Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng." 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai. 29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!" 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?" 31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người. 32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8] 34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?" 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. 36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" 37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời." 38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người. 39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. 40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, kính sợ Chúa. Bởi vì ông là người cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, rất giàu có, có uy quyền nhưng ông đi đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Con nghĩ khối lượng công việc của ông là lớn và công việc cũng rất quan trọng. Tuy vậy ông vẫn gác lại mọi việc đó và đi để thờ phượng Chúa. Chẳng những vậy, trên đường về, ông đã dành thời gian ngồi trên xe ngựa để đọc Lời Chúa. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, ai có tấm lòng kính sợ Chúa thì họ sẽ tự tìm kiếm Lời Ngài. Điều đó xảy đến cách tự nhiên mà chẳng phải ai hối thúc, ép buộc. Bởi vì, lòng yêu Chúa thôi thúc họ muốn học biết về Ngài. Họ sẽ biết dành thời gian để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lời Chúa, và được Chúa ban cho năng lực để biết kỷ luật mình sống nếp sống tin kính.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tấm lòng của người tìm kiếm Ngài, và Ngài sai dùng tôi tớ Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài. Con hiểu rằng, Phi-líp đã thật sự trở nên công cụ của Chúa để Chúa tùy ý sai dùng ông cho mục đích của Ngài. Phi-líp lắng nghe tiếng Chúa, đã quen với sự phán dạy của Chúa, nên khi nghe tiếng phán của Chúa ông đã nhanh chóng làm theo, không chần chừ, không thắc mắc.
Con hiểu rằng, vì Phi-líp có lòng kính sợ Chúa, hành động theo sự dẫn dắt của Chúa, nên ông được Chúa ban cho sự khôn sáng trong việc nói về Chúa cho viên hoạn quan. Nhìn biết viên hoạn quan đang đọc sách Tiên Tri Ê-sai, nhận biết rằng viên hoạn quan không hiểu phân đoạn tiên tri về Đức Chúa Jesus, nên ông đã bắt đầu từ đó để rao giảng Tin Lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là người có lòng kính sợ Chúa, ngay thẳng và khiêm nhường. Khi được Phi-líp hỏi ông có hiểu phân đoạn Thánh Kinh vừa đọc không thì ông đã bày tỏ cách chân thật rằng mình không hiểu và cần có người hướng dẫn. Chính sự khiêm nhường, hạ mình đó đã mà Chúa đã ban cho ông được nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phi-líp. Viên hoạn quan cũng là người có lòng sốt sắng làm theo Lời Chúa. Ông không ngần ngại và sẵn sàng làm theo ngay điều mình vừa được giảng dạy, chủ động muốn chịu phép báp-tem. Ông khẳng khái tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus Christ khi được hỏi. Sau khi làm báp-tem, ông vui mừng tiếp tục lên đường. Thưa Chúa, con hiểu rằng đó là niềm vui khi biết rằng mình thật sự được ở trong Chúa, được làm theo Lời Chúa.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con bài học về viên hoạn quan người Ê-thi-ô-bi hôm nay. Nguyện xin Chúa cứ giữ con trung tín, yêu kính Ngài và luôn sẵn lòng làm theo mọi điều mà Chúa muốn con làm! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 25/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, kính sợ Chúa. Bởi vì ông là người cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, rất giàu có, có uy quyền nhưng ông đi đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Con nghĩ khối lượng công việc của ông là lớn và công việc cũng rất quan trọng. Tuy vậy ông vẫn gác lại mọi việc đó và đi để thờ phượng Chúa. Chẳng những vậy, trên đường về, ông đã dành thời gian ngồi trên xe ngựa để đọc Lời Chúa. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, ai có tấm lòng kính sợ Chúa thì họ sẽ tự tìm kiếm Lời Ngài. Điều đó xảy đến cách tự nhiên mà chẳng phải ai hối thúc, ép buộc. Bởi vì, lòng yêu Chúa thôi thúc họ muốn học biết về Ngài. Họ sẽ biết dành thời gian để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lời Chúa, và được Chúa ban cho năng lực để biết kỷ luật mình sống nếp sống tin kính.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tấm lòng của người tìm kiếm Ngài, và Ngài sai dùng tôi tớ Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài. Con hiểu rằng, Phi-líp đã thật sự trở nên công cụ của Chúa để Chúa tùy ý sai dùng ông cho mục đích của Ngài. Phi-líp lắng nghe tiếng Chúa, đã quen với sự phán dạy của Chúa, nên khi nghe tiếng phán của Chúa ông đã nhanh chóng làm theo, không chần chừ, không thắc mắc.
Con hiểu rằng, vì Phi-líp có lòng kính sợ Chúa, hành động theo sự dẫn dắt của Chúa, nên ông được Chúa ban cho sự khôn sáng trong việc nói về Chúa cho viên hoạn quan. Nhìn biết viên hoạn quan đang đọc sách Tiên Tri Ê-sai, nhận biết rằng viên hoạn quan không hiểu phân đoạn tiên tri về Đức Chúa Jesus, nên ông đã bắt đầu từ đó để rao giảng Tin Lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là người có lòng kính sợ Chúa, ngay thẳng và khiêm nhường. Khi được Phi-líp hỏi ông có hiểu phân đoạn Thánh Kinh vừa đọc không thì ông đã bày tỏ cách chân thật rằng mình không hiểu và cần có người hướng dẫn. Chính sự khiêm nhường, hạ mình đó đã mà Chúa đã ban cho ông được nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phi-líp. Viên hoạn quan cũng là người có lòng sốt sắng làm theo Lời Chúa. Ông không ngần ngại và sẵn sàng làm theo ngay điều mình vừa được giảng dạy, chủ động muốn chịu phép báp-tem. Ông khẳng khái tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus Christ khi được hỏi. Sau khi làm báp-tem, ông vui mừng tiếp tục lên đường. Thưa Chúa, con hiểu rằng đó là niềm vui khi biết rằng mình thật sự được ở trong Chúa, được làm theo Lời Chúa.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con bài học về viên hoạn quan người Ê-thi-ô-bi hôm nay. Nguyện xin Chúa cứ giữ con trung tín, yêu kính Ngài và luôn sẵn lòng làm theo mọi điều mà Chúa muốn con làm! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/02/2025
***