Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài giờ này. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Cha giúp con hiểu biết thêm ý muốn của Ngài qua bài học hôm nay! Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, sau một thời gian Phao-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô thì ông đã "từ giã các anh chị em cùng Cha" để tiếp tục lên đường. Con đọc từ "từ giã" này con nghĩ tới sự quyến luyến của con dân Chúa với Phao-lô. Ông đã ở một thời gian với họ rồi lại đi, có lẽ họ đã rất buồn khi phải chia tay ông. Nhưng dù sao thì họ vẫn biết rằng ông rất vững mạnh trong Chúa nên họ có niềm vui về ông. Con nghĩ tới mấy chị em từng ở trong Hội Thánh, không biết giờ các em còn ở cùng thành phố này nữa hay đã đi đâu, con rất buồn khi phải xa các em, vì các em đã chọn ra khỏi Hội Thánh. Các em đã ra đi mà không nói nguyên nhân, nhưng con hiểu rằng các em đã có sự hiểu lầm về Hội Thánh nên mới lui ra. Con ước gì các em nói hết ra những điều khiến các em không tin cậy Hội Thánh nữa, và các em có lòng lắng nghe để được giải thích cho hiểu, và nếu ai thật có lỗi thì ăn năn. Nếu các em thật sự giải quyết vấn đề theo Lời Chúa thì chỉ có sự hòa thuận, hiệp một chứ không thể có sự phân rẽ như vậy. Con xin Cha thương xót mà phục hồi lại tình yêu ban đầu của các em với Ngài, với Hội Thánh. Con nghĩ tới việc các em trở lại và mấy chị em tíu tít với nhau, con rất vui. Nguyện xin Cha giúp cho điều đó thành hiện thực, con tạ ơn Ngài!
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
Con tự hỏi tại sao lại là Phao-lô "đã để họ ở đó" mà không phải là "A-qui-la và Bê-rít-sin đã ở lại đó". Cách dùng từ này giúp con hiểu rằng hai vợ chồng A-qui-la hết lòng tin cậy Phao-lô nên họ thật sự đặt mình dưới sự chăn dắt của ông, tiếp nhận những quyết định của ông đối với họ.
Con xin Cha cũng cho vợ chồng con có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, đặt mình dưới sự chăn dắt của Chúa qua những người có chức vụ chăn dắt con dân Chúa trong Hội Thánh, vì đó là ý muốn của Ngài đối với chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ và hết lòng làm theo Lời Ngài! Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 07/05/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài giờ này. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Cha giúp con hiểu biết thêm ý muốn của Ngài qua bài học hôm nay! Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, sau một thời gian Phao-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô thì ông đã "từ giã các anh chị em cùng Cha" để tiếp tục lên đường. Con đọc từ "từ giã" này con nghĩ tới sự quyến luyến của con dân Chúa với Phao-lô. Ông đã ở một thời gian với họ rồi lại đi, có lẽ họ đã rất buồn khi phải chia tay ông. Nhưng dù sao thì họ vẫn biết rằng ông rất vững mạnh trong Chúa nên họ có niềm vui về ông. Con nghĩ tới mấy chị em từng ở trong Hội Thánh, không biết giờ các em còn ở cùng thành phố này nữa hay đã đi đâu, con rất buồn khi phải xa các em, vì các em đã chọn ra khỏi Hội Thánh. Các em đã ra đi mà không nói nguyên nhân, nhưng con hiểu rằng các em đã có sự hiểu lầm về Hội Thánh nên mới lui ra. Con ước gì các em nói hết ra những điều khiến các em không tin cậy Hội Thánh nữa, và các em có lòng lắng nghe để được giải thích cho hiểu, và nếu ai thật có lỗi thì ăn năn. Nếu các em thật sự giải quyết vấn đề theo Lời Chúa thì chỉ có sự hòa thuận, hiệp một chứ không thể có sự phân rẽ như vậy. Con xin Cha thương xót mà phục hồi lại tình yêu ban đầu của các em với Ngài, với Hội Thánh. Con nghĩ tới việc các em trở lại và mấy chị em tíu tít với nhau, con rất vui. Nguyện xin Cha giúp cho điều đó thành hiện thực, con tạ ơn Ngài!
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
Con tự hỏi tại sao lại là Phao-lô "đã để họ ở đó" mà không phải là "A-qui-la và Bê-rít-sin đã ở lại đó". Cách dùng từ này giúp con hiểu rằng hai vợ chồng A-qui-la hết lòng tin cậy Phao-lô nên họ thật sự đặt mình dưới sự chăn dắt của ông, tiếp nhận những quyết định của ông đối với họ.
Con xin Cha cũng cho vợ chồng con có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, đặt mình dưới sự chăn dắt của Chúa qua những người có chức vụ chăn dắt con dân Chúa trong Hội Thánh, vì đó là ý muốn của Ngài đối với chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ và hết lòng làm theo Lời Ngài! Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
07/05/2025