Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày bình an, cho con có thêm thời gian nghỉ ngơi và con cũng đã khỏe lên. Thì giờ này đây con có được thời gian cùng sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn cho con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.” 14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô; 15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1} 16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái. 17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng: 18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Chúa, con thấy Giô-sép thật là người có lòng tin kính Chúa, khi ông nghe biết sự phán bảo của Chúa thì ông đã lập tức trỗi dậy ngay trong đêm để đưa bà Ma-ri và Chúa Jesus lánh qua xứ Ê-díp-tô theo như lời phán truyền của thiên sứ. Ông không ngại gian khó và vất vả, nhưng ông bằng lòng hy sinh mọi sự thuận tiện cho chính mình để làm theo ý Chúa. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con những tấm gương trong Hội Thánh có tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng chịu khổ để hầu việc Chúa như vậy. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa như vậy, không ngại khó, ngại khổ, nhưng sẵn lòng làm ngay theo điều Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ Ngài!
Thưa Chúa, con cũng học được rằng, có những hoạn nạn, thử thách xảy đến, nếu con đặt lòng trông cậy Chúa, tìm cầu ý Chúa thì con sẽ hiểu được chương trình của Chúa trên đời sống mình và vững lòng vượt qua. Có những việc mà nhiều năm sau con mới hiểu được, và con nhớ lại những điều Chúa cho phép xảy ra lúc đó thì con thấy thật là những điều Chúa cho phép xảy ra đều nằm trong chương trình của Chúa, để hoàn thành ý định của Ngài. Vậy nên điều đó khiến con thêm lên đức tin, sự bình an khi phó thác mọi sự lên Chúa và giữ lòng trông cậy Ngài.
Thưa Chúa, con thấy Hê-rốt quá ham mê địa vị, đến nỗi sẵn sàng giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem chỉ với mục đích bảo toàn ngôi vị của mình. Ông đã sẵn sàng vì lợi ích của mình mà khiến cho biết bao người mẹ than khóc vì họ đã mất đi đứa con của mình. Chúa ơi, loài người chúng con xấu xa gian ác quá. Từ lòng người mà ra biết bao nhiều tội lỗi, đắng cay, sầu thảm. Nguyện xin Ngài thương xót mà tha thứ! Con cảm tạ Ngài!
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa chữa lành cho con cách hoàn toàn và ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, ngon giấc, được bổ lại sức! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 24/08/2025
Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày bình an, cho con có thêm thời gian nghỉ ngơi và con cũng đã khỏe lên. Thì giờ này đây con có được thời gian cùng sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn cho con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: “Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.”
14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;
15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: “Ta” đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô.” {Ô-sê 11:1}
16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.
17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:
18 “Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa.” {Giê-rê-mi 31:15}
Thưa Chúa, con thấy Giô-sép thật là người có lòng tin kính Chúa, khi ông nghe biết sự phán bảo của Chúa thì ông đã lập tức trỗi dậy ngay trong đêm để đưa bà Ma-ri và Chúa Jesus lánh qua xứ Ê-díp-tô theo như lời phán truyền của thiên sứ. Ông không ngại gian khó và vất vả, nhưng ông bằng lòng hy sinh mọi sự thuận tiện cho chính mình để làm theo ý Chúa. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con những tấm gương trong Hội Thánh có tấm lòng yêu kính Chúa, sẵn sàng chịu khổ để hầu việc Chúa như vậy. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa như vậy, không ngại khó, ngại khổ, nhưng sẵn lòng làm ngay theo điều Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ Ngài!
Thưa Chúa, con cũng học được rằng, có những hoạn nạn, thử thách xảy đến, nếu con đặt lòng trông cậy Chúa, tìm cầu ý Chúa thì con sẽ hiểu được chương trình của Chúa trên đời sống mình và vững lòng vượt qua. Có những việc mà nhiều năm sau con mới hiểu được, và con nhớ lại những điều Chúa cho phép xảy ra lúc đó thì con thấy thật là những điều Chúa cho phép xảy ra đều nằm trong chương trình của Chúa, để hoàn thành ý định của Ngài. Vậy nên điều đó khiến con thêm lên đức tin, sự bình an khi phó thác mọi sự lên Chúa và giữ lòng trông cậy Ngài.
Thưa Chúa, con thấy Hê-rốt quá ham mê địa vị, đến nỗi sẵn sàng giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem chỉ với mục đích bảo toàn ngôi vị của mình. Ông đã sẵn sàng vì lợi ích của mình mà khiến cho biết bao người mẹ than khóc vì họ đã mất đi đứa con của mình. Chúa ơi, loài người chúng con xấu xa gian ác quá. Từ lòng người mà ra biết bao nhiều tội lỗi, đắng cay, sầu thảm. Nguyện xin Ngài thương xót mà tha thứ! Con cảm tạ Ngài!
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa chữa lành cho con cách hoàn toàn và ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, ngon giấc, được bổ lại sức! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/08/2025
***