Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:1-12 như sau:
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.} 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ. 7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. 12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay con được suy ngẫm về những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus với các sứ đồ của Ngài về những điều phước mà Ngài đặt để trong thế gian này mà nếu không có sự giảng dạy của Chúa thì con nghĩ khó ai có thể biết được. Đức Chúa Jesus đã phán với các sứ đồ rằng:
“Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Con hiểu rằng, đây là một lời an ủi dành cho mỗi một con dân Chúa, vì đời sống theo Chúa, chúng con không chạy theo công danh, tiền bạc, sự nghiệp của đời này, mà chúng con bằng mọi giá giữ sống theo Lời Chúa, tuy rằng sẽ có một số ít con dân Chúa sẽ được Chúa ban giàu có để phục vụ trong một số công việc của nhà Chúa. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh khó nghèo thì con người dễ bám chặt vào Chúa, nương cậy vào Ngài hơn là khi có điều kiện vì khi khó khăn người giàu thường dùng những điều kiện của mình để giải quyết nan đề thay vì dâng trình lên Chúa.
“Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người than khóc trong thế gian này thường là những người yếu đuối thấp hèn, những trẻ mồ côi, những người góa bụa, họ là những người dễ dàng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, họ sẽ nhận được sự quan tâm quan phòng từ Chúa. Đối với mỗi con dân Chúa, chúng con sẽ trải qua những sự khó khăn thử thách, sự bắt bớ, nhưng Chúa sẽ thêm sức trên chúng con, Đức Thánh Linh an ủi chúng con. Khi nhìn thấy thế gian đầy tội lỗi, người thân chúng con còn đang trong tăm tối, lòng chúng con cũng buồn phiền về điều đó, nhưng Ngài biết mọi điều đó của chúng con, Ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt của mỗi chúng con.
“Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nhu mì là điều mà Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi con dân Chúa học theo. Đó là đức tính mà mọi con dân Chúa phải có khi là con cái của Ngài. Sự nhu mì là sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh, giống một bông hoa thơm dù bị dày vò, dập nát thì bông hoa ấy vẫn toả ra mùi thơm vốn có của nó. Con hiểu rằng, “đất” trong câu này là tài sản, phần thưởng trên thiên đàng. Khi một người thể hiện sự nhu mì trong mọi hoàn cảnh xảy ra, thì mỗi nghịch cảnh đều là thử thách, vượt qua thử thách thì Chúa sẽ ban cho phần thưởng. Và “đất” là phần thưởng mà Chúa ban cho những người nhu mì.
“Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Thưa Cha! Những người đói và khát sự công chính thì họ sẽ là người đi tìm sự công chính. Khi họ đi tìm sự công chính thì họ sẽ tìm thấy Ngài vì ai tìm sẽ gặp, họ sẽ biết được Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Khi ấy họ sẽ được no đủ sự công chính khi sống theo Lời Ngài vì Lời Ngài là Công Chính.
“Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, thương xót là sự thương cảm, đồng cảm, xót xa với những hoàn cảnh bi thảm trong cuộc sống. Dù Lời Ngài là phước cho những ai thương xót vì họ sẽ được thương xót nhưng thực tế là loài người đã nhận được sự thương xót, bởi Ngài đã ban cho chúng con chương trình cứu rỗi. Con hiểu rằng, mỗi chúng con không chỉ thương xót những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn mà cũng cần thương xót bởi họ là những tội nhân, vẫn đang trong sự nô lệ của tội lỗi. Dù họ có làm điều xấu xa gì, hoặc làm điều gì có lỗi với chúng con thì chúng con cần tha thứ cho họ khi họ nhận lỗi, cầu thay cho họ để họ cũng tin nhận Tin Lành để thoát ra khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi đang bủa vây họ.
“Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sạch trong lòng là mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của người ấy đều xuất phát bởi tình yêu thương, ngay thẳng không hề có sự tính toán, vụ lợi, không có một sự bất khiết nào trong lòng người ấy. Chính tội lỗi là một bức màn ngăn cản chúng con đến gần Chúa. Ai có trong sạch trong lòng thì người ấy không bị ngăn cản với Đức Chúa Trời vì Ngài luôn bên cạnh mỗi chúng con.
“Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tạo nên sự hòa thuận khi người ấy không có sự ghen ghét, đố kị, mà luôn có tình yêu thương đối với mọi người và không thiên vị một ai. Đó cũng là bản tính công chính, yêu thương của Chúa. Khi họ có những điều đó chứng tỏ họ là con cái của Ngài.
“Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người bị bách hại vì sự công chính chính có nghĩa là họ bị bách hại khi sống theo Lời Ngài. Họ đang bước đi theo dấu chân của Đức Chúa Jesus trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Họ sẽ được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm và đồng cai trị cùng Chúa trong Vương Quốc Trời.
“Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, phước cho những người bị mắng nhiếc, bách hại, và sẽ bị nói những lời nói dữ, vu khống, nghịch lại họ vì Chúa, bởi ấy là chứng cứ cho sự họ là môn đồ của Chúa, thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian. Họ sẽ nhận được phước hạnh cho đến đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con ghi nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo những điều mà Ngài đã dạy con, để mỗi ngày con trở nên đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 5:1-12 như sau:
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay con được suy ngẫm về những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus với các sứ đồ của Ngài về những điều phước mà Ngài đặt để trong thế gian này mà nếu không có sự giảng dạy của Chúa thì con nghĩ khó ai có thể biết được. Đức Chúa Jesus đã phán với các sứ đồ rằng:
“Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Con hiểu rằng, đây là một lời an ủi dành cho mỗi một con dân Chúa, vì đời sống theo Chúa, chúng con không chạy theo công danh, tiền bạc, sự nghiệp của đời này, mà chúng con bằng mọi giá giữ sống theo Lời Chúa, tuy rằng sẽ có một số ít con dân Chúa sẽ được Chúa ban giàu có để phục vụ trong một số công việc của nhà Chúa. Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh khó nghèo thì con người dễ bám chặt vào Chúa, nương cậy vào Ngài hơn là khi có điều kiện vì khi khó khăn người giàu thường dùng những điều kiện của mình để giải quyết nan đề thay vì dâng trình lên Chúa.
“Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người than khóc trong thế gian này thường là những người yếu đuối thấp hèn, những trẻ mồ côi, những người góa bụa, họ là những người dễ dàng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, họ sẽ nhận được sự quan tâm quan phòng từ Chúa. Đối với mỗi con dân Chúa, chúng con sẽ trải qua những sự khó khăn thử thách, sự bắt bớ, nhưng Chúa sẽ thêm sức trên chúng con, Đức Thánh Linh an ủi chúng con. Khi nhìn thấy thế gian đầy tội lỗi, người thân chúng con còn đang trong tăm tối, lòng chúng con cũng buồn phiền về điều đó, nhưng Ngài biết mọi điều đó của chúng con, Ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt của mỗi chúng con.
“Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự nhu mì là điều mà Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi con dân Chúa học theo. Đó là đức tính mà mọi con dân Chúa phải có khi là con cái của Ngài. Sự nhu mì là sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh, giống một bông hoa thơm dù bị dày vò, dập nát thì bông hoa ấy vẫn toả ra mùi thơm vốn có của nó.
Con hiểu rằng, “đất” trong câu này là tài sản, phần thưởng trên thiên đàng. Khi một người thể hiện sự nhu mì trong mọi hoàn cảnh xảy ra, thì mỗi nghịch cảnh đều là thử thách, vượt qua thử thách thì Chúa sẽ ban cho phần thưởng. Và “đất” là phần thưởng mà Chúa ban cho những người nhu mì.
“Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.”
Thưa Cha! Những người đói và khát sự công chính thì họ sẽ là người đi tìm sự công chính. Khi họ đi tìm sự công chính thì họ sẽ tìm thấy Ngài vì ai tìm sẽ gặp, họ sẽ biết được Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Khi ấy họ sẽ được no đủ sự công chính khi sống theo Lời Ngài vì Lời Ngài là Công Chính.
“Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, thương xót là sự thương cảm, đồng cảm, xót xa với những hoàn cảnh bi thảm trong cuộc sống. Dù Lời Ngài là phước cho những ai thương xót vì họ sẽ được thương xót nhưng thực tế là loài người đã nhận được sự thương xót, bởi Ngài đã ban cho chúng con chương trình cứu rỗi. Con hiểu rằng, mỗi chúng con không chỉ thương xót những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn mà cũng cần thương xót bởi họ là những tội nhân, vẫn đang trong sự nô lệ của tội lỗi. Dù họ có làm điều xấu xa gì, hoặc làm điều gì có lỗi với chúng con thì chúng con cần tha thứ cho họ khi họ nhận lỗi, cầu thay cho họ để họ cũng tin nhận Tin Lành để thoát ra khỏi hậu quả và sức mạnh của tội lỗi đang bủa vây họ.
“Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sạch trong lòng là mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của người ấy đều xuất phát bởi tình yêu thương, ngay thẳng không hề có sự tính toán, vụ lợi, không có một sự bất khiết nào trong lòng người ấy. Chính tội lỗi là một bức màn ngăn cản chúng con đến gần Chúa. Ai có trong sạch trong lòng thì người ấy không bị ngăn cản với Đức Chúa Trời vì Ngài luôn bên cạnh mỗi chúng con.
“Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tạo nên sự hòa thuận khi người ấy không có sự ghen ghét, đố kị, mà luôn có tình yêu thương đối với mọi người và không thiên vị một ai. Đó cũng là bản tính công chính, yêu thương của Chúa. Khi họ có những điều đó chứng tỏ họ là con cái của Ngài.
“Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người bị bách hại vì sự công chính chính có nghĩa là họ bị bách hại khi sống theo Lời Ngài. Họ đang bước đi theo dấu chân của Đức Chúa Jesus trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Họ sẽ được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm và đồng cai trị cùng Chúa trong Vương Quốc Trời.
“Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, phước cho những người bị mắng nhiếc, bách hại, và sẽ bị nói những lời nói dữ, vu khống, nghịch lại họ vì Chúa, bởi ấy là chứng cứ cho sự họ là môn đồ của Chúa, thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian. Họ sẽ nhận được phước hạnh cho đến đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con ghi nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo những điều mà Ngài đã dạy con, để mỗi ngày con trở nên đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***