Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay một ngày bình an, và thì giờ này được có thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức, dạy dỗ con học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!
1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ. 3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta." 5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ. 6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" 7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ. 8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. 9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời. 10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ thì gặp một người què đang ngồi tại cửa Đền Thờ. Người đó từ lúc sinh ra thì đã không thể đi lại bình thường và mỗi ngày đều ngồi ở đó để cầu xin sự bố thí từ những người vào Đền Thờ. Con nghĩ hoàn cảnh của người đó khá là khó khăn, vất vả, bất tiện, bởi không thể làm mọi việc sinh hoạt cách bình thường nhanh chóng, và cũng không thể chủ động tự làm việc kiếm sống nuôi mình.
Thưa Chúa, con nghĩ Chúa đã thương xót đoái đến sự khốn khó của người què, và đã đến thời điểm Ngài chữa lành cho người què. Vậy nên Ngài đã cảm động và thúc giục hai sứ đồ để họ làm ra phép lạ chữa lành cho người què. Khi người què xin sự bố thí từ hai sứ đồ thì ông chẳng hề biết rằng thứ ông nhận được còn quý hơn cả điều mà ông nghĩ tới và muốn xin.
Thưa Chúa, trong con vẫn là cảm xúc như lúc ban đầu khi đọc được câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" Đối với con đây là một câu nói bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, hết lòng yêu Chúa của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Con thấy nơi ông lòng khẳng khái yêu Chúa, ông khẳng định điều thế gian có là vàng bạc quý giá thì ông không có, nhưng với ông, ông cũng có điều quý giá của mình, đó là đức tin nơi Chúa. Ông tin cậy nơi Chúa, Đấng cứu chuộc ông và đã làm biết bao nhiêu phép lạ. Trong danh Chúa, ông kêu gọi người què trỗi dậy và bước đi, ông nắm lấy tay phải người và đỡ dậy. Phép lạ xảy ra, ngay lập tức đôi bàn chân của người được mạnh mẽ.
Thưa Chúa, điều con cũng suy ngẫm đó là sự người què đã nhảy lên, vào trong Đền Thờ cùng hai sứ đồ, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời. Con nghĩ người què này đã nhận biết quyền năng của Chúa qua sự chính ông được chữa lành. Qua đây, con hiểu rằng, điều đầu tiên mà mỗi người cần làm khi nhận biết mình được Chúa ban ơn, thương xót ấy là sự thờ phượng và tôn vinh Chúa. Và chẳng có điều gì quý hơn ấy là dùng chính đời sống mình để thờ phượng và tôn vinh Chúa.
Thưa Chúa, sự kiện này đã được nhiều người chứng kiến, và con hiểu đó chính là lời rao giảng về quyền năng của Chúa cách sống động.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì những điều tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi chúng con theo thời điểm. Trong Chúa, không có gì là sớm, hay là muộn, mà luôn là đúng thời điểm. Miễn là chúng con cứ giữ vững đức tin trong Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 27/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay một ngày bình an, và thì giờ này được có thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức, dạy dỗ con học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!
1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ thì gặp một người què đang ngồi tại cửa Đền Thờ. Người đó từ lúc sinh ra thì đã không thể đi lại bình thường và mỗi ngày đều ngồi ở đó để cầu xin sự bố thí từ những người vào Đền Thờ. Con nghĩ hoàn cảnh của người đó khá là khó khăn, vất vả, bất tiện, bởi không thể làm mọi việc sinh hoạt cách bình thường nhanh chóng, và cũng không thể chủ động tự làm việc kiếm sống nuôi mình.
Thưa Chúa, con nghĩ Chúa đã thương xót đoái đến sự khốn khó của người què, và đã đến thời điểm Ngài chữa lành cho người què. Vậy nên Ngài đã cảm động và thúc giục hai sứ đồ để họ làm ra phép lạ chữa lành cho người què. Khi người què xin sự bố thí từ hai sứ đồ thì ông chẳng hề biết rằng thứ ông nhận được còn quý hơn cả điều mà ông nghĩ tới và muốn xin.
Thưa Chúa, trong con vẫn là cảm xúc như lúc ban đầu khi đọc được câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" Đối với con đây là một câu nói bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, hết lòng yêu Chúa của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Con thấy nơi ông lòng khẳng khái yêu Chúa, ông khẳng định điều thế gian có là vàng bạc quý giá thì ông không có, nhưng với ông, ông cũng có điều quý giá của mình, đó là đức tin nơi Chúa. Ông tin cậy nơi Chúa, Đấng cứu chuộc ông và đã làm biết bao nhiêu phép lạ. Trong danh Chúa, ông kêu gọi người què trỗi dậy và bước đi, ông nắm lấy tay phải người và đỡ dậy. Phép lạ xảy ra, ngay lập tức đôi bàn chân của người được mạnh mẽ.
Thưa Chúa, điều con cũng suy ngẫm đó là sự người què đã nhảy lên, vào trong Đền Thờ cùng hai sứ đồ, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời. Con nghĩ người què này đã nhận biết quyền năng của Chúa qua sự chính ông được chữa lành. Qua đây, con hiểu rằng, điều đầu tiên mà mỗi người cần làm khi nhận biết mình được Chúa ban ơn, thương xót ấy là sự thờ phượng và tôn vinh Chúa. Và chẳng có điều gì quý hơn ấy là dùng chính đời sống mình để thờ phượng và tôn vinh Chúa.
Thưa Chúa, sự kiện này đã được nhiều người chứng kiến, và con hiểu đó chính là lời rao giảng về quyền năng của Chúa cách sống động.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì những điều tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi chúng con theo thời điểm. Trong Chúa, không có gì là sớm, hay là muộn, mà luôn là đúng thời điểm. Miễn là chúng con cứ giữ vững đức tin trong Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/01/2025
***