Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã thương ban cho chúng con một ngày bình an và thì giờ này chúng con có thời gian để đến gần với Chúa qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!
1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô. 2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ. 3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại. 4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp. 5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. 6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại." 7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội. 8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.
Thưa Chúa, con thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô sốt sắng, nhiệt huyết với mệnh lệnh mà Chúa giao phó không ngừng nghỉ. Ông cứ trải qua các địa phương, trải qua biết bao nhiêu thử thách, đòn ròi, bách hại, cầm tù, có những lúc tưởng như đã chết. Vậy mà ông cứ càng trung tín và sốt sắng càng hơn. Đi đến đâu ông cũng rao giảng Tin Lành, cũng tìm kiếm những người tin kính Chúa để hiệp với họ mà hầu việc Chúa. Vốn đã biết Sứ Đồ Phao-lô làm nghề may lều trại để tự nuôi mình và có thể hầu việc Chúa. Nhưng lần này đọc lại thì trong con có cảm xúc khó tả. Cảm giác như thắt lòng lại vì biết rằng bên cạnh biết bao nhiêu nỗi gian lao, nhọc nhằn, vất vả trên bước đường hầu việc Chúa, một người được ơn như Sứ Đồ Phao-lô vẫn chăm chỉ làm nghề may lều trại để kiếm sống. Thưa Chúa, con nghĩ với địa vị và học thức vốn có, ông có thể làm nhiều nghề có địa vị cao, có lương tốt, có cuộc sống an nhàn. Nhưng ông đã bỏ hết, bằng lòng làm nghề may lều trại, để có thể đi bất cứ đâu cũng có thể làm việc, mục đích là để thuận tiện làm công việc cao quý mà Chúa đã giao phó cho mình, ấy là rao giảng Tin Lành cho mọi người.
Thưa Chúa, nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự sốt sắng hầu việc Chúa mà còn siêng năng làm việc kiếm sống, lòng con thấy cảm kích mà cũng hơi buồn. Con buồn vì nghĩ đến có những người xưng mình con dân Chúa, nhưng lại lười biếng trong sự hầu việc Chúa, họ chỉ là làm theo ý mình, hầu việc chính mình. Không những vậy lại lười biếng cả trong việc làm kiếm sống nữa.
Thưa Chúa, con hiểu những người Do-thái chống cự và nói lời hung dữ khi Phao-lô giảng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vậy nên ông đã giũ áo, dừng việc rao giảng cho họ, và quyết định sẽ đi rao giảng cho dân ngoại. Con học được rằng, đối với những người có sự kháng cự, hăm dọa, khi được nghe giảng Tin Lành thì con không phải nói thêm gì và cũng hết trách nhiệm với họ. Con cũng nghĩ đến người thân của chúng con, có những người còn chưa nghe chúng con rao giảng, họ mới chỉ nghe đến danh Chúa thì đã tích cực bắt bớ, làm khó và nói chúng con rồi. Nguyện xin Chúa còn thương xót!
Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô được Chúa đồng hành và thêm sức cho ông nhiều. Có lẽ người không hiểu sẽ nghĩ sao mà cùng cực và bôn ba. Nhưng đó là cách mà Chúa dùng để Tin Lành được rao giảng tới nhiều nơi, để rèn tập đức tin nơi Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, để qua đó làm gương sáng cho con dân Chúa về sau. Phao-lô rời khỏi những người Do-thái thì vào nhà Giúc-tu là một người kính sợ Chúa. Con hiểu ông đã hiệp với Giúc-tu để rao giảng Tin Lành vào Sa-bát cho những người đi nhóm tại nhà hội ngay cạnh nhà Giúc-tu.
Kết quả là Cơ-rít-bu là chủ nhà hội cùng cả nhà ông đều tin Chúa, và cũng có nhiều người nghe giảng thì tin và chịu báp-tem.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa và luôn trung tín, sốt sắng trong mọi công việc mà Chúa đã giao cho con. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 06/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã thương ban cho chúng con một ngày bình an và thì giờ này chúng con có thời gian để đến gần với Chúa qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!
1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
2 Người đã gặp một người Do-thái kia, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin. Vì Vua Cơ-lốt đã ra lệnh hết thảy người Do-thái phải rời khỏi Thành Rô-ma. Người đã đến với họ.
3 Vì là cùng nghề nên người đã ở với họ và làm việc. Nghề của họ là may lều trại.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
5 Khi Si-la và Ti-mô-thê đã từ xứ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô đã được thôi thúc trong tâm thần, làm chứng cho những người Do-thái rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
6 Nhưng chúng đã chống cự và nói những lời hung dữ. Người đã giũ áo, nói với chúng: "Máu của các ngươi ở trên đầu của các ngươi! Ta thì tinh sạch. Từ nay, ta sẽ đi đến với những dân ngoại."
7 Người đã rời nơi đó, vào trong nhà của một người kia, tên là Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhà của người ấy thì giáp với nhà hội.
8 Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của người đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem.
Thưa Chúa, con thấy cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô sốt sắng, nhiệt huyết với mệnh lệnh mà Chúa giao phó không ngừng nghỉ. Ông cứ trải qua các địa phương, trải qua biết bao nhiêu thử thách, đòn ròi, bách hại, cầm tù, có những lúc tưởng như đã chết. Vậy mà ông cứ càng trung tín và sốt sắng càng hơn. Đi đến đâu ông cũng rao giảng Tin Lành, cũng tìm kiếm những người tin kính Chúa để hiệp với họ mà hầu việc Chúa. Vốn đã biết Sứ Đồ Phao-lô làm nghề may lều trại để tự nuôi mình và có thể hầu việc Chúa. Nhưng lần này đọc lại thì trong con có cảm xúc khó tả. Cảm giác như thắt lòng lại vì biết rằng bên cạnh biết bao nhiêu nỗi gian lao, nhọc nhằn, vất vả trên bước đường hầu việc Chúa, một người được ơn như Sứ Đồ Phao-lô vẫn chăm chỉ làm nghề may lều trại để kiếm sống. Thưa Chúa, con nghĩ với địa vị và học thức vốn có, ông có thể làm nhiều nghề có địa vị cao, có lương tốt, có cuộc sống an nhàn. Nhưng ông đã bỏ hết, bằng lòng làm nghề may lều trại, để có thể đi bất cứ đâu cũng có thể làm việc, mục đích là để thuận tiện làm công việc cao quý mà Chúa đã giao phó cho mình, ấy là rao giảng Tin Lành cho mọi người.
Thưa Chúa, nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự sốt sắng hầu việc Chúa mà còn siêng năng làm việc kiếm sống, lòng con thấy cảm kích mà cũng hơi buồn. Con buồn vì nghĩ đến có những người xưng mình con dân Chúa, nhưng lại lười biếng trong sự hầu việc Chúa, họ chỉ là làm theo ý mình, hầu việc chính mình. Không những vậy lại lười biếng cả trong việc làm kiếm sống nữa.
Thưa Chúa, con hiểu những người Do-thái chống cự và nói lời hung dữ khi Phao-lô giảng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vậy nên ông đã giũ áo, dừng việc rao giảng cho họ, và quyết định sẽ đi rao giảng cho dân ngoại. Con học được rằng, đối với những người có sự kháng cự, hăm dọa, khi được nghe giảng Tin Lành thì con không phải nói thêm gì và cũng hết trách nhiệm với họ. Con cũng nghĩ đến người thân của chúng con, có những người còn chưa nghe chúng con rao giảng, họ mới chỉ nghe đến danh Chúa thì đã tích cực bắt bớ, làm khó và nói chúng con rồi. Nguyện xin Chúa còn thương xót!
Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô được Chúa đồng hành và thêm sức cho ông nhiều. Có lẽ người không hiểu sẽ nghĩ sao mà cùng cực và bôn ba. Nhưng đó là cách mà Chúa dùng để Tin Lành được rao giảng tới nhiều nơi, để rèn tập đức tin nơi Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, để qua đó làm gương sáng cho con dân Chúa về sau. Phao-lô rời khỏi những người Do-thái thì vào nhà Giúc-tu là một người kính sợ Chúa. Con hiểu ông đã hiệp với Giúc-tu để rao giảng Tin Lành vào Sa-bát cho những người đi nhóm tại nhà hội ngay cạnh nhà Giúc-tu.
Kết quả là Cơ-rít-bu là chủ nhà hội cùng cả nhà ông đều tin Chúa, và cũng có nhiều người nghe giảng thì tin và chịu báp-tem.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa và luôn trung tín, sốt sắng trong mọi công việc mà Chúa đã giao cho con. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2025