Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con một ngày được bình an và được Chúa ban phước nhiều trên công việc. Con cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ và dẫn dắt con trong sự học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li, 2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì." 7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình. 8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Chúa, Đại Đội Trưởng Cọt-nây là một người tin kính Chúa, và cả gia đình ông cũng kính sợ Chúa. Con thấy thật là phước cho Thành Sê-sa-rê khi có một người cai trị là người tin kính Chúa. Nếp sống của ông bày tỏ lòng kính sợ Chúa, khi ông yêu thương dân chúng, cứu giúp cho họ, không lợi dụng quyền chức mà trục lợi của dân. Một điều mà con thấy cũng cảm động ở ông, đó là ông trung tín trong sự cầu nguyện với Chúa. Con nghĩ ông rất bận rộn trong sự cai trị dân chúng, những người lính dưới quyền ông, gia đình riêng của mình. Tuy nhiên thì không có điều gì làm thay đổi nếp sống tín kính và trung tín của ông với Chúa. Kính lạy Chúa, con thấy để có thể sống trung tín với Chúa một nếp sống tin kính qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa thì cần có tấm lòng yêu kính Chúa và tinh thần kỷ luật mình cách nghiêm khắc. Còn khi không thật sự có tấm lòng tin kính thì sẽ có nhiều lý do để bao biện cho một nếp sống theo con người xác thịt.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, chính bởi tấm lòng tin kính đó mà ông gặp được thiên sứ của Chúa trong khải tượng khi đang giờ cầu nguyện. Con thấy cách Cọt-nây thưa với thiên sứ rồi hỏi có việc gì, khiến con nghĩ ông cũng thường đến với Chúa với tâm tình muốn nhận biết điều Chúa muốn sai bảo mình để làm, vậy nên khi gặp thiên sứ thì ông tự nhiên thưa như một tôi tớ cần nhận biết ý muốn của chủ sẽ sai bảo. Lời thiên sứ xác nhận những lời cầu nguyện và sự cứu giúp của ông đã được Chúa đẹp lòng, ghi nhớ và vui nhậm. Điều đó thật sự là điều an ủi, khích lệ với Cọt-nây. Lời đó cũng an ủi, khích lệ cho mỗi con dân Chúa trong sự làm lành. Con cảm tạ Chúa vì chúng con chỉ là tôi tớ hầu việc Ngài, mà Ngài lại ghi nhớ mọi việc mà đó là bổn phận chúng con phải làm.
Con hiểu cũng bởi sự khiêm nhường, tìm cầu ý muốn của Chúa để làm theo nên ông nhận được lời chỉ dạy của thiên sứ là sai người đến thành Giốp-bê mời Phi-e-rơ đến. Ông không thắc mắc, không chần chừ, mà khi thiên sứ đi khỏi thì mau chóng làm theo. Thưa Chúa, con hiểu ông đã quen với việc tìm cầu Chúa, nên khi nhận biết ý Chúa, thì sốt sắng làm ngay. Con thấy cách Cọt-nây cử người sai đi để làm việc cũng thật là khôn sáng. Ông chọn một người lính tin kính trong số người thường cận kề với mình, và thêm hai người tôi tớ nữa. Điều đó cho thấy ngay cả những người lính làm việc cho ông, ông cũng chọn người có lòng tin kính Chúa mà giao cho những việc quan trọng. Trong việc này, ông biết rằng, ông phải cử một người có lòng kính sợ Chúa để làm điều Chúa sai bảo. Việc chọn thêm hai người nữa đi cùng là để công việc được thuận lợi, dễ dàng trong sự phục vụ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn giữ lòng trung tín với Chúa, trung tín trong nếp sống theo Lời Ngài! Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con bệnh thiếu máu. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 03/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con một ngày được bình an và được Chúa ban phước nhiều trên công việc. Con cảm tạ Ngài cho con thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ và dẫn dắt con trong sự học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Thưa Chúa, Đại Đội Trưởng Cọt-nây là một người tin kính Chúa, và cả gia đình ông cũng kính sợ Chúa. Con thấy thật là phước cho Thành Sê-sa-rê khi có một người cai trị là người tin kính Chúa. Nếp sống của ông bày tỏ lòng kính sợ Chúa, khi ông yêu thương dân chúng, cứu giúp cho họ, không lợi dụng quyền chức mà trục lợi của dân. Một điều mà con thấy cũng cảm động ở ông, đó là ông trung tín trong sự cầu nguyện với Chúa. Con nghĩ ông rất bận rộn trong sự cai trị dân chúng, những người lính dưới quyền ông, gia đình riêng của mình. Tuy nhiên thì không có điều gì làm thay đổi nếp sống tín kính và trung tín của ông với Chúa. Kính lạy Chúa, con thấy để có thể sống trung tín với Chúa một nếp sống tin kính qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa thì cần có tấm lòng yêu kính Chúa và tinh thần kỷ luật mình cách nghiêm khắc. Còn khi không thật sự có tấm lòng tin kính thì sẽ có nhiều lý do để bao biện cho một nếp sống theo con người xác thịt.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, chính bởi tấm lòng tin kính đó mà ông gặp được thiên sứ của Chúa trong khải tượng khi đang giờ cầu nguyện. Con thấy cách Cọt-nây thưa với thiên sứ rồi hỏi có việc gì, khiến con nghĩ ông cũng thường đến với Chúa với tâm tình muốn nhận biết điều Chúa muốn sai bảo mình để làm, vậy nên khi gặp thiên sứ thì ông tự nhiên thưa như một tôi tớ cần nhận biết ý muốn của chủ sẽ sai bảo. Lời thiên sứ xác nhận những lời cầu nguyện và sự cứu giúp của ông đã được Chúa đẹp lòng, ghi nhớ và vui nhậm. Điều đó thật sự là điều an ủi, khích lệ với Cọt-nây. Lời đó cũng an ủi, khích lệ cho mỗi con dân Chúa trong sự làm lành. Con cảm tạ Chúa vì chúng con chỉ là tôi tớ hầu việc Ngài, mà Ngài lại ghi nhớ mọi việc mà đó là bổn phận chúng con phải làm.
Con hiểu cũng bởi sự khiêm nhường, tìm cầu ý muốn của Chúa để làm theo nên ông nhận được lời chỉ dạy của thiên sứ là sai người đến thành Giốp-bê mời Phi-e-rơ đến. Ông không thắc mắc, không chần chừ, mà khi thiên sứ đi khỏi thì mau chóng làm theo. Thưa Chúa, con hiểu ông đã quen với việc tìm cầu Chúa, nên khi nhận biết ý Chúa, thì sốt sắng làm ngay. Con thấy cách Cọt-nây cử người sai đi để làm việc cũng thật là khôn sáng. Ông chọn một người lính tin kính trong số người thường cận kề với mình, và thêm hai người tôi tớ nữa. Điều đó cho thấy ngay cả những người lính làm việc cho ông, ông cũng chọn người có lòng tin kính Chúa mà giao cho những việc quan trọng. Trong việc này, ông biết rằng, ông phải cử một người có lòng kính sợ Chúa để làm điều Chúa sai bảo. Việc chọn thêm hai người nữa đi cùng là để công việc được thuận lợi, dễ dàng trong sự phục vụ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn giữ lòng trung tín với Chúa, trung tín trong nếp sống theo Lời Ngài! Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con bệnh thiếu máu. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2025