Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói. 3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!" 4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3} 5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ, 6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12} 7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16} 8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng. 9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta." 10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13} 11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha! Về sự cám dỗ thứ nhất, khi Đức Chúa Jesus đang đói sau khi nhịn ăn bốn mươi ngày, bốn mươi đêm thì Sa-tan đã đến cám dỗ và nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh”
Con hiểu rằng, lời cám dỗ này tấn công vào hai khía cạnh. Đầu tiên là Sa-tan tấn công vào nhu cầu của con người, khi Chúa đang đói thì có nhu cầu muốn ăn. Thứ hai Sa-tan tấn công vào cái tôi của con người, muốn chứng minh bản thân với người khác, Sa-tan đã cám dỗ Đức Chúa Jesus chứng minh mình là Con của Đức Chúa Trời. Khi làm theo lời của Sa-tan thì dù bất kỳ lý do gì thì cũng mắc mưu của nó, đó là đang vâng phục nó.
Thưa Cha! Khi đối diện với Ma-quỷ thì Đức Chúa Jesus chỉ cần trích Thánh Kinh thì đã chiến thắng sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ. Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là một trong các khí giới mà Chúa đã ban cho loài người chúng con để chống trả lại sự tấn công cám dỗ của Ma-quỷ. Ngài biết trên bước đường theo Chúa, chúng con gặp những điều gì, sẽ bị ma quỷ tấn công cám dỗ những gì, Ngài cũng đã sắm sẵn mọi sự trong Lời Ngài để chúng con chống trả Sa-tan.
Sự Đức Chúa Jesus phán rằng: “Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa” Con hiểu rằng, sự loài người sống trên thế gian này chẳng phải chỉ bởi thức ăn, mà còn mà là mỗi lời phán của Chúa, bởi Lời Chúa là quyền năng, chỉ cần lời phán của Chúa mà muôn vật được dựng nên, bởi vậy trước những khó khăn, hoạn nạn trên đời sống của mình dù nghiêm trọng đến mức độ nào đi chăng nữa, chúng con cũng không cần lo lắng sợ hãi và chỉ cần nương cậy nơi Chúa, bởi chỉ cần một lời phán của Ngài sẽ cất đi những nan đề khó khăn hoạn nạn trên đời sống chúng con.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ hai, đó chính là Ma-quỷ đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống!” Con hiểu rằng, Sa-tan đã gieo vào Đức Chúa Jesus sự nghi ngờ Đức Chúa Trời, nghi ngờ địa vị của Đức Chúa Jesus. Nó đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus thử Đức Chúa Trời bằng cách gieo mình từ nơi cao xuống xem Đức Chúa Trời có sai thiên sứ xuống bảo vệ mình như đã chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Về sự gieo sự thử Chúa, con ít khi bị gieo rắc trong tư tưởng, nhưng trước đây, con đã từng bị gieo rắc sự nghi ngờ, nhất là khi sống giữa thế gian, và ít đọc Lời Chúa thì ma quỷ lại gieo vào những tư tưởng nghi ngờ về sự thực hữu của Chúa, vì sống giữa thế gian rất người không tin, họ đang gắng sức để có những sự của đời này. Nhưng khi con đọc suy ngẫm Lời Chúa, suy ngẫm về những sự hoàn hảo trong tạo vật mà Chúa sáng tạo ra thì con tin chắc về sự thực hữu của Chúa, và Ngài tạo ra muôn vật.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ ba, Ma quỷ cho Đức Chúa Jesus xem sự vinh quang của thế gian và hứa rằng: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
Con hiểu rằng, ma quỷ đã đánh vào tham vọng của con người. Trong thế gian có nhiều người vì vinh hoa phú quý, sự nghiệp, tài năng mà bán linh hồn cho Sa-tan. Khi đã nhận được sự giàu có nổi tiếng rồi thì đời sống họ rất khổ, vì chỉ có Thiên Chúa mới muốn loài người được vui thoả, còn ma quỷ thì muốn làm khổ loài người.
Thưa Cha! Ma-quỷ vẫn hằng ngày tấn công chúng con về những sự của đời này. Đôi khi ma quỷ cũng dùng những hình ảnh về sự thành đạt của những người con quen biết thời đại học để cám dỗ con, khi các bạn đang có những địa vị, học thức của đời này, ma quỷ muốn con cũng chạy theo những sự đó để giống họ. Nhưng cảm tạ Chúa, vì Ngài luôn gìn giữ con. Chúa dùng những gì mà quỷ cám dỗ đó để nhắc con rằng, những người con quen biết họ đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của họ, thì con cũng cần nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu của mình, và mục tiêu của con chính là có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, làm trọn việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con, được cất lên khỏi chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm và ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng, mấu chốt để con đắc thắng những mưu kế của ma quỷ trên bước đường theo Chúa của con chính là thực hiện Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Nguyện xin Cha ban cho con có sự khao khát và hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn để con được ngày càng trở nên trọn vẹn trong nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã được đưa vào đồng vắng, bởi Đấng Thần Linh, để chịu Ma Quỷ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Sau đó thì Ngài đã đói.
3 Kẻ cám dỗ đã đến với Ngài, nói: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh!"
4 Nhưng Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3}
5 Kế đó, Ma Quỷ đem Ngài vào trong thành thánh, đặt Ngài trên đỉnh của Đền Thờ,
6 và nói với Ngài: "Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống! Vì đã được chép, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ của Ngài ở chung quanh ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm hòn đá." {Thi Thiên 91:11-12}
7 Đức Chúa Jesus đã phán với nó: "Cũng đã được chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16}
8 Một lần nữa, Ma Quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài hết thảy các vương quốc của thế gian cùng sự vinh quang của chúng.
9 Nó nói với Ngài: "Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
10 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với nó: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép, Ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13}
11 Rồi thì Ma Quỷ lìa khỏi Ngài. Kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.
Thưa Cha! Về sự cám dỗ thứ nhất, khi Đức Chúa Jesus đang đói sau khi nhịn ăn bốn mươi ngày, bốn mươi đêm thì Sa-tan đã đến cám dỗ và nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy truyền rằng, những hòn đá này hãy trở thành bánh”
Con hiểu rằng, lời cám dỗ này tấn công vào hai khía cạnh. Đầu tiên là Sa-tan tấn công vào nhu cầu của con người, khi Chúa đang đói thì có nhu cầu muốn ăn.
Thứ hai Sa-tan tấn công vào cái tôi của con người, muốn chứng minh bản thân với người khác, Sa-tan đã cám dỗ Đức Chúa Jesus chứng minh mình là Con của Đức Chúa Trời. Khi làm theo lời của Sa-tan thì dù bất kỳ lý do gì thì cũng mắc mưu của nó, đó là đang vâng phục nó.
Thưa Cha! Khi đối diện với Ma-quỷ thì Đức Chúa Jesus chỉ cần trích Thánh Kinh thì đã chiến thắng sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ. Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là một trong các khí giới mà Chúa đã ban cho loài người chúng con để chống trả lại sự tấn công cám dỗ của Ma-quỷ.
Ngài biết trên bước đường theo Chúa, chúng con gặp những điều gì, sẽ bị ma quỷ tấn công cám dỗ những gì, Ngài cũng đã sắm sẵn mọi sự trong Lời Ngài để chúng con chống trả Sa-tan.
Sự Đức Chúa Jesus phán rằng: “Ngài đã trả lời rằng: "Đã được chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán ra bởi miệng của Thiên Chúa”
Con hiểu rằng, sự loài người sống trên thế gian này chẳng phải chỉ bởi thức ăn, mà còn mà là mỗi lời phán của Chúa, bởi Lời Chúa là quyền năng, chỉ cần lời phán của Chúa mà muôn vật được dựng nên, bởi vậy trước những khó khăn, hoạn nạn trên đời sống của mình dù nghiêm trọng đến mức độ nào đi chăng nữa, chúng con cũng không cần lo lắng sợ hãi và chỉ cần nương cậy nơi Chúa, bởi chỉ cần một lời phán của Ngài sẽ cất đi những nan đề khó khăn hoạn nạn trên đời sống chúng con.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ hai, đó chính là Ma-quỷ đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống!” Con hiểu rằng, Sa-tan đã gieo vào Đức Chúa Jesus sự nghi ngờ Đức Chúa Trời, nghi ngờ địa vị của Đức Chúa Jesus. Nó đã dụ dỗ Đức Chúa Jesus thử Đức Chúa Trời bằng cách gieo mình từ nơi cao xuống xem Đức Chúa Trời có sai thiên sứ xuống bảo vệ mình như đã chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Về sự gieo sự thử Chúa, con ít khi bị gieo rắc trong tư tưởng, nhưng trước đây, con đã từng bị gieo rắc sự nghi ngờ, nhất là khi sống giữa thế gian, và ít đọc Lời Chúa thì ma quỷ lại gieo vào những tư tưởng nghi ngờ về sự thực hữu của Chúa, vì sống giữa thế gian rất người không tin, họ đang gắng sức để có những sự của đời này. Nhưng khi con đọc suy ngẫm Lời Chúa, suy ngẫm về những sự hoàn hảo trong tạo vật mà Chúa sáng tạo ra thì con tin chắc về sự thực hữu của Chúa, và Ngài tạo ra muôn vật.
Thưa Cha! Về sự tấn công thứ ba, Ma quỷ cho Đức Chúa Jesus xem sự vinh quang của thế gian và hứa rằng: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống, thờ phượng ta."
Con hiểu rằng, ma quỷ đã đánh vào tham vọng của con người. Trong thế gian có nhiều người vì vinh hoa phú quý, sự nghiệp, tài năng mà bán linh hồn cho Sa-tan. Khi đã nhận được sự giàu có nổi tiếng rồi thì đời sống họ rất khổ, vì chỉ có Thiên Chúa mới muốn loài người được vui thoả, còn ma quỷ thì muốn làm khổ loài người.
Thưa Cha! Ma-quỷ vẫn hằng ngày tấn công chúng con về những sự của đời này. Đôi khi ma quỷ cũng dùng những hình ảnh về sự thành đạt của những người con quen biết thời đại học để cám dỗ con, khi các bạn đang có những địa vị, học thức của đời này, ma quỷ muốn con cũng chạy theo những sự đó để giống họ. Nhưng cảm tạ Chúa, vì Ngài luôn gìn giữ con. Chúa dùng những gì mà quỷ cám dỗ đó để nhắc con rằng, những người con quen biết họ đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của họ, thì con cũng cần nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu của mình, và mục tiêu của con chính là có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, làm trọn việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con, được cất lên khỏi chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm và ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng, mấu chốt để con đắc thắng những mưu kế của ma quỷ trên bước đường theo Chúa của con chính là thực hiện Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Nguyện xin Cha ban cho con có sự khao khát và hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn để con được ngày càng trở nên trọn vẹn trong nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***