng hơn, để một ngày không xa con được cất lên chốn không trung gặp Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay nữa. Nguyện xin Cha luôn quan phòng, ban ơn và gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:27-30 như sau:
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Luật pháp của Thiên Chúa ban cho loài người qua hai bảng đá, trong đó Điều Răn Thứ Bảy chép rằng: “Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình”.
Trong thời Cựu Ước một người ngoại tình là sự quan hệ tình dục giữa một người có vợ hoặc chồng với một người khác. Nhưng sự phạm tội ngoại tình mà Đức Chúa Jesus đến để làm trọn luật pháp là: “Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.”
Con hiểu rằng, thời Cựu Ước, những con dân Chúa biết luật pháp nhưng họ chỉ giữ được luật pháp được thể hiện bằng hành động, còn trong tư tưởng họ không giữ được vì họ vẫn nằm dưới sức mạnh của tội lỗi. Khi Đức Chúa Jesus đến, sự chết của Chúa đã chuộc loài người ra khỏi hậu quả và sức mạnh tội lỗi, bởi vậy mỗi con dân Chúa không chỉ giữ luật pháp qua hành động mà còn phải giữ trong tư tưởng đó là tinh thần của luật pháp. Và một người giữ luật pháp của Chúa cả trong hành động và tư tưởng thì mới giữ trọn vẹn luật pháp.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước, khi một người tin Chúa, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tuy người ấy vẫn ở trong con người xác thịt nhưng tâm thần, linh hồn đã được dựng nên mới và Chúa vẫn ban năng lực thánh hóa mỗi ngày. Nếu tay hoặc mắt của xác thịt khiến người ấy phạm tội thì thà không có tay, không có mắt để vào được Vương Quốc Trời còn hơn đủ cả mà phải xuống hỏa ngục đời đời. Đây là một lời dạy của Đức Chúa Jesus trong nghĩa đen, vì dù chúng con bị mất mắt, mất tay trong thân thể này nhưng khi về với Chúa chúng con sẽ được phục hồi hoàn toàn. Còn hơn là có đầy đủ mà phải chịu đau khổ đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, thêm lên cho con năng lực để cai trị thân thể xác thịt này, giúp con trở nên trọn vẹn càng hơn, để một ngày không xa con được cất lên chốn không trung gặp Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***