Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Con biết rằng, mỗi ngày trôi qua thì ngày Đấng Christ tái lâm thật gần và ma quỷ sẽ tấn công chúng con ngày càng nhiều. Nguyện xin, Cha quan phòng mỗi một anh chị em chúng con trong cánh tay yêu thương của Ngài, ban cho mỗi một chúng con luôn biết nương cậy nơi Ngài, dùng những khí giới Ngài ban để chúng con chống trả lại sự tấn công của ma quỷ. Thưa Cha! Cảm tạ Cha, giờ này ban cho con có được thời gian yên tĩnh để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 6:14-18 như sau:

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự tha thứ là một khía cạnh của tình yêu. Ngài đã yêu thương chúng con, tha thứ cho chúng con, khi loài người chúng con còn là kẻ có tội, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Mỗi chúng con không những được Ngài tha thứ, mà còn được làm con của Ngài. 

Con hiểu rằng, trong địa vị làm con của Đấng Yêu Thương thì mỗi chúng con cần có tình yêu thương như Cha của mình. Dẫu rằng, khi chúng con đã được Ngài tha tội, được làm cho sạch bản chất tội, nhưng khi bước đi trong thế gian, trong thân thể xác thịt này, chúng con đã không ít lần vấp ngã và phạm tội với Ngài, khiến Ngài buồn lòng vì chúng con. Bởi vậy, chúng con cũng cần tha thứ cho người khác khi họ làm tổn hại mình, như Cha Thiên Thượng đã tha thứ cho chúng con khi chúng con lỡ phạm tội với Ngài.

Con hiểu rằng, khi tha thứ cho một ai đó, thì sự người đó có lỗi làm tổn hại mình sẽ không còn trong suy nghĩ, trong lời nói của mình nữa, mà kế đó là sự phục hoà hoàn toàn. Khi chúng con nói tha thứ cho ai đó mà trong lòng chúng con còn nghĩ, môi miệng chúng con còn nhắc thì chúng con chưa thật sự tha thứ cho họ. Nếu chúng con không tha thứ thì cũng sẽ không còn nhận được sự tha thứ của Cha vì sự không tha thứ của chúng con đã nghịch lại bản tính công chính, thánh khiết yêu thương của Ngài.

Thưa Cha! Về sự kiêng ăn cầu nguyện, con hiểu rằng, một người dành thời gian kiêng ăn cầu nguyện, điều đó phải xuất phát từ tấm lòng của họ muốn dành trọn một khoảng thời gian để được cầu nguyện tương giao với Chúa. Qua sự đó, họ sẽ nhận được sự dạy dỗ, dẫn dắt và ban phước của Chúa trên tấm lòng của họ. Nhưng nếu một người kiêng ăn, nhưng mặt tỏ ra sự buồn rầu để người khác nhận biết sự kiêng ăn của mình và nghĩ rằng họ là một người tin kính Chúa thì họ sẽ không nhận được gì ngoài lời khen của người khác. 

Cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn, và có sự khôn sáng để áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ