Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con hôm nay được một ngày bình an, được nghỉ ngơi sắp xếp thu dọn chuẩn bị đón Sa-bát. Con cũng cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết ý muốn Ngài, để con biết cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. 2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người. 3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù. 4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời. 5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ. 6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm. 7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành. 8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, ma quỷ đã dùng chính quyền để bách hại các môn đồ của Chúa, đặc biệt qua sự chết của Ê-tiên thì sự bắt bớ càng trở nên dữ dội hơn. Sự bắt bớ, bách hại đó lớn đến nỗi khiến hết thảy các môn đồ bị tan lạc qua các miền khác, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng dầu sự bách hại đang xảy ra cách dữ dỗi, thì những người cùng đức tin cũng đã mang Ê-tiên đi để chôn cất và than khóc về ông. Con nghĩ trong những người đó cũng có người đã được nghe ông rao giảng, được ông chữa lành, hoặc đuổi quỷ cho. Họ biết ơn Chúa đã qua ông đã làm ơn cho họ, họ yêu quý ông và xót thương ông.
Thưa Chúa, có lẽ Sau-lơ là một trong những người tích cực nhất trong sự tàn hại Hội Thánh lúc bấy giờ nên được nhắc đến. Ông đã sấn vào từng nhà, bắt hết không kể đàn ông hay đàn bà và bỏ tù họ. Con hình dung ra sự gắt gao kiểm soát từng nhà, tìm kiếm từng người, hễ ai rao giảng về Chúa Jesus, công nhận đức tin nơi Đức Chúa Jesus thì đều bị mang đi bỏ tù ngay lập tức mà cũng thấy hồi hộp. Điều đó đã khiến cho các môn đồ của Chúa phải trốn tránh đi nơi khác để tránh sự bách hại.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa cho phép điều đó xảy ra, và dùng nó hoàn thành chương trình của Chúa, qua việc khiến các môn đồ đi các nơi để rao giảng Tin Lành. Qua đó, con hiểu rằng, khi con dân chân thật của Chúa quan tâm đến ý muốn và mệnh lệnh của Chúa hơn là khó khăn, nghịch cảnh trong đời sống thuộc thể xảy đến; thì họ sẽ được Chúa ban ơn vượt qua để hoàn thành ý muốn của Ngài cách tốt lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phi-líp đã vào trong Thành Sa-ma-ri để rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Dân chúng tại đó cùng một lòng, rất chú tâm đến những điều mà ông rao giảng, cùng các phép lạ mà ông đã làm ra. Con nghĩ họ vốn đã có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa, khao khát những điều thánh khiết, vậy nên khi họ được nghe biết về lẽ thật Lời Chúa thì họ đã liền chú tâm đến. Con hiểu rằng, có lẽ tại Sa-ma-ri có nhiều người bị quỷ ám, bị bệnh tật, vậy nên Chúa cũng đã sai dùng Phi-líp đến chữa lành cho họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Con hiểu khi một người bị bệnh tật nhiều năm mà nay bỗng nhiên trong giây phút được chữa lành cách hoàn toàn thì vui mừng lắm. Họ như được trút đi gánh nặng trong đời sống, được thoải mái, tự do vui sống. Nhưng sự vui mừng lớn trong Thành Sa-ma-ri không chỉ là như vậy. Họ vui vì Chúa đã thăm viếng, đoái thương đến họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ được Chúa thương xót ban ơn cứu rỗi, được Chúa là Chủ đời sống mình. Họ được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi, để cậy nhờ năng lực Chúa sống đời sống mới thánh khiết, vui thỏa, bình an. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, bất cứ ai thật lòng tin nhận Chúa vì được tha thứ tội, được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi thì họ chắc chắn sẽ có được sự vui mừng lớn như dân Thành Sa-ma-ri.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi sự, luôn tìm kiếm để nhận biết ý muốn Chúa mà hoàn thành điều Chúa muốn. Nguyện xin Chúa cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa, luôn sốt sắng và trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 21/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con hôm nay được một ngày bình an, được nghỉ ngơi sắp xếp thu dọn chuẩn bị đón Sa-bát. Con cũng cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết ý muốn Ngài, để con biết cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, ma quỷ đã dùng chính quyền để bách hại các môn đồ của Chúa, đặc biệt qua sự chết của Ê-tiên thì sự bắt bớ càng trở nên dữ dội hơn. Sự bắt bớ, bách hại đó lớn đến nỗi khiến hết thảy các môn đồ bị tan lạc qua các miền khác, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng dầu sự bách hại đang xảy ra cách dữ dỗi, thì những người cùng đức tin cũng đã mang Ê-tiên đi để chôn cất và than khóc về ông. Con nghĩ trong những người đó cũng có người đã được nghe ông rao giảng, được ông chữa lành, hoặc đuổi quỷ cho. Họ biết ơn Chúa đã qua ông đã làm ơn cho họ, họ yêu quý ông và xót thương ông.
Thưa Chúa, có lẽ Sau-lơ là một trong những người tích cực nhất trong sự tàn hại Hội Thánh lúc bấy giờ nên được nhắc đến. Ông đã sấn vào từng nhà, bắt hết không kể đàn ông hay đàn bà và bỏ tù họ. Con hình dung ra sự gắt gao kiểm soát từng nhà, tìm kiếm từng người, hễ ai rao giảng về Chúa Jesus, công nhận đức tin nơi Đức Chúa Jesus thì đều bị mang đi bỏ tù ngay lập tức mà cũng thấy hồi hộp. Điều đó đã khiến cho các môn đồ của Chúa phải trốn tránh đi nơi khác để tránh sự bách hại.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa cho phép điều đó xảy ra, và dùng nó hoàn thành chương trình của Chúa, qua việc khiến các môn đồ đi các nơi để rao giảng Tin Lành. Qua đó, con hiểu rằng, khi con dân chân thật của Chúa quan tâm đến ý muốn và mệnh lệnh của Chúa hơn là khó khăn, nghịch cảnh trong đời sống thuộc thể xảy đến; thì họ sẽ được Chúa ban ơn vượt qua để hoàn thành ý muốn của Ngài cách tốt lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phi-líp đã vào trong Thành Sa-ma-ri để rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Dân chúng tại đó cùng một lòng, rất chú tâm đến những điều mà ông rao giảng, cùng các phép lạ mà ông đã làm ra. Con nghĩ họ vốn đã có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa, khao khát những điều thánh khiết, vậy nên khi họ được nghe biết về lẽ thật Lời Chúa thì họ đã liền chú tâm đến. Con hiểu rằng, có lẽ tại Sa-ma-ri có nhiều người bị quỷ ám, bị bệnh tật, vậy nên Chúa cũng đã sai dùng Phi-líp đến chữa lành cho họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Con hiểu khi một người bị bệnh tật nhiều năm mà nay bỗng nhiên trong giây phút được chữa lành cách hoàn toàn thì vui mừng lắm. Họ như được trút đi gánh nặng trong đời sống, được thoải mái, tự do vui sống. Nhưng sự vui mừng lớn trong Thành Sa-ma-ri không chỉ là như vậy. Họ vui vì Chúa đã thăm viếng, đoái thương đến họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ được Chúa thương xót ban ơn cứu rỗi, được Chúa là Chủ đời sống mình. Họ được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi, để cậy nhờ năng lực Chúa sống đời sống mới thánh khiết, vui thỏa, bình an. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, bất cứ ai thật lòng tin nhận Chúa vì được tha thứ tội, được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi thì họ chắc chắn sẽ có được sự vui mừng lớn như dân Thành Sa-ma-ri.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi sự, luôn tìm kiếm để nhận biết ý muốn Chúa mà hoàn thành điều Chúa muốn. Nguyện xin Chúa cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa, luôn sốt sắng và trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/02/2025