Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài những ngày qua đã ban phước trên công việc làm của chúng con. Cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo. 45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ. 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" 48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Thưa Chúa, con hiểu rằng gia đình của Đội Trưởng Cọt-nây khi nghe những điều rao giảng của Phi-e-rơ thì họ đã được Chúa mở trí để hiểu, và lòng họ đã tin, đã công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi. Vì vậy, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, sự kiện đó cũng ấn chứng cho lời rao giảng của Phi-e-rơ là đúng, rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho dân ngoại. Họ được ban cho ân tứ nói các ngôn ngữ khác, và họ tôn vinh Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu những tín đồ cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc khi thấy Đức Thánh Linh cũng giáng trên dân ngoại. Con nghĩ lý do là vì lâu nay họ vẫn tin và hiểu rằng sự cứu rỗi chỉ ban cho I-sơ-ra-ên. Nay họ được tận mắt chứng kiến sự Chúa thêm những người dân ngoại vào trong Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?". Câu nói đó cũng là lời phán của Chúa dành cho những người đưa ra quy định phải có điều kiện này, điều kiện kia mới được làm báp-tem. Con hiểu ai là người đặt ra những điều kiện để được làm báp-tem, thì đó chính là người ngăn cấm, cản trở việc người tin nhận Chúa được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nếu như Chúa đã không có đặt ra yêu cầu gì, điều kiện gì, ngoài việc một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus; thì không có ai có quyền đặt ra điều gì để gây cản trở việc báp-tem.
Thưa Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ là người sốt sắng với các công việc của Chúa. Ông mau chóng truyền cho các tín đồ làm báp-tem cho những người nhà Cọt-nây. Con cũng nhìn thấy sự yêu mến Chúa của họ khi họ đã xin Phi-e-rơ ở lại vài ngày với họ. Con nghĩ họ muốn được nghe ông rao giảng tiếp về Đức Chúa Jesus, Đấng Cứu Rỗi của họ. Con thấy điều đó là lẽ tự nhiên của người thật lòng tin kính Chúa. Cũng vậy, người gần gũi, thân thiết với Chúa thì cũng muốn gần gũi, và có sự gắn bó với anh chị em cùng Cha của mình.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng con ai nấy đều yêu mến Chúa, lòng khao khát học biết về Ngài luôn. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 10/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài những ngày qua đã ban phước trên công việc làm của chúng con. Cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Thưa Chúa, con hiểu rằng gia đình của Đội Trưởng Cọt-nây khi nghe những điều rao giảng của Phi-e-rơ thì họ đã được Chúa mở trí để hiểu, và lòng họ đã tin, đã công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi. Vì vậy, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, sự kiện đó cũng ấn chứng cho lời rao giảng của Phi-e-rơ là đúng, rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho dân ngoại. Họ được ban cho ân tứ nói các ngôn ngữ khác, và họ tôn vinh Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu những tín đồ cùng đi với Phi-e-rơ đều kinh ngạc khi thấy Đức Thánh Linh cũng giáng trên dân ngoại. Con nghĩ lý do là vì lâu nay họ vẫn tin và hiểu rằng sự cứu rỗi chỉ ban cho I-sơ-ra-ên. Nay họ được tận mắt chứng kiến sự Chúa thêm những người dân ngoại vào trong Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?". Câu nói đó cũng là lời phán của Chúa dành cho những người đưa ra quy định phải có điều kiện này, điều kiện kia mới được làm báp-tem. Con hiểu ai là người đặt ra những điều kiện để được làm báp-tem, thì đó chính là người ngăn cấm, cản trở việc người tin nhận Chúa được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nếu như Chúa đã không có đặt ra yêu cầu gì, điều kiện gì, ngoài việc một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus; thì không có ai có quyền đặt ra điều gì để gây cản trở việc báp-tem.
Thưa Chúa, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ là người sốt sắng với các công việc của Chúa. Ông mau chóng truyền cho các tín đồ làm báp-tem cho những người nhà Cọt-nây. Con cũng nhìn thấy sự yêu mến Chúa của họ khi họ đã xin Phi-e-rơ ở lại vài ngày với họ. Con nghĩ họ muốn được nghe ông rao giảng tiếp về Đức Chúa Jesus, Đấng Cứu Rỗi của họ. Con thấy điều đó là lẽ tự nhiên của người thật lòng tin kính Chúa. Cũng vậy, người gần gũi, thân thiết với Chúa thì cũng muốn gần gũi, và có sự gắn bó với anh chị em cùng Cha của mình.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng con ai nấy đều yêu mến Chúa, lòng khao khát học biết về Ngài luôn. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/03/2025