Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, sự thông sáng để hiểu và biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái. 2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh. 3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ." 4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành. 5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng. 6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây; 7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus." 8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy. 9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô yêu kính Chúa thể hiện qua sự sốt sắng làm tròn mệnh lệnh mà Chúa đã phán truyền cho ông. Khi đi đến Tê-sa-lô-ni-ca là ông liền vào nhà hội, rồi liên tục trong ba ngày Sa-bát đã bàn luận với những người nhóm hiệp tại đó về các đoạn Thánh Kinh, ông lại giải thích và trình bày về Đấng Christ. Con hiểu qua các phân đoạn Thánh Kinh thì Phao-lô đã rao giảng để họ nhận biết rằng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Con hiểu trong lòng ông luôn hướng về Chúa, vậy nên mọi sự ông làm đều hướng về Chúa. Con học được tấm lòng sốt sắng, nhiệt huyết trong các công việc mà Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Chúa vì chính những tấm gương của các sứ đồ được ghi chép lại trong Thánh Kinh mang lại những bài học, sự khích lệ cho chúng con trong nếp sống và sự hầu việc Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu có những người đã tin và hiệp cùng với Phao-lô và Si-la, những người đó hầu hết là những người Hy-lạp, cùng các phụ nữ có quyền thế trong thành. Điều đó cho con hiểu rằng Tin Lành của Chúa được rao giảng và được tiếp nhận chẳng phân biệt người đó là dân tộc nào, địa vị nào. Miễn là người nghe có một tấm lòng tiếp nhận Chúa và Lời Ngài!
Thưa Chúa, tuy nhiên thì lại có những người Do-thái không tin thì nổi lòng ganh tị. Con hiểu họ ganh tị vì Phao-lô và Si-la rao giảng, nói lời khôn sáng và có nhiều người tin theo, lại hiệp cùng Phao-lô và Si-la. Họ nổi lòng ganh tị và bắt đầu hành xử theo xác thịt, họ thu nhận mấy kẻ du đãng, tụ tập, rồi dùng những kẻ đó để gây náo loạn, xông vào nhà các tín đồ, tìm bắt Phao-lô và Si-la, không bắt được thì bắt các con dân Chúa khác. Thưa Chúa qua đây con hiểu rằng, khi một người không có Chúa, sống theo tư dục của xác thịt thì lập tức ma quỷ nhảy vào, dùng người đó để bách hại con dân Chúa.
Con hiểu một trong những chiêu trò của ma quỷ là vu khống, dùng những người không thuộc về Chúa, dùng chính quyền để bách hại con dân Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa nếu không phải là điều Chúa cho phép xảy ra thì chúng không thể làm hại đến con dân Chúa. Con hiểu lòng vua ở trong tay Chúa, mọi quyền lực đều phải quy phục và xoay chuyển theo thánh ý của Ngài. Qua đây, con học được Chúa đã tỏ cho chúng con biết những mưu kế của ma quỷ, vậy nên không có gì lạ để ngạc nhiên. Điều quan trọng là chúng con cần vững vàng phó thác mọi sự trong tay Chúa để cầu nguyện và trông cậy. Cảm tạ Chúa đã cứ bày tỏ sự quyền năng, sự thành tín của Ngài để chúng con luôn nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Ngài.
Kính thưa Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Chúa cứ luôn ở trong con! Nguyện rằng con luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 29/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, sự thông sáng để hiểu và biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô yêu kính Chúa thể hiện qua sự sốt sắng làm tròn mệnh lệnh mà Chúa đã phán truyền cho ông. Khi đi đến Tê-sa-lô-ni-ca là ông liền vào nhà hội, rồi liên tục trong ba ngày Sa-bát đã bàn luận với những người nhóm hiệp tại đó về các đoạn Thánh Kinh, ông lại giải thích và trình bày về Đấng Christ. Con hiểu qua các phân đoạn Thánh Kinh thì Phao-lô đã rao giảng để họ nhận biết rằng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Con hiểu trong lòng ông luôn hướng về Chúa, vậy nên mọi sự ông làm đều hướng về Chúa. Con học được tấm lòng sốt sắng, nhiệt huyết trong các công việc mà Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Chúa vì chính những tấm gương của các sứ đồ được ghi chép lại trong Thánh Kinh mang lại những bài học, sự khích lệ cho chúng con trong nếp sống và sự hầu việc Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu có những người đã tin và hiệp cùng với Phao-lô và Si-la, những người đó hầu hết là những người Hy-lạp, cùng các phụ nữ có quyền thế trong thành. Điều đó cho con hiểu rằng Tin Lành của Chúa được rao giảng và được tiếp nhận chẳng phân biệt người đó là dân tộc nào, địa vị nào. Miễn là người nghe có một tấm lòng tiếp nhận Chúa và Lời Ngài!
Thưa Chúa, tuy nhiên thì lại có những người Do-thái không tin thì nổi lòng ganh tị. Con hiểu họ ganh tị vì Phao-lô và Si-la rao giảng, nói lời khôn sáng và có nhiều người tin theo, lại hiệp cùng Phao-lô và Si-la. Họ nổi lòng ganh tị và bắt đầu hành xử theo xác thịt, họ thu nhận mấy kẻ du đãng, tụ tập, rồi dùng những kẻ đó để gây náo loạn, xông vào nhà các tín đồ, tìm bắt Phao-lô và Si-la, không bắt được thì bắt các con dân Chúa khác. Thưa Chúa qua đây con hiểu rằng, khi một người không có Chúa, sống theo tư dục của xác thịt thì lập tức ma quỷ nhảy vào, dùng người đó để bách hại con dân Chúa.
Con hiểu một trong những chiêu trò của ma quỷ là vu khống, dùng những người không thuộc về Chúa, dùng chính quyền để bách hại con dân Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa nếu không phải là điều Chúa cho phép xảy ra thì chúng không thể làm hại đến con dân Chúa. Con hiểu lòng vua ở trong tay Chúa, mọi quyền lực đều phải quy phục và xoay chuyển theo thánh ý của Ngài. Qua đây, con học được Chúa đã tỏ cho chúng con biết những mưu kế của ma quỷ, vậy nên không có gì lạ để ngạc nhiên. Điều quan trọng là chúng con cần vững vàng phó thác mọi sự trong tay Chúa để cầu nguyện và trông cậy. Cảm tạ Chúa đã cứ bày tỏ sự quyền năng, sự thành tín của Ngài để chúng con luôn nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Ngài.
Kính thưa Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Chúa cứ luôn ở trong con! Nguyện rằng con luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/04/2025