Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có được thì giờ và sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô, 20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết." 21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê. 23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Giô-sép thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Chúa, bằng lòng làm theo mọi ý muốn của Chúa. Ông không màng đến bất cứ điều gì thuộc về ý muốn riêng của mình, nhưng luôn sẵn lòng làm theo ý muốn của Chúa, từ việc không ngại nhận Ma-ri làm vợ, đưa Ma-ri và con trẻ sang Ê-díp-tô theo sự phán dạy của Chúa để tránh sự Vua Hê-rốt giết hại con trẻ, ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Chúa bảo quay trở về. Con hiểu rằng ông đã từ bỏ những sự thuận tiện, những ý muốn của riêng mình, chịu khó, nhẫn nại làm theo ý muốn của Chúa dầu cho phải trải qua những khó khăn, gian nan và thử thách. Con hiểu khi phải sang Ê-díp-tô, một nơi ở mới thì ông cũng có sự vất vả ban đầu trong việc ổn định nơi ở, có một công việc để làm việc kiếm sống nuôi vợ con. Nhưng ông vẫn ghi nhớ lời Chúa đã phán dặn, cứ ở đó cho đến khi Chúa bảo ông quay về. Và khi nhận biết ý Chúa muốn ông quay về, thì ông đã trỗi dậy làm theo, mà không ngại ngần. Cảm tạ Chúa! Con học được rằng, đó là mục đích sống của chúng con trong những ngày còn trên đất này. Đó là nhận biết ý muốn của Chúa trên mình là gì mà ghi nhớ, sốt sắng, cẩn thận làm theo. Nguyện xin Chúa giúp con luôn luôn ghi nhớ điều đó! Con cảm tạ Ngài!
Thưa Chúa, con hiểu Giô-sép có sự khôn sáng khi ông nghe biết tin con trai của Hê-rốt lên cai trị thì ông nhận biết điều đó có thể gây nguy hiểm. Bởi vì con trai Hê-rốt có thể sẽ nhận biết sự việc năm xưa cha mình đã làm, và được dặn truyền việc đó. Con hiểu cảm giác sợ và bất an là điều hiển nhiên xảy đến chứ không phải ông không có đức tin nơi Chúa. Con nghĩ ông đã cầu hỏi Chúa và trình dâng lên Chúa điều đó và được Chúa chỉ dạy nên lánh và các miền của xứ Ga-li-lê. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, khi nhận thấy có sự bất an trong lòng thì con phải có sự tìm cầu ý Chúa để nhận biết sự chỉ dạy của Chúa mà làm theo. Con cũng tin rằng, chỉ cần mình luôn giữ lòng kính sợ Chúa và mong muốn làm theo ý Chúa, thì dầu chúng con khờ dại Chúa vẫn chỉ dạy, dẫn đường, và Chúa có quyền năng để khiến mọi sự xảy đến theo ý Ngài, bởi hết thảy mọi sự đều nằm trong bàn tay của Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con và nguyện rằng lòng con luôn thuận phục theo ý muốn của Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 27/08/2025
Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có được thì giờ và sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,
20 phán rằng: "Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên. Vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết."
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Giô-sép thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Chúa, bằng lòng làm theo mọi ý muốn của Chúa. Ông không màng đến bất cứ điều gì thuộc về ý muốn riêng của mình, nhưng luôn sẵn lòng làm theo ý muốn của Chúa, từ việc không ngại nhận Ma-ri làm vợ, đưa Ma-ri và con trẻ sang Ê-díp-tô theo sự phán dạy của Chúa để tránh sự Vua Hê-rốt giết hại con trẻ, ở lại Ê-díp-tô cho đến khi Chúa bảo quay trở về. Con hiểu rằng ông đã từ bỏ những sự thuận tiện, những ý muốn của riêng mình, chịu khó, nhẫn nại làm theo ý muốn của Chúa dầu cho phải trải qua những khó khăn, gian nan và thử thách. Con hiểu khi phải sang Ê-díp-tô, một nơi ở mới thì ông cũng có sự vất vả ban đầu trong việc ổn định nơi ở, có một công việc để làm việc kiếm sống nuôi vợ con. Nhưng ông vẫn ghi nhớ lời Chúa đã phán dặn, cứ ở đó cho đến khi Chúa bảo ông quay về. Và khi nhận biết ý Chúa muốn ông quay về, thì ông đã trỗi dậy làm theo, mà không ngại ngần. Cảm tạ Chúa! Con học được rằng, đó là mục đích sống của chúng con trong những ngày còn trên đất này. Đó là nhận biết ý muốn của Chúa trên mình là gì mà ghi nhớ, sốt sắng, cẩn thận làm theo. Nguyện xin Chúa giúp con luôn luôn ghi nhớ điều đó! Con cảm tạ Ngài!
Thưa Chúa, con hiểu Giô-sép có sự khôn sáng khi ông nghe biết tin con trai của Hê-rốt lên cai trị thì ông nhận biết điều đó có thể gây nguy hiểm. Bởi vì con trai Hê-rốt có thể sẽ nhận biết sự việc năm xưa cha mình đã làm, và được dặn truyền việc đó. Con hiểu cảm giác sợ và bất an là điều hiển nhiên xảy đến chứ không phải ông không có đức tin nơi Chúa. Con nghĩ ông đã cầu hỏi Chúa và trình dâng lên Chúa điều đó và được Chúa chỉ dạy nên lánh và các miền của xứ Ga-li-lê. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, khi nhận thấy có sự bất an trong lòng thì con phải có sự tìm cầu ý Chúa để nhận biết sự chỉ dạy của Chúa mà làm theo. Con cũng tin rằng, chỉ cần mình luôn giữ lòng kính sợ Chúa và mong muốn làm theo ý Chúa, thì dầu chúng con khờ dại Chúa vẫn chỉ dạy, dẫn đường, và Chúa có quyền năng để khiến mọi sự xảy đến theo ý Ngài, bởi hết thảy mọi sự đều nằm trong bàn tay của Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con và nguyện rằng lòng con luôn thuận phục theo ý muốn của Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/08/2025
***