Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống chúng con. Ngẫm nghĩ về những điều xảy đến trong đầu năm mới này, con thấy Chúa thật là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài ban cho nhiều cơ hội và chờ đợi sự ăn năn hối cải. Vấn đề là mỗi người có lòng kính sợ Chúa để nắm lấy ơn thương xót của Chúa hay không mà thôi. Con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ, phương tiện và sức khỏe để học biết Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con trong đường lối Ngài! A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung. 33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. 34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng giữa anh chị em cùng Cha với nhau có một sự hiệp một nhiệm màu, lạ lùng, bởi vì có cùng một Đức Thánh Linh. Dẫu rằng là nhiều người, mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng lại hiệp một, cùng một lòng và cùng một linh hồn. Con hiểu cùng một lòng là cùng một lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa; cùng một linh hồn là cùng hiệp một trong suy nghĩ, cảm xúc và quyết định dựa trên tấm lòng yêu kính Chúa và lẽ thật Lời Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng, bông trái của điều đó bày tỏ qua việc làm của con dân Chúa tại Hội Thánh ban đầu, đó là không coi vật mình có là của riêng mình, nhưng xem đó là vật chung của anh chị em cùng Cha. Con hiểu điều đó có nghĩa là người giàu có chẳng xem tài sản là mục tiêu, và giá trị của đời sống mình nữa, mà muốn dâng hiến để lo công việc nhà Chúa. Còn người nghèo khó chẳng còn sự khó nhọc, thiếu thốn, hay phải lo bữa ăn, mà nay Chúa ban cho được no đủ và chuyên tâm phụng sự Chúa.
Con hiểu rằng, Chúa đã nhậm lời cầu xin của Hội Thánh và dùng các sứ đồ làm ra các phép lạ trong danh Đức Chúa Jesus, để qua đó ấn chứng về những lời rao giảng của các sứ đồ về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Thưa Chúa, ân điển lớn là sự ban cho vô cùng rời rộng của Chúa, mà theo sự hiểu của con thì con thấy rằng được Chúa ban cho sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm về Chúa qua mỗi việc xảy đến trong đời sống, qua công việc phụng sự Chúa là điều rất phước hạnh và tuyệt vời.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sự sắm sẵn của Chúa luôn là trọn vẹn và mang lại sự gây dựng, khích lệ cho con dân Ngài. Từ trước Chúa đã sắm sẵn cho có những người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa là những vật có giá trị lớn. Qua đó Chúa dùng để chu cấp cho những người bị thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về tấm lòng và tấm gương của Hội Thánh ban đầu. Thưa Chúa, con cũng cảm tạ Ngài vì trong Hội Thánh chân thật hiện nay, Chúa đã ban cho có con dân Chúa cũng sẵn tấm lòng như vậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, được Chúa ban cho ơn phước qua sự sắm sẵn của Ngài, qua sự dâng hiến của anh chị em cùng Cha trong sự phụng sự Chúa. Con hiểu rằng, để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em của mình thì con phải hết lòng làm tròn những điều mà Chúa đã giao phó cho. Nguyện con luôn ghi nhớ, trung tín và được Chúa thêm ơn trong sự hầu việc Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu sự con dân Chúa bán tài sản rồi đem số tiền ấy đặt nơi chân của các sứ đồ bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, nhận biết và có lòng kính trọng những người hầu việc Chúa, tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa qua các sứ đồ, xem trọng sự hiệp một trong Hội Thánh hơn là cá nhân mình. Số tiền ấy đã được dùng để phân phát đến các con dân Chúa có nhu cầu. Con hiểu nhu cầu là sự thiết yếu trong cơm ăn, quần áo mặc, giúp ổn định cuộc sống. Người được tiếp trợ cứ tiếp nhận với lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em cùng Cha, rồi mau chóng ổn định để tận sức, hết lòng hầu việc Chúa. Con hiểu chính điều đó bày tỏ lòng thật sự biết ơn Chúa của họ.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con cứ sốt sắng, trung tín và hết lòng trong các công việc nhà Chúa, trong sự phục vụ các anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 09/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống chúng con. Ngẫm nghĩ về những điều xảy đến trong đầu năm mới này, con thấy Chúa thật là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài ban cho nhiều cơ hội và chờ đợi sự ăn năn hối cải. Vấn đề là mỗi người có lòng kính sợ Chúa để nắm lấy ơn thương xót của Chúa hay không mà thôi. Con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ, phương tiện và sức khỏe để học biết Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con trong đường lối Ngài! A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng giữa anh chị em cùng Cha với nhau có một sự hiệp một nhiệm màu, lạ lùng, bởi vì có cùng một Đức Thánh Linh. Dẫu rằng là nhiều người, mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng lại hiệp một, cùng một lòng và cùng một linh hồn. Con hiểu cùng một lòng là cùng một lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa; cùng một linh hồn là cùng hiệp một trong suy nghĩ, cảm xúc và quyết định dựa trên tấm lòng yêu kính Chúa và lẽ thật Lời Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng, bông trái của điều đó bày tỏ qua việc làm của con dân Chúa tại Hội Thánh ban đầu, đó là không coi vật mình có là của riêng mình, nhưng xem đó là vật chung của anh chị em cùng Cha. Con hiểu điều đó có nghĩa là người giàu có chẳng xem tài sản là mục tiêu, và giá trị của đời sống mình nữa, mà muốn dâng hiến để lo công việc nhà Chúa. Còn người nghèo khó chẳng còn sự khó nhọc, thiếu thốn, hay phải lo bữa ăn, mà nay Chúa ban cho được no đủ và chuyên tâm phụng sự Chúa.
Con hiểu rằng, Chúa đã nhậm lời cầu xin của Hội Thánh và dùng các sứ đồ làm ra các phép lạ trong danh Đức Chúa Jesus, để qua đó ấn chứng về những lời rao giảng của các sứ đồ về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Thưa Chúa, ân điển lớn là sự ban cho vô cùng rời rộng của Chúa, mà theo sự hiểu của con thì con thấy rằng được Chúa ban cho sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm về Chúa qua mỗi việc xảy đến trong đời sống, qua công việc phụng sự Chúa là điều rất phước hạnh và tuyệt vời.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sự sắm sẵn của Chúa luôn là trọn vẹn và mang lại sự gây dựng, khích lệ cho con dân Ngài. Từ trước Chúa đã sắm sẵn cho có những người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa là những vật có giá trị lớn. Qua đó Chúa dùng để chu cấp cho những người bị thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về tấm lòng và tấm gương của Hội Thánh ban đầu. Thưa Chúa, con cũng cảm tạ Ngài vì trong Hội Thánh chân thật hiện nay, Chúa đã ban cho có con dân Chúa cũng sẵn tấm lòng như vậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, được Chúa ban cho ơn phước qua sự sắm sẵn của Ngài, qua sự dâng hiến của anh chị em cùng Cha trong sự phụng sự Chúa. Con hiểu rằng, để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em của mình thì con phải hết lòng làm tròn những điều mà Chúa đã giao phó cho. Nguyện con luôn ghi nhớ, trung tín và được Chúa thêm ơn trong sự hầu việc Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu sự con dân Chúa bán tài sản rồi đem số tiền ấy đặt nơi chân của các sứ đồ bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, nhận biết và có lòng kính trọng những người hầu việc Chúa, tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa qua các sứ đồ, xem trọng sự hiệp một trong Hội Thánh hơn là cá nhân mình. Số tiền ấy đã được dùng để phân phát đến các con dân Chúa có nhu cầu. Con hiểu nhu cầu là sự thiết yếu trong cơm ăn, quần áo mặc, giúp ổn định cuộc sống. Người được tiếp trợ cứ tiếp nhận với lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em cùng Cha, rồi mau chóng ổn định để tận sức, hết lòng hầu việc Chúa. Con hiểu chính điều đó bày tỏ lòng thật sự biết ơn Chúa của họ.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con cứ sốt sắng, trung tín và hết lòng trong các công việc nhà Chúa, trong sự phục vụ các anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/02/2025