19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô, 20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết. 21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. 23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:19-23 như sau:
Thưa Cha! Từ khi Giô-sép được thiên sứ phán bảo với rằng, Ma-ri mang thai bởi thánh linh, đến sự đưa vợ con mình trốn sang xứ Ê-díp-tô rồi từ Ê-díp-tô trở về thì Giô-sép chỉ thấy qua giấc mơ nhưng ông đã hết lòng vâng theo, qua đó con thấy được sự gần gũi Chúa và hết lòng yêu kính, vâng phục Chúa của ông.
Con hiểu rằng, ngày nay của chúng con, khi có trong tay trọn vẹn Thánh Kinh, mọi ý muốn của Chúa dành cho mỗi con dân Chúa đều đã được chép trong Thánh Kinh là Lời của Ngài. Dù mặt chữ trong Lời Chúa vẫn y nguyên, nhưng Lời Chúa là Lời Sống, trong mỗi giai đoạn, hoàn cảnh chúng con sẽ nhận được những bài học, những sự dạy dỗ của Chúa một cách khác nhau. Khi nhận biết được ý muốn của Chúa thì chúng con cũng cần hết lòng và sốt sắng làm theo như tấm gương của ông Giô-sép.
Thưa Cha! Cho đến khi Vua Hê-rốt qua đời thì Chúa mới kêu gọi ông Giô-sép trở về quê hương của mình. Con hiểu rằng, mỗi sự việc xảy ra đều có kỳ định của chúng, ông Giô-sép được Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương thì khi tới kỳ định Chúa cũng kêu gọi ông trở về. Con cảm tạ Ngài khi vợ chồng con cưới nhau được khoảng một năm thì Ngài ban cho chúng con mua được căn hộ để chúng con sinh sống, làm điểm nhóm và tiếp đón các anh chị em. Cảm tạ Ngài, hiện nay, Ngài cũng đã ban cho chúng con bán được để chuẩn bị nơi ở mới cho những ngày khó khăn sắp tới. Con biết rằng, trong những ngày cuối cùng này sẽ có nhiều sự biến động xảy ra, con thật phước hạnh khi con có Ngài làm Chúa của con, được Ngài quan phòng, chăm sóc và dẫn dắt trên đời sống của con. Nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn dẫn dắt con trên những bước đường tiếp theo trên con đường trở về nhà Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhiều việc xảy ra ở dưới thế gian có thể do mưu kế của Sa-tan, có thể do ý riêng của loài người, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Toàn Năng, Ngài biết trước mọi sự, và Ngài cho phép nhiều điều xảy ra theo quyết định tự do của loài người. Như Ngài cho phép xảy ra sự Vua Hê-rốt tìm cách giết Đức Chúa Jesus, sự ấy có thể từ Vua Hê-rốt hoặc từ sự tác động của ma quỷ, nhưng Ngài không ngăn cản sự ấy mà Ngài đã dẫn dắt Giô-sép ra khỏi sự nguy hiểm, ban cho Giô-sép vàng bạc, để ông dùng khi sống tại Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, bởi tình yêu nên Ngài cho mọi loài thọ tạo được tự do lựa chọn hành động của mình. Ma quỷ tìm mọi cách làm trái nghịch, ngăn cản đường lối của Đức Chúa Trời thì chúng sẽ chịu những hình phạt bởi những hành động của chúng. Loài người lựa chọn hành động trái nghịch với luật pháp của Chúa sẽ phải chịu hình phạt bởi những gì mình đã làm ra. Còn những con cái chân thật của Ngài, họ sẽ được ban thưởng bởi hành động vâng phục Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa dù trải qua những sự khó khăn, thử thách, bắt bớ, bách hại, nhưng trong mọi sự ấy luôn có bàn tay che chở dẫn dắt của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa trong cơn thử thách sẽ biết được đức tin, tình yêu của mình với Chúa, biết được sự quan phòng chăm sóc con dân của Ngài trên đời sống mỗi chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài và có sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 2:19-23 như sau:
Thưa Cha! Từ khi Giô-sép được thiên sứ phán bảo với rằng, Ma-ri mang thai bởi thánh linh, đến sự đưa vợ con mình trốn sang xứ Ê-díp-tô rồi từ Ê-díp-tô trở về thì Giô-sép chỉ thấy qua giấc mơ nhưng ông đã hết lòng vâng theo, qua đó con thấy được sự gần gũi Chúa và hết lòng yêu kính, vâng phục Chúa của ông.
Con hiểu rằng, ngày nay của chúng con, khi có trong tay trọn vẹn Thánh Kinh, mọi ý muốn của Chúa dành cho mỗi con dân Chúa đều đã được chép trong Thánh Kinh là Lời của Ngài. Dù mặt chữ trong Lời Chúa vẫn y nguyên, nhưng Lời Chúa là Lời Sống, trong mỗi giai đoạn, hoàn cảnh chúng con sẽ nhận được những bài học, những sự dạy dỗ của Chúa một cách khác nhau. Khi nhận biết được ý muốn của Chúa thì chúng con cũng cần hết lòng và sốt sắng làm theo như tấm gương của ông Giô-sép.
Thưa Cha! Cho đến khi Vua Hê-rốt qua đời thì Chúa mới kêu gọi ông Giô-sép trở về quê hương của mình. Con hiểu rằng, mỗi sự việc xảy ra đều có kỳ định của chúng, ông Giô-sép được Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương thì khi tới kỳ định Chúa cũng kêu gọi ông trở về. Con cảm tạ Ngài khi vợ chồng con cưới nhau được khoảng một năm thì Ngài ban cho chúng con mua được căn hộ để chúng con sinh sống, làm điểm nhóm và tiếp đón các anh chị em. Cảm tạ Ngài, hiện nay, Ngài cũng đã ban cho chúng con bán được để chuẩn bị nơi ở mới cho những ngày khó khăn sắp tới. Con biết rằng, trong những ngày cuối cùng này sẽ có nhiều sự biến động xảy ra, con thật phước hạnh khi con có Ngài làm Chúa của con, được Ngài quan phòng, chăm sóc và dẫn dắt trên đời sống của con. Nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn dẫn dắt con trên những bước đường tiếp theo trên con đường trở về nhà Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhiều việc xảy ra ở dưới thế gian có thể do mưu kế của Sa-tan, có thể do ý riêng của loài người, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Toàn Năng, Ngài biết trước mọi sự, và Ngài cho phép nhiều điều xảy ra theo quyết định tự do của loài người. Như Ngài cho phép xảy ra sự Vua Hê-rốt tìm cách giết Đức Chúa Jesus, sự ấy có thể từ Vua Hê-rốt hoặc từ sự tác động của ma quỷ, nhưng Ngài không ngăn cản sự ấy mà Ngài đã dẫn dắt Giô-sép ra khỏi sự nguy hiểm, ban cho Giô-sép vàng bạc, để ông dùng khi sống tại Ê-díp-tô. Con hiểu rằng, bởi tình yêu nên Ngài cho mọi loài thọ tạo được tự do lựa chọn hành động của mình. Ma quỷ tìm mọi cách làm trái nghịch, ngăn cản đường lối của Đức Chúa Trời thì chúng sẽ chịu những hình phạt bởi những hành động của chúng. Loài người lựa chọn hành động trái nghịch với luật pháp của Chúa sẽ phải chịu hình phạt bởi những gì mình đã làm ra. Còn những con cái chân thật của Ngài, họ sẽ được ban thưởng bởi hành động vâng phục Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa dù trải qua những sự khó khăn, thử thách, bắt bớ, bách hại, nhưng trong mọi sự ấy luôn có bàn tay che chở dẫn dắt của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi con dân Chúa trong cơn thử thách sẽ biết được đức tin, tình yêu của mình với Chúa, biết được sự quan phòng chăm sóc con dân của Ngài trên đời sống mỗi chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài và có sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***