Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con những ngày vừa qua thật là một trải nghiệm khó quên. Điều quan trọng là con học được thế nào là sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để từ nay về sau con lúc nào cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng rồi. Thì giờ này con có được thời gian học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài. 2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng: 3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.} 4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất. 6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ. 7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót. 8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. 9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. 10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ. 11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta. 12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Chúa, qua phân đoạn này con học được rằng:
Phước cho những ai khó nghèo. Theo con hiểu những người không có gì ở thế gian để trông cậy như tiền bạc, của cải, tài sản thì họ sẽ được phước. Mà phước ở đây là sự tìm kiếm đến Chúa, đến sự sống đời đời, đến của cải thật nơi thiên đàng. Bản thân con thấy rằng vào thời điểm gia đình con rơi vào hoàn cảnh vỡ nợ, khốn khó thì đó là lúc mà con rất được phước, vì chính lúc đó con thấy mọi vật chất của đời này nay còn mai mất chẳng được bình an trong lòng, thì con đã gặp được Chúa.
Phước cho những ai than khóc. Con hiểu than khóc thể hiện sự đau buồn vì phạm tội, vì những điều bất công xảy đến. Khóc là còn nhận biết điều đó không đúng mà kêu cầu, tìm kiếm sự tha thứ, sự công chính. Và khi tìm kiếm được thì đó chính là sự an ủi cho họ.
Phước cho những ai nhu mì. Con hiểu nhu mì là khiêm nhường, chậm giận, tha thứ, và tôn trọng người khác hơn mình. Người có đức tính vậy là con của Chúa, đẹp lòng Chúa, vì vậy được Chúa ban cho cơ nghiệp.
Phước cho những ai đói khát sự công chính. Con hiểu là tấm lòng hướng đến, mong muốn học và sống theo những điều tốt lành, là những điều mà Chúa đã dạy dỗ trong các điều răn. Người như vậy sẽ được thỏa lòng vì được đầy dẫy sự hiểu biết về Lời Chúa và kinh nghiệm được sự thánh hóa, biến đổi, nên mới trong Chúa.
Phước cho những người có lòng thương xót. Con hiểu những người như vậy thật có tình yêu của Chúa, nên thấy thương và muốn tha thứ, làm ơn cho mọi người, dù là những người tưởng chừng như không xứng đáng. Những người như vậy thì được Chúa thương xót vì cớ họ sống đẹp lòng Chúa, biết vâng theo Lời Chúa.
Phước cho những ai trong sạch trong lòng. Con hiểu là người có lòng hướng về Chúa, không chú về tội lỗi. Họ sẽ thấy Chúa là vì họ kinh nghiệm được sự Chúa dẫn dắt và ban ơn trên từng bước đường của họ khi họ quyết tâm không muốn phạm tội.
Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận. Con hiểu là hy sinh giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, giải tỏa hiểu lầm, thông cảm, tha thứ, không nói những lời khiến đôi bên căng thẳng, khó chịu, ghét bỏ lẫn nhau. Họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa, vì chính Chúa Jesus đã hy sinh thân mình để mối quan hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời được phục hòa. Vậy nên đã là con thì phải giống cha.
Phước cho những người bị bách hại vì sự công chính, chịu mắng nhiếc, bách hại, nói lời dữ, vu khống. Con hiểu không ai có thể vui mừng khi nghe người khác mắng chửi và làm ra những điều khiến mình tổn thương. Nhất là khi nghe họ nói những lời xúc phạm Chúa, xúc phạm đức tin. Tuy nhiên Chúa dạy chúng con như vậy là được phước, vì chúng con có phần thưởng nơi thiên đàng. Và cũng chẳng lạ gì vì các đấng tiên tri cũng từng bị bách hại. Vì vậy khi đó là chúng con đang được phước nên sẽ vui mừng mà không cần đau khổ, mệt mỏi.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng con để chúng con được đẹp lòng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 27/09/2025
Ma-thi-ơ 5:1-12 Bài Giảng Trên Núi – Các Phước Lành
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con những ngày vừa qua thật là một trải nghiệm khó quên. Điều quan trọng là con học được thế nào là sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để từ nay về sau con lúc nào cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng rồi. Thì giờ này con có được thời gian học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Khi thấy các đoàn dân đông, Ngài đã đi lên phía một ngọn núi. Khi Ngài đã ngồi, các môn đồ của Ngài đã đến gần Ngài.
2 Ngài đã mở miệng mình, dạy họ, phán rằng:
3 "Phước cho những ai khó nghèo! Vì Vương Quốc Trời là của họ. {Một số bản chép tay tiếng Hy-lạp ghi là: khó nghèo tâm thần.}
4 Phước cho những ai than khóc! Vì họ sẽ được an ủi.
5 Phước cho những ai nhu mì! Vì họ sẽ thừa hưởng đất.
6 Phước cho những ai đói và khát sự công chính! Vì họ sẽ được no đủ.
7 Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.
8 Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9 Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa.
10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.
11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.
12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.
Thưa Chúa, qua phân đoạn này con học được rằng:
Phước cho những ai khó nghèo. Theo con hiểu những người không có gì ở thế gian để trông cậy như tiền bạc, của cải, tài sản thì họ sẽ được phước. Mà phước ở đây là sự tìm kiếm đến Chúa, đến sự sống đời đời, đến của cải thật nơi thiên đàng. Bản thân con thấy rằng vào thời điểm gia đình con rơi vào hoàn cảnh vỡ nợ, khốn khó thì đó là lúc mà con rất được phước, vì chính lúc đó con thấy mọi vật chất của đời này nay còn mai mất chẳng được bình an trong lòng, thì con đã gặp được Chúa.
Phước cho những ai than khóc. Con hiểu than khóc thể hiện sự đau buồn vì phạm tội, vì những điều bất công xảy đến. Khóc là còn nhận biết điều đó không đúng mà kêu cầu, tìm kiếm sự tha thứ, sự công chính. Và khi tìm kiếm được thì đó chính là sự an ủi cho họ.
Phước cho những ai nhu mì. Con hiểu nhu mì là khiêm nhường, chậm giận, tha thứ, và tôn trọng người khác hơn mình. Người có đức tính vậy là con của Chúa, đẹp lòng Chúa, vì vậy được Chúa ban cho cơ nghiệp.
Phước cho những ai đói khát sự công chính. Con hiểu là tấm lòng hướng đến, mong muốn học và sống theo những điều tốt lành, là những điều mà Chúa đã dạy dỗ trong các điều răn. Người như vậy sẽ được thỏa lòng vì được đầy dẫy sự hiểu biết về Lời Chúa và kinh nghiệm được sự thánh hóa, biến đổi, nên mới trong Chúa.
Phước cho những người có lòng thương xót. Con hiểu những người như vậy thật có tình yêu của Chúa, nên thấy thương và muốn tha thứ, làm ơn cho mọi người, dù là những người tưởng chừng như không xứng đáng. Những người như vậy thì được Chúa thương xót vì cớ họ sống đẹp lòng Chúa, biết vâng theo Lời Chúa.
Phước cho những ai trong sạch trong lòng. Con hiểu là người có lòng hướng về Chúa, không chú về tội lỗi. Họ sẽ thấy Chúa là vì họ kinh nghiệm được sự Chúa dẫn dắt và ban ơn trên từng bước đường của họ khi họ quyết tâm không muốn phạm tội.
Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận. Con hiểu là hy sinh giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, giải tỏa hiểu lầm, thông cảm, tha thứ, không nói những lời khiến đôi bên căng thẳng, khó chịu, ghét bỏ lẫn nhau. Họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa, vì chính Chúa Jesus đã hy sinh thân mình để mối quan hệ giữa loài người và Đức Chúa Trời được phục hòa. Vậy nên đã là con thì phải giống cha.
Phước cho những người bị bách hại vì sự công chính, chịu mắng nhiếc, bách hại, nói lời dữ, vu khống. Con hiểu không ai có thể vui mừng khi nghe người khác mắng chửi và làm ra những điều khiến mình tổn thương. Nhất là khi nghe họ nói những lời xúc phạm Chúa, xúc phạm đức tin. Tuy nhiên Chúa dạy chúng con như vậy là được phước, vì chúng con có phần thưởng nơi thiên đàng. Và cũng chẳng lạ gì vì các đấng tiên tri cũng từng bị bách hại. Vì vậy khi đó là chúng con đang được phước nên sẽ vui mừng mà không cần đau khổ, mệt mỏi.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng con để chúng con được đẹp lòng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/09/2025
***