Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con một ngày bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:12-17. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê. 13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li, 14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại. 16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7} 17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Giăng Báp-tít được kêu gọi đến trước Chúa, dọn đường cho Chúa, sẵn sàng tấm lòng của mọi người để đón nhận sự Cứu Rỗi từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus. Khi Giăng bị bắt, bị bỏ tù thì có lẽ ông đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Đức Chúa Jesus liền rời khỏi Na-xa-rét, bắt đầu sự rao giảng của Ngài từ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li là vùng đất của các dân ngoại.
Con hiểu rằng, Ngài yêu thương tất cả loài người, trước mặt Ngài loài người đều là những tội nhân, đều cần được nghe rao giảng Tin Lành. Dù là một vùng quê nhỏ, Ngài cũng không bỏ qua và muốn rao giảng Tin Lành bắt đầu từ họ. Lời đầu tiên mà Chúa kêu gọi chính là: Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần. Lời kêu gọi này của Chúa không chỉ dành cho những người dân thời đó, mà cho cả ngày nay, trong thế hệ của chúng con và ngay cả trong Hội Thánh của Ngài. Vì dù chúng con tin nhận Chúa, được Ngài cất khỏi chúng con hậu quả và sức mạnh của tội lỗi, nhưng trong thân thể xác thịt này, chúng con bởi sự yếu đuối, và thiếu hiểu biết mà phạm tội với Chúa. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chết thay cho hết những tội lỗi của chúng con, bởi vậy điều chúng con cần làm là tra xét mình mỗi ngày, để ăn năn với Chúa những điều chúng con vấp phạm vì Vương Quốc Trời đã đến gần, Đức Chúa Jesus sắp trở lại đón chúng con.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng tại đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li đều đã được tiên tri từ trước. Con hiểu rằng, bởi sự toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi điều từ trước khi sáng thế. Ngài cũng bày tỏ cho chúng con biết nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai, đặc biệt là sự hình phạt loài người trong Kỳ Tận Thế. Xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con để trong những ngày cuối cùng này, nhiều người được nghe và đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.
Trong đời sống của mỗi chúng con, những điều sẽ xảy ra mỗi ngày với chúng con Ngài đều biết, Ngài đã sắm sẵn những sự giải cứu chúng con. Ngài luôn bên cạnh lắng nghe chúng con kêu cầu và sẵn sàng hành động giải cứu chúng con. Bởi vậy, trước những khó khăn, thử thách, hoạn nạn trên bước đường theo Chúa, chúng con chỉ cần dâng trình, phó thác và nương cậy nơi Ngài.
Thưa Cha! Cảm tạ Cha, đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ về sự Vương Quốc Trời đã đến gần để con luôn tỉnh thức trước sự tấn công cám dỗ của ma quỷ, tra xét mình mỗi ngày, ăn năn những tội lỗi đã phạm để con luôn được ở trong sự quan phòng, che chở của Ngài và luôn sẵn sàng cho sự cất lên chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ
Ma-thi-ơ 4:12-17 Đức Chúa Jesus Bắt Đầu Chức Vụ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con một ngày bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 4:12-17. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
12 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe rằng, Giăng đã bị tù, thì Ngài đã quay về xứ Ga-li-lê.
13 Rời khỏi Na-xa-rét, Ngài đã đến ở tại Ca-bê-na-um, gần bờ biển, trong ranh giới của xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li,
14 để cho được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
15 "Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, đường biển, bên kia Sông Giô-đanh, thuộc xứ Ga-li-lê của các dân ngoại.
16 Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên." {Ê-sai 9:2; 42:7}
17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: "Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Giăng Báp-tít được kêu gọi đến trước Chúa, dọn đường cho Chúa, sẵn sàng tấm lòng của mọi người để đón nhận sự Cứu Rỗi từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus. Khi Giăng bị bắt, bị bỏ tù thì có lẽ ông đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Đức Chúa Jesus liền rời khỏi Na-xa-rét, bắt đầu sự rao giảng của Ngài từ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li là vùng đất của các dân ngoại.
Con hiểu rằng, Ngài yêu thương tất cả loài người, trước mặt Ngài loài người đều là những tội nhân, đều cần được nghe rao giảng Tin Lành. Dù là một vùng quê nhỏ, Ngài cũng không bỏ qua và muốn rao giảng Tin Lành bắt đầu từ họ. Lời đầu tiên mà Chúa kêu gọi chính là: Hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần. Lời kêu gọi này của Chúa không chỉ dành cho những người dân thời đó, mà cho cả ngày nay, trong thế hệ của chúng con và ngay cả trong Hội Thánh của Ngài. Vì dù chúng con tin nhận Chúa, được Ngài cất khỏi chúng con hậu quả và sức mạnh của tội lỗi, nhưng trong thân thể xác thịt này, chúng con bởi sự yếu đuối, và thiếu hiểu biết mà phạm tội với Chúa.
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chết thay cho hết những tội lỗi của chúng con, bởi vậy điều chúng con cần làm là tra xét mình mỗi ngày, để ăn năn với Chúa những điều chúng con vấp phạm vì Vương Quốc Trời đã đến gần, Đức Chúa Jesus sắp trở lại đón chúng con.
Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng tại đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li đều đã được tiên tri từ trước.
Con hiểu rằng, bởi sự toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi điều từ trước khi sáng thế. Ngài cũng bày tỏ cho chúng con biết nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai, đặc biệt là sự hình phạt loài người trong Kỳ Tận Thế. Xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con để trong những ngày cuối cùng này, nhiều người được nghe và đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.
Trong đời sống của mỗi chúng con, những điều sẽ xảy ra mỗi ngày với chúng con Ngài đều biết, Ngài đã sắm sẵn những sự giải cứu chúng con. Ngài luôn bên cạnh lắng nghe chúng con kêu cầu và sẵn sàng hành động giải cứu chúng con. Bởi vậy, trước những khó khăn, thử thách, hoạn nạn trên bước đường theo Chúa, chúng con chỉ cần dâng trình, phó thác và nương cậy nơi Ngài.
Thưa Cha! Cảm tạ Cha, đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ về sự Vương Quốc Trời đã đến gần để con luôn tỉnh thức trước sự tấn công cám dỗ của ma quỷ, tra xét mình mỗi ngày, ăn năn những tội lỗi đã phạm để con luôn được ở trong sự quan phòng, che chở của Ngài và luôn sẵn sàng cho sự cất lên chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
***