Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an, và thì giờ này được học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện mỗi ngày con được vui thỏa trong Ngài! Con cảm tạ Chúa!
11 Sau ba tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ A-léc-xan-tri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Đi-ốt-cua. 12 Tại Thành Si-ra-cu-sơ, chúng tôi đã xuống tàu, ở lại ba ngày. 13 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi, đến tại Thành Rê-ghi-um. Sau một ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại Thành Bu-xô-lơ. {Đi chữ chi: Vì gió thổi ngang nên tàu luân phiên đi từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, thay vì đi thẳng.} 14 Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến Thành Rô-ma. 15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm. 16 Khi chúng tôi đã đến tại Thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người. 17 Đã xảy ra, sau ba ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái. Họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của các người La-mã. 18 Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra, vì chẳng có sự đáng chết trong tôi. 19 Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi. 20 Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên mà tôi mang lấy xiềng này."
Thưa Chúa, trên đường đi đến Rô-ma, các anh chị em cùng Cha đã đến gặp Phao-lô. Khi ông thấy họ thì ông đã cảm tạ Chúa và lấy được can đảm. Con cảm tạ Ngài vì mới gần đây Chúa cũng vừa cho con được trải nghiệm điều này. Trước Chúa chúng con thật là nhỏ bé, yếu đuối và bất toàn. Con hiểu Chúa biết rõ mỗi người chúng con, biết những điều xảy đến với chúng con, và Ngài luôn có cách để an ủi, khích lệ chúng con. Đặc biệt là Ngài luôn tỏ ra cho chúng con biết Ngài luôn đồng hành với chúng con qua sự có mặt của anh chị em cùng Cha kịp lúc. Con hiểu rằng, sự được gặp gỡ anh chị em đã khiến cho Phao-lô được vui mừng, được khích lệ nhiều. Chúa cũng dùng anh chị em để cầu thay, chúc phước, động viên, tiếp trợ cho Phao-lô. Chính điều đó đã làm vững vàng cho Phao-lô, khiến ông được can đảm và dạn dĩ trong chuyến đi truyền giáo đặc biệt này. Con hiểu rằng chỉ những người thật sự yêu Chúa, yêu anh chị em mình thì mới có thể cảm biết được điều này, bởi vì điều đó rất đỗi thiêng liêng và lạ lùng.
Thưa Chúa, con thấy viên đại đội trưởng hết sức tin tưởng và quý mến Phao-lô, bởi lời nói và việc làm của Phao-lô mà viên đại đội trưởng đã nhìn thấy. Đồng thời thấy hết thảy những điều lạ lùng xảy đến trên hành trình. Qua đây con học được rằng, khi chúng con sống theo đúng Lời Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng con được ơn trước mặt mọi người. Ngay cả khi bị hiểu lầm, vu khống, nhưng khi nhìn vào lời nói, việc làm, nếp sống của con dân Chúa thì lại được sự tin cậy từ mọi người.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con, thánh hóa con, thêm năng lực cho con trên suốt linh trình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 07/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an, và thì giờ này được học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện mỗi ngày con được vui thỏa trong Ngài! Con cảm tạ Chúa!
11 Sau ba tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ A-léc-xan-tri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Đi-ốt-cua.
12 Tại Thành Si-ra-cu-sơ, chúng tôi đã xuống tàu, ở lại ba ngày.
13 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi, đến tại Thành Rê-ghi-um. Sau một ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại Thành Bu-xô-lơ. {Đi chữ chi: Vì gió thổi ngang nên tàu luân phiên đi từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, thay vì đi thẳng.}
14 Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến Thành Rô-ma.
15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm.
16 Khi chúng tôi đã đến tại Thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người.
17 Đã xảy ra, sau ba ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái. Họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của các người La-mã.
18 Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra, vì chẳng có sự đáng chết trong tôi.
19 Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi.
20 Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên mà tôi mang lấy xiềng này."
Thưa Chúa, trên đường đi đến Rô-ma, các anh chị em cùng Cha đã đến gặp Phao-lô. Khi ông thấy họ thì ông đã cảm tạ Chúa và lấy được can đảm. Con cảm tạ Ngài vì mới gần đây Chúa cũng vừa cho con được trải nghiệm điều này. Trước Chúa chúng con thật là nhỏ bé, yếu đuối và bất toàn. Con hiểu Chúa biết rõ mỗi người chúng con, biết những điều xảy đến với chúng con, và Ngài luôn có cách để an ủi, khích lệ chúng con. Đặc biệt là Ngài luôn tỏ ra cho chúng con biết Ngài luôn đồng hành với chúng con qua sự có mặt của anh chị em cùng Cha kịp lúc. Con hiểu rằng, sự được gặp gỡ anh chị em đã khiến cho Phao-lô được vui mừng, được khích lệ nhiều. Chúa cũng dùng anh chị em để cầu thay, chúc phước, động viên, tiếp trợ cho Phao-lô. Chính điều đó đã làm vững vàng cho Phao-lô, khiến ông được can đảm và dạn dĩ trong chuyến đi truyền giáo đặc biệt này. Con hiểu rằng chỉ những người thật sự yêu Chúa, yêu anh chị em mình thì mới có thể cảm biết được điều này, bởi vì điều đó rất đỗi thiêng liêng và lạ lùng.
Thưa Chúa, con thấy viên đại đội trưởng hết sức tin tưởng và quý mến Phao-lô, bởi lời nói và việc làm của Phao-lô mà viên đại đội trưởng đã nhìn thấy. Đồng thời thấy hết thảy những điều lạ lùng xảy đến trên hành trình. Qua đây con học được rằng, khi chúng con sống theo đúng Lời Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng con được ơn trước mặt mọi người. Ngay cả khi bị hiểu lầm, vu khống, nhưng khi nhìn vào lời nói, việc làm, nếp sống của con dân Chúa thì lại được sự tin cậy từ mọi người.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Chúa cứ ở trong con, thánh hóa con, thêm năng lực cho con trên suốt linh trình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
07/08/2025
***