Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn yêu mến Lời Ngài, cẩn thận làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài!
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa. 33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt. 34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy. 35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa. 36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm. 37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao. 38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ. 39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ. 40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy. 41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống. 42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa. 43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Chúa, con hiểu rằng phân đoạn này ghi lại phép lạ chữa lành người bại liệt và gọi người chết sống lại, do Phi-e-rơ làm ra. Ê-nê là một người bại liệt đã nằm trên giường bệnh tám năm. Thưa Chúa, tám năm chỉ nằm trên giường không làm gì được, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cho chính mình cũng cần người khác giúp đỡ, đó thật sự là điều khó khăn và khốn khổ với người bệnh. Con hiểu rằng Chúa đã đoái thương đến Ê-nê và cảm động Phi-e-rơ hành động theo ý muốn của Ngài, chữa lành cho Ê-nê. Bởi vậy, khi Phi-e-rơ nói với Ê-nê thì ông đã nói Đức Chúa Jesus chữa lành ngươi. Kế đó, ông kêu Ê-nê trỗi dậy và tự dọn dẹp giường. Con hiểu rằng Ê-nê tin và nhận biết mình đã được chữa lành. Ê-nê làm theo những điều Phi-e-rơ nói là trỗi dậy, dọn dẹp giường mình. Thưa Chúa, việc thức dậy ra khỏi giường, dọn dẹp giường là điều bình thường đối với người khỏe mạnh. Nhưng là phép lạ bày tỏ quyền năng lạ lùng của Chúa đối với người bệnh bại liệt. Qua đó con hiểu có những việc dường như là thay đổi rất nhỏ trong đời sống của một người, nhưng điều đó lại bày tỏ quyền năng biến đổi lạ lùng của Chúa trên người đó. Điều quan trọng không phải một người làm ra điều gì lớn lao, to tát, được kể là hầu việc Chúa, mà là sự biến đổi bởi quyền năng Chúa trong người đó khiến những việc rất đỗi bình thường trở nên lạ lùng, làm tôn vinh danh Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu Ta-bi-tha là người có nếp sống thật yêu kính Chúa vì Thánh Kinh nói về bà là đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí. Con hiểu đó là nếp sống yêu người lân cận như chính mình mà Chúa đã dạy. Bà yêu anh chị em cùng Cha của mình và yêu cả những người lân cận quanh mình không thuộc về Chúa. Có những người đàn bà góa đứng gần tại đó vẫn còn đang mặc những áo là Ta-bi-tha làm ra. Bà yêu và san sẻ chăm lo cho họ những điều thiếu thốn trong cuộc sống. Con không biết số người đàn bà góa là bao nhiêu, nhưng thấy ghi lại là hết thảy các đàn bà góa, điều đó khiến cho con hiểu Ta-bi-tha quan tâm và yêu thương hết thảy, đối đãi với họ bằng tình yêu của Chúa cách công chính như nhau. Qua đây con học được về nếp sống của con dân thật trong Chúa là yêu thương và chia sẻ như vậy. Sự ra đi của bà khiến họ tiếc thương mà khóc, những việc làm của bà khiến họ tự làm chứng về nếp sống trong Chúa của bà. Con hiểu họ đã rất yêu và quý mến bà.
Thưa Chúa, con hiểu Phi-e-rơ khi nhận được tin và biết anh chị em đang cần đến ông thì ông đã mau chóng đi với họ. Khi đến thấy cảnh tượng đó thì ông đã khiến hết thảy mọi người ra ngoài để ông có thời gian yên tĩnh đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Con thấy ông đã khác nhiều so với trước đây, ông không nóng nảy vội vàng nói và làm theo ý mình cho là phải, nhưng ông cần đến với Chúa để cầu hỏi thánh ý của Ngài trong sự việc này. Con nghĩ trong lúc đến với Chúa, ông đã thưa trình sự việc, chờ đợi sự phán dạy của Chúa để cẩn thận làm theo ý Ngài, chứ không làm theo ý riêng hay cảm xúc của mình. Sau khi nhận biết ý Chúa thì ông đã hành động theo sự dẫn dắt của Chúa để gọi Ta-bi-tha sống lại. Ông đưa tay đỡ bà ngồi dậy và trình ra cho mọi người đang ở ngoài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, phép lạ chữa lành người bại liệt đã khiến nhiều người trở về với Chúa, và việc gọi người chết sống lại này còn khiến nhiều người trở về với Chúa càng hơn. Vì việc làm đó đã lan khắp cả Thành Giốp-bê, khiến cho nhiều người trong thành biết đến. Thưa Chúa, con hiểu rằng, dấu kỳ hay phép lạ mục đích là để bày tỏ quyền năng của Chúa, khiến cho nhiều người biết đến Chúa để nghe biết về Ngài, được có cơ hội được nghe về Tin Lành và ăn năn để được cứu rỗi.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện rằng Lời Ngài cứ ở trong con, để con cẩn thận làm theo Lời Ngài! Nguyện Chúa giữ gìn mỗi bước chân con luôn theo sự dẫn dắt của Chúa, con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 03/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn yêu mến Lời Ngài, cẩn thận làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài!
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Thưa Chúa, con hiểu rằng phân đoạn này ghi lại phép lạ chữa lành người bại liệt và gọi người chết sống lại, do Phi-e-rơ làm ra. Ê-nê là một người bại liệt đã nằm trên giường bệnh tám năm. Thưa Chúa, tám năm chỉ nằm trên giường không làm gì được, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cho chính mình cũng cần người khác giúp đỡ, đó thật sự là điều khó khăn và khốn khổ với người bệnh. Con hiểu rằng Chúa đã đoái thương đến Ê-nê và cảm động Phi-e-rơ hành động theo ý muốn của Ngài, chữa lành cho Ê-nê. Bởi vậy, khi Phi-e-rơ nói với Ê-nê thì ông đã nói Đức Chúa Jesus chữa lành ngươi. Kế đó, ông kêu Ê-nê trỗi dậy và tự dọn dẹp giường. Con hiểu rằng Ê-nê tin và nhận biết mình đã được chữa lành. Ê-nê làm theo những điều Phi-e-rơ nói là trỗi dậy, dọn dẹp giường mình. Thưa Chúa, việc thức dậy ra khỏi giường, dọn dẹp giường là điều bình thường đối với người khỏe mạnh. Nhưng là phép lạ bày tỏ quyền năng lạ lùng của Chúa đối với người bệnh bại liệt. Qua đó con hiểu có những việc dường như là thay đổi rất nhỏ trong đời sống của một người, nhưng điều đó lại bày tỏ quyền năng biến đổi lạ lùng của Chúa trên người đó. Điều quan trọng không phải một người làm ra điều gì lớn lao, to tát, được kể là hầu việc Chúa, mà là sự biến đổi bởi quyền năng Chúa trong người đó khiến những việc rất đỗi bình thường trở nên lạ lùng, làm tôn vinh danh Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu Ta-bi-tha là người có nếp sống thật yêu kính Chúa vì Thánh Kinh nói về bà là đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí. Con hiểu đó là nếp sống yêu người lân cận như chính mình mà Chúa đã dạy. Bà yêu anh chị em cùng Cha của mình và yêu cả những người lân cận quanh mình không thuộc về Chúa. Có những người đàn bà góa đứng gần tại đó vẫn còn đang mặc những áo là Ta-bi-tha làm ra. Bà yêu và san sẻ chăm lo cho họ những điều thiếu thốn trong cuộc sống. Con không biết số người đàn bà góa là bao nhiêu, nhưng thấy ghi lại là hết thảy các đàn bà góa, điều đó khiến cho con hiểu Ta-bi-tha quan tâm và yêu thương hết thảy, đối đãi với họ bằng tình yêu của Chúa cách công chính như nhau. Qua đây con học được về nếp sống của con dân thật trong Chúa là yêu thương và chia sẻ như vậy. Sự ra đi của bà khiến họ tiếc thương mà khóc, những việc làm của bà khiến họ tự làm chứng về nếp sống trong Chúa của bà. Con hiểu họ đã rất yêu và quý mến bà.
Thưa Chúa, con hiểu Phi-e-rơ khi nhận được tin và biết anh chị em đang cần đến ông thì ông đã mau chóng đi với họ. Khi đến thấy cảnh tượng đó thì ông đã khiến hết thảy mọi người ra ngoài để ông có thời gian yên tĩnh đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Con thấy ông đã khác nhiều so với trước đây, ông không nóng nảy vội vàng nói và làm theo ý mình cho là phải, nhưng ông cần đến với Chúa để cầu hỏi thánh ý của Ngài trong sự việc này. Con nghĩ trong lúc đến với Chúa, ông đã thưa trình sự việc, chờ đợi sự phán dạy của Chúa để cẩn thận làm theo ý Ngài, chứ không làm theo ý riêng hay cảm xúc của mình. Sau khi nhận biết ý Chúa thì ông đã hành động theo sự dẫn dắt của Chúa để gọi Ta-bi-tha sống lại. Ông đưa tay đỡ bà ngồi dậy và trình ra cho mọi người đang ở ngoài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, phép lạ chữa lành người bại liệt đã khiến nhiều người trở về với Chúa, và việc gọi người chết sống lại này còn khiến nhiều người trở về với Chúa càng hơn. Vì việc làm đó đã lan khắp cả Thành Giốp-bê, khiến cho nhiều người trong thành biết đến. Thưa Chúa, con hiểu rằng, dấu kỳ hay phép lạ mục đích là để bày tỏ quyền năng của Chúa, khiến cho nhiều người biết đến Chúa để nghe biết về Ngài, được có cơ hội được nghe về Tin Lành và ăn năn để được cứu rỗi.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện rằng Lời Ngài cứ ở trong con, để con cẩn thận làm theo Lời Ngài! Nguyện Chúa giữ gìn mỗi bước chân con luôn theo sự dẫn dắt của Chúa, con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2025
***