Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con hôm nay đỡ sốt cao, được khỏe hơn, và thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con cách hoàn toàn. Con cảm tạ Chúa!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ. 44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật. 45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng. 47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh ban đầu rất sốt sắng trong việc vâng giữ theo những lời giảng dạy của các sứ đồ, họ cũng giữ gìn sự thông công cùng với nhau cách khắng khít, hiệp một, cùng nhau dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Chúa, cùng nhau cầu nguyện với Chúa. Con hiểu rằng, chỉ những người có tấm lòng thật tin kính Chúa thì mới có thể trung tín giữ những điều đó cách sốt sắng.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, có những phép lạ, dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ, điều đó càng khiến cho mọi người thêm lên lòng kính sợ Chúa càng hơn. Bởi vì điều đó bày tỏ Chúa là Đấng có thật, Ngài là Đấng quyền năng, Ngài làm được mọi sự, và Chúa hằng ở cùng với những người tin kính Ngài. Họ nhìn biết Chúa qua những phép lạ, dấu lạ mà các sứ đồ làm ra, nên họ càng thêm lên lòng kính sợ Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng đức tin nơi Chúa đã gắn kết hiệp một những người chẳng phải là thân thích, ruột thịt lại với nhau, họ trở nên anh chị em cùng một Cha, và xem những gì mình đang có cũng là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán những sản nghiệp và tài vật của mình mà phân phát cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, mỗi ngày Hội Thánh ban đầu đã đồng một lòng trong nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc thánh, ăn uống thông công từ nhà này sang nhà khác cách vui vẻ và thật thà. Con nghĩ họ không quan trọng đến việc ăn gì, uống gì, mà lòng họ rất vui vẻ bởi được gặp gỡ, thông công với anh chị em cùng Cha. Đôi khi chỉ là những thứ thật giản dị mà bày tỏ tấm lòng thật thà của họ khi mong muốn đón tiếp, gặp gỡ anh chị em hơn là bất cứ điều gì khác.
Thưa Chúa, con ấn tượng với câu "họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng". Con hiểu rằng không chỉ họ tôn vinh Chúa bằng lời nói, bằng tiếng hát, mà còn qua đời sống của họ. Vì vậy, đời sống họ đẹp lòng những người lân cận xung quanh. Con nghĩ nếp sống của con dân Chúa mà đúng Lời Chúa là lời chứng giúp cho những người xung quanh nhìn thấy sự tốt lành của Chúa, và họ cũng muốn tin nhận Chúa.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học về những điều tốt đẹp của Hội Thánh ban đầu. Con cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp đó trong Hội Thánh chung, trong Hội Thánh địa phương. Nguyện Chúa giữ gìn chúng con cứ luôn giữ lòng trung tín kính sợ Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 23/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con hôm nay đỡ sốt cao, được khỏe hơn, và thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con cách hoàn toàn. Con cảm tạ Chúa!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh ban đầu rất sốt sắng trong việc vâng giữ theo những lời giảng dạy của các sứ đồ, họ cũng giữ gìn sự thông công cùng với nhau cách khắng khít, hiệp một, cùng nhau dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Chúa, cùng nhau cầu nguyện với Chúa. Con hiểu rằng, chỉ những người có tấm lòng thật tin kính Chúa thì mới có thể trung tín giữ những điều đó cách sốt sắng.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, có những phép lạ, dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ, điều đó càng khiến cho mọi người thêm lên lòng kính sợ Chúa càng hơn. Bởi vì điều đó bày tỏ Chúa là Đấng có thật, Ngài là Đấng quyền năng, Ngài làm được mọi sự, và Chúa hằng ở cùng với những người tin kính Ngài. Họ nhìn biết Chúa qua những phép lạ, dấu lạ mà các sứ đồ làm ra, nên họ càng thêm lên lòng kính sợ Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng đức tin nơi Chúa đã gắn kết hiệp một những người chẳng phải là thân thích, ruột thịt lại với nhau, họ trở nên anh chị em cùng một Cha, và xem những gì mình đang có cũng là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán những sản nghiệp và tài vật của mình mà phân phát cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, mỗi ngày Hội Thánh ban đầu đã đồng một lòng trong nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc thánh, ăn uống thông công từ nhà này sang nhà khác cách vui vẻ và thật thà. Con nghĩ họ không quan trọng đến việc ăn gì, uống gì, mà lòng họ rất vui vẻ bởi được gặp gỡ, thông công với anh chị em cùng Cha. Đôi khi chỉ là những thứ thật giản dị mà bày tỏ tấm lòng thật thà của họ khi mong muốn đón tiếp, gặp gỡ anh chị em hơn là bất cứ điều gì khác.
Thưa Chúa, con ấn tượng với câu "họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng". Con hiểu rằng không chỉ họ tôn vinh Chúa bằng lời nói, bằng tiếng hát, mà còn qua đời sống của họ. Vì vậy, đời sống họ đẹp lòng những người lân cận xung quanh. Con nghĩ nếp sống của con dân Chúa mà đúng Lời Chúa là lời chứng giúp cho những người xung quanh nhìn thấy sự tốt lành của Chúa, và họ cũng muốn tin nhận Chúa.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học về những điều tốt đẹp của Hội Thánh ban đầu. Con cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp đó trong Hội Thánh chung, trong Hội Thánh địa phương. Nguyện Chúa giữ gìn chúng con cứ luôn giữ lòng trung tín kính sợ Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/01/2025
***