Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:5-13 Bài Giảng Trên Núi – Sự Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài giờ đây cho con chiêm ngưỡng những sự lạ lùng trong Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

5 Khi ngươi cầu nguyện, đừng như là những kẻ giả hình. Vì chúng thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại các góc phố để được thấy bởi người ta. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.
6 Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào trong nơi phòng riêng của ngươi, đóng cửa của ngươi, cầu nguyện với Cha ngươi trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.
7 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp lại cách vô ích như các dân ngoại. Vì họ tưởng rằng, họ sẽ được nghe trong sự nói nhiều của họ. {Những bài kinh tụng là hình thức những lời lặp lại cách vô ích.}
8 Vậy, các ngươi đừng như họ. Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần những sự gì, trước khi các ngươi xin Ngài.
9 Vậy, các ngươi hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con, Đấng ở trên các tầng trời! Danh Ngài là thánh!
10 Vương quyền Ngài hãy đến! Ý muốn Ngài hãy nên, trên đất như trên trời!
11 Xin ban cho chúng con hôm nay, thức ăn đủ dùng của chúng con.
12 Xin tha cho chúng con các món nợ của chúng con, như chúng con tha cho những kẻ thiếu nợ chúng con.
13 Xin dẫn chúng con không vào trong sự cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi Kẻ Dữ. Vì vương quyền, năng lực, và sự vinh quang đều thuộc về Ngài cho tới vĩnh cửu. A-men.

Kính lạy Chúa, con xin Ngài dạy dỗ con, mở mắt con để con hiểu được ý của Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng sự cầu nguyện là một trong những điều gần gũi như hơi thở đối với con cái Ngài. Con hiểu rằng sự cầu nguyện phải bởi tấm lòng, không nói nhiều, không lặp lại cách vô ích, không phô trương, không giả hình mà cần cầu nguyện trong nơi kín nhiệm, nơi kín nhiệm là nơi cầu nguyện để tương giao riêng tư với Ngài. Cầu nguyện còn là sự tôn vinh Ngài, không phải cầu nguyện chỉ là cầu xin những nhu cầu trong đời sống mình vì Ngài biết trước mọi sự trước khi mình cầu xin. Cầu nguyện là sự đến gần Ngài, tương giao với Ngài, gần gũi Ngài, nhận những sự dạy dỗ và được nhận năng lực từ nơi Ngài. Con nhớ đến hình ảnh Môi-se khi được Chúa phán truyền, khi được gần gũi Chúa thì ông không cần ăn uống bao nhiêu ngày liên tục mà khi xuống núi thì mặt ông sáng rực. Vì sự vinh quang của Chúa tỏa ra xung quanh những nơi gần Ngài. Con nghĩ rằng nếu mỗi ngày Chúa đến gần con cái Ngài, sự vinh quang của Chúa bao phủ một người khi Ngài đến gần, thì sẽ giúp cho người ấy đầy năng lực để sống thời gian còn lại một cách đầy ơn.

Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban thêm đức tin cho con, khiến con hết lòng muốn đến gần Ngài càng hơn, để yêu thích những luật lệ của Ngài, để quý mến những đường lối của Ngài, và vui vẻ về những điều răn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ