Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được đến với Chúa để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Nguyện xin Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con chứng chóng mặt, huyết áp thấp. Con cảm tạ Chúa!
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách. 20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. 21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao? 22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ. 23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người. 24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người. 25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng sau khi Sau-lơ được chữa lành mắt, và chịu phép báp-tem, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì ông đã ăn uống trở lại và được khỏe mạnh. Con thấy Sau-lơ rất mạnh mẽ và sốt sắng, ông không mặc cảm về tội lỗi mình làm ra vì biết chắc chắn rằng Chúa đã tha thứ cho ông, ông biết rằng ông cần phải ăn uống trở lại để có sức khỏe tốt mau chóng làm công việc mà Chúa đã giao cho ông. Ông ở cùng với các môn đồ, và liền rao giảng về Đấng Christ trong các nhà hội. Ông cũng không ngần ngại rằng trước đây mình là người chống nghịch, bắt bớ những người tin Chúa Jesus, ông dạn dĩ rao giảng và công bố rằng Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, đây là bài học cho con, con học được rằng, sau khi vấp ngã, ăn năn thì con phải mau chóng cậy nhờ ơn Chúa ban để được phục hồi, trở lại với công việc Chúa giao phó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người nghe thì đều có sự nghi ngại, bởi trước đây chính Sau-lơ là người tàn sát, bắt bớ những người tin Chúa Jesus, và mục đích của Sau-lơ đến Đa-mách cũng là để bắt những người tin Chúa Jesus giải về Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, trước sự hoài nghi đó, Sau-lơ đã không hề bối rối, không hề nao lòng, ông càng vững vàng, mạnh mẽ càng hơn. Con nghĩ có lẽ ông xem đó là một điều minh chứng cho lẽ thật Lời Chúa đã soi sáng và biến đổi ông. Con hiểu rằng, ông được Chúa ban cho những lời khôn sáng để nói với những người Do-thái về những lẽ thật Lời Chúa và minh chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên. Vì vậy, những người Do-thái đã bị rối trí và không biết phải nói gì, phải giải thích làm sao. Khi đã không thể nói lại những điều mà Sau-lơ rao giảng, thì họ bàn mưu tìm cách giết ông.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, dầu loài người bàn mưu hãm hại con dân Ngài, nhưng nếu Chúa không cho phép thì điều đó không thể xảy đến. Họ đã lên kế hoạch để giết Sau-lơ, và ngày đêm canh giữ các cổng thành để ông không thể trốn thoát. Tuy nhiên Chúa cho Sau-lơ biết được kế hoạch đó của họ, rồi Ngài dùng các môn đồ tương trợ cho Phao-lô giải cứu ông khỏi âm mưu của những người Do-thái, mà đứng đằng sau âm mưu đó, chính là Sa-tan, nhằm hủy phá chương trình của Chúa. Qua đó, con cũng nhìn biết được sự quan phòng của Chúa trên đời sống của mỗi chúng con. Ngài chăm sóc, bảo vệ, che chở, và giải cứu chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa bởi Ngài ban cho chúng con có Hội Thánh, có những anh chị em cùng Cha, điều đó làm khích lệ chúng con lắm trên bước đường đi theo Ngài.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện Lời Ngài là năng lực trong con, nâng đỡ con những khi yếu đuối, lầm lỡ. Nguyện con luôn bám chặt lấy Chúa để bước đi trọn linh trình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 27/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:19-25 Sau-lơ Giảng Tin Lành và Trốn Khỏi Thành Đa-mách
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được đến với Chúa để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Nguyện xin Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con chứng chóng mặt, huyết áp thấp. Con cảm tạ Chúa!
19 Khi người đã nhận lấy thức ăn thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ đã ở lại vài ngày với các môn đồ tại Thành Đa-mách.
20 Người liền công bố Đấng Christ trong các nhà hội, rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
21 Hết thảy những người nghe đều ngạc nhiên mà nói: Chẳng phải người này đã tàn sát những người cầu khẩn danh ấy, tại Giê-ru-sa-lem, và vì đó đã đến đây để trói họ, giải về cho các thầy tế lễ thượng phẩm sao?
22 Nhưng Sau-lơ đã vững mạnh càng hơn, làm rối trí những người Do-thái cư trú tại Đa-mách, mà chứng tỏ rằng, Jesus này là Đấng Christ.
23 Sau nhiều ngày trọn, những người Do-thái đã hội ý để giết người.
24 Nhưng kế hoạch của chúng đã được Sau-lơ biết. Chúng cũng đã ngày đêm canh giữ các cổng thành để giết người.
25 Nhưng ban đêm, các môn đồ đã đem người đi; thả người xuống tại vách thành, trong một cái giỏ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng sau khi Sau-lơ được chữa lành mắt, và chịu phép báp-tem, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì ông đã ăn uống trở lại và được khỏe mạnh. Con thấy Sau-lơ rất mạnh mẽ và sốt sắng, ông không mặc cảm về tội lỗi mình làm ra vì biết chắc chắn rằng Chúa đã tha thứ cho ông, ông biết rằng ông cần phải ăn uống trở lại để có sức khỏe tốt mau chóng làm công việc mà Chúa đã giao cho ông. Ông ở cùng với các môn đồ, và liền rao giảng về Đấng Christ trong các nhà hội. Ông cũng không ngần ngại rằng trước đây mình là người chống nghịch, bắt bớ những người tin Chúa Jesus, ông dạn dĩ rao giảng và công bố rằng Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, đây là bài học cho con, con học được rằng, sau khi vấp ngã, ăn năn thì con phải mau chóng cậy nhờ ơn Chúa ban để được phục hồi, trở lại với công việc Chúa giao phó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người nghe thì đều có sự nghi ngại, bởi trước đây chính Sau-lơ là người tàn sát, bắt bớ những người tin Chúa Jesus, và mục đích của Sau-lơ đến Đa-mách cũng là để bắt những người tin Chúa Jesus giải về Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, trước sự hoài nghi đó, Sau-lơ đã không hề bối rối, không hề nao lòng, ông càng vững vàng, mạnh mẽ càng hơn. Con nghĩ có lẽ ông xem đó là một điều minh chứng cho lẽ thật Lời Chúa đã soi sáng và biến đổi ông. Con hiểu rằng, ông được Chúa ban cho những lời khôn sáng để nói với những người Do-thái về những lẽ thật Lời Chúa và minh chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên. Vì vậy, những người Do-thái đã bị rối trí và không biết phải nói gì, phải giải thích làm sao. Khi đã không thể nói lại những điều mà Sau-lơ rao giảng, thì họ bàn mưu tìm cách giết ông.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, dầu loài người bàn mưu hãm hại con dân Ngài, nhưng nếu Chúa không cho phép thì điều đó không thể xảy đến. Họ đã lên kế hoạch để giết Sau-lơ, và ngày đêm canh giữ các cổng thành để ông không thể trốn thoát. Tuy nhiên Chúa cho Sau-lơ biết được kế hoạch đó của họ, rồi Ngài dùng các môn đồ tương trợ cho Phao-lô giải cứu ông khỏi âm mưu của những người Do-thái, mà đứng đằng sau âm mưu đó, chính là Sa-tan, nhằm hủy phá chương trình của Chúa. Qua đó, con cũng nhìn biết được sự quan phòng của Chúa trên đời sống của mỗi chúng con. Ngài chăm sóc, bảo vệ, che chở, và giải cứu chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa bởi Ngài ban cho chúng con có Hội Thánh, có những anh chị em cùng Cha, điều đó làm khích lệ chúng con lắm trên bước đường đi theo Ngài.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện Lời Ngài là năng lực trong con, nâng đỡ con những khi yếu đuối, lầm lỡ. Nguyện con luôn bám chặt lấy Chúa để bước đi trọn linh trình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/02/2025
***