Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng nghiêm khắc, nhẫn nại với con dân Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, để không ai khinh lờn huyết của Chiên Con, để ai nấy đều sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li, 2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì." 7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình. 8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên, con nguyện xin Chúa giờ này dẫn dắt con học biết về những điều lạ lùng, những lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Kính thưa Chúa, con hiểu rằng để có thể lắng nghe và nhớ chi tiết về những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào thì con cần phải hết lòng hướng về Chúa. Chính sự hết lòng hướng về Chúa, tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mới khiến cho con có thái độ sốt sắng, cẩn thận nhận biết và làm theo. Con cũng nhận ra khi con lựa chọn làm theo ý muốn của Chúa, bắt đầu thực hiện bằng hành động thì Ngài ban ơn, thêm sức, ở cùng. Chúa biết tấm lòng của con nhưng ma quỷ và thiên sứ không biết. Khi con chọn yêu Chúa thì Ngài bao phủ con bằng tình yêu của Ngài, ban ơn cho con những sự khôn sáng cùng năng lực thực hiện những điều Ngài muốn. Ý muốn của Chúa là muốn con được nên thánh, học biết những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh, học biết Chúa cho đến đời đời vô cùng. Trái ngược với sự ghi nhớ và thực hiện đầy đủ những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào là đời sống làm theo ý riêng, chiều theo những tham muốn của xác thịt và tiêu chuẩn của bản thân, không có sự tìm kiếm ý Chúa. Đời sống xa rời Chúa như vậy dẫn đến việc không có sự khôn sáng để giải quyết những việc cá nhân và hiểu những điều sâu nhiêm của Lời Chúa. Những chuyện xảy ra xung quanh mình cũng không có sự hiểu khôn sáng để nhận định sự việc, cũng không hiểu được những điều mà các tiên tri của Chúa sai dùng quở trách, chỉ dẫn.
Kính thưa Chúa, con nguyện rằng Chúa dạy dỗ con luôn luôn, chỉ dẫn con từ những điều nhỏ, luôn yêu thương và nghiêm khắc với con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng nghiêm khắc, nhẫn nại với con dân Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, để không ai khinh lờn huyết của Chiên Con, để ai nấy đều sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên, con nguyện xin Chúa giờ này dẫn dắt con học biết về những điều lạ lùng, những lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Kính thưa Chúa, con hiểu rằng để có thể lắng nghe và nhớ chi tiết về những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào thì con cần phải hết lòng hướng về Chúa. Chính sự hết lòng hướng về Chúa, tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mới khiến cho con có thái độ sốt sắng, cẩn thận nhận biết và làm theo. Con cũng nhận ra khi con lựa chọn làm theo ý muốn của Chúa, bắt đầu thực hiện bằng hành động thì Ngài ban ơn, thêm sức, ở cùng. Chúa biết tấm lòng của con nhưng ma quỷ và thiên sứ không biết. Khi con chọn yêu Chúa thì Ngài bao phủ con bằng tình yêu của Ngài, ban ơn cho con những sự khôn sáng cùng năng lực thực hiện những điều Ngài muốn. Ý muốn của Chúa là muốn con được nên thánh, học biết những điều Ngài dạy dỗ trong Thánh Kinh, học biết Chúa cho đến đời đời vô cùng. Trái ngược với sự ghi nhớ và thực hiện đầy đủ những điều Chúa chỉ dẫn, không bỏ qua chi tiết nào là đời sống làm theo ý riêng, chiều theo những tham muốn của xác thịt và tiêu chuẩn của bản thân, không có sự tìm kiếm ý Chúa. Đời sống xa rời Chúa như vậy dẫn đến việc không có sự khôn sáng để giải quyết những việc cá nhân và hiểu những điều sâu nhiêm của Lời Chúa. Những chuyện xảy ra xung quanh mình cũng không có sự hiểu khôn sáng để nhận định sự việc, cũng không hiểu được những điều mà các tiên tri của Chúa sai dùng quở trách, chỉ dẫn.
Kính thưa Chúa, con nguyện rằng Chúa dạy dỗ con luôn luôn, chỉ dẫn con từ những điều nhỏ, luôn yêu thương và nghiêm khắc với con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương