Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được có thời gian và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn cho con trong sự học biết Lời Chúa! Nguyện rằng con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô. 25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng. 26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. 27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển. 28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Chúa, con hiểu A-bô-lô là người có lòng kính sợ Chúa. Chúa ban cho ông được ơn trong cách nói chuyện, giúp cho người nghe dễ hiểu và dễ tiếp nhận ngay cả khi nói điều khó nghe. Chúa cũng ban cho ông có sự ghi nhớ, sự hiểu đúng về Thánh Kinh. Hơn nữa, ông có sự nóng cháy, sốt sắng, nhiệt tình trong sự nói về Chúa, giảng dạy về các giáo lý. Con thấy ông là người trung tín vì điều đó thể hiện qua sự ông đã giảng dạy đúng những điều thuộc về Chúa. Bởi vì người trung tín là người đáng tin cậy. Ông đã nói về Chúa đúng như những gì Thánh Kinh trình bày.
Thưa Chúa, con thấy A-bô-lô là người rất khiêm nhường, vì ông chịu đi theo và lắng nghe sự giảng dạy của A-qui-la và Bê-rít-sin. Dù ông là một người giỏi về Thánh Kinh, lại được ơn trong sự ăn nói và giảng dạy cho người khác. Con hiểu ông thật lòng kính sợ Chúa nên có sự khiêm nhường tiếp nhận sự dạy dỗ từ nơi Chúa, đồng thời ông được Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận biết những điều đó thật sự đến từ nơi Chúa. Qua đây con học được rằng nhìn vào những việc làm trong đời sống của một người sẽ giúp cho mình nhận biết họ kiêu ngạo hay là khiêm nhường. Người kiêu ngạo thì không có sự khôn sáng để hiểu biết và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Nếp sống thì khốn khổ và cùng cực y như người không có Chúa vậy.
Thưa Chúa, con học được ở A-bô-lô tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa và ông đã giúp ích nhiều cho con dân Chúa. Con hiểu sự kính sợ Chúa cùng sự hiểu biết về Chúa chính là năng lực giúp cho một người hầu việc Chúa cách kết quả. Con hiểu lòng sốt sắng thì luôn đem lại ích lợi cho mọi người.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con trong mọi công việc mà Chúa muốn chúng con làm. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 12/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được có thời gian và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn cho con trong sự học biết Lời Chúa! Nguyện rằng con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Chúa, con hiểu A-bô-lô là người có lòng kính sợ Chúa. Chúa ban cho ông được ơn trong cách nói chuyện, giúp cho người nghe dễ hiểu và dễ tiếp nhận ngay cả khi nói điều khó nghe. Chúa cũng ban cho ông có sự ghi nhớ, sự hiểu đúng về Thánh Kinh. Hơn nữa, ông có sự nóng cháy, sốt sắng, nhiệt tình trong sự nói về Chúa, giảng dạy về các giáo lý. Con thấy ông là người trung tín vì điều đó thể hiện qua sự ông đã giảng dạy đúng những điều thuộc về Chúa. Bởi vì người trung tín là người đáng tin cậy. Ông đã nói về Chúa đúng như những gì Thánh Kinh trình bày.
Thưa Chúa, con thấy A-bô-lô là người rất khiêm nhường, vì ông chịu đi theo và lắng nghe sự giảng dạy của A-qui-la và Bê-rít-sin. Dù ông là một người giỏi về Thánh Kinh, lại được ơn trong sự ăn nói và giảng dạy cho người khác. Con hiểu ông thật lòng kính sợ Chúa nên có sự khiêm nhường tiếp nhận sự dạy dỗ từ nơi Chúa, đồng thời ông được Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận biết những điều đó thật sự đến từ nơi Chúa. Qua đây con học được rằng nhìn vào những việc làm trong đời sống của một người sẽ giúp cho mình nhận biết họ kiêu ngạo hay là khiêm nhường. Người kiêu ngạo thì không có sự khôn sáng để hiểu biết và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Nếp sống thì khốn khổ và cùng cực y như người không có Chúa vậy.
Thưa Chúa, con học được ở A-bô-lô tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa và ông đã giúp ích nhiều cho con dân Chúa. Con hiểu sự kính sợ Chúa cùng sự hiểu biết về Chúa chính là năng lực giúp cho một người hầu việc Chúa cách kết quả. Con hiểu lòng sốt sắng thì luôn đem lại ích lợi cho mọi người.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con trong mọi công việc mà Chúa muốn chúng con làm. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/05/2025