Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con nguyện xin dâng lên Cha thì giờ này của con, xin Cha ở cùng, dạy dỗ con, ban ơn cho con trong sự học biết về Lời Chúa, là thức ăn thuộc linh mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa là Đấng biết hết và biết rõ tấm lòng của mỗi người. Nên khi mỗi người tiếp nhận Ngài thì Đức Thánh Linh sẽ ngự vào thân thể họ trước khi họ được làm báp-tem. Sự làm báp-tem là điều Chúa truyền, chứng tỏ cho thiên sứ, người ngoại, và tà linh biết rằng người ấy thuộc về Chúa. Ở đâu có Chúa thì ở đó có bình an. Khi được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, dẫn dắt một người, thì người ấy được bình an và được sự khôn sáng. Linh hồn của mỗi người vẫn được sự tự do, họ vẫn có thể lựa chọn mọi sự, theo sự soi sáng trong tâm thần hay là theo sự ham muốn của xác thịt. Đó là cơ hội để mỗi người tin Chúa được trở nên giống như Ngài. Bởi vì, Thiên Chúa biết hết mọi sự, Ngài biết điều lành, điều dữ, điều ác, điều nào là tội lỗi và Ngài tự do lựa chọn không làm ra tội lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài vì Tin Lành được rao giảng ra cho dân ngoại nên dân tộc con có được rao giảng và con mới được biết đến Chúa.

Kính thưa Chúa, sau khi những người dân ngoại mới tin Chúa được làm báp-tem thì họ xin Phi-e-rơ ở lại vài ngày. Con nghĩ rằng, cảm xúc đó của họ khó tả được, vừa vui mừng, vừa khao khát học biết Chúa, vừa muốn nghe sứ đồ nói về Chúa, vừa muốn gần gũi với Hội Thánh... Ngày nay, con nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, để ai nấy cũng mạnh mẽ bước đi theo Ngài, sống cho Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về điều Ngài dạy dỗ con sáng nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong việc rèn tập các con của con, chăm sóc nhà cửa, trồng ít rau và nuôi ít gà, trong chức vụ cũng như trong việc làm mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ