Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết ý muốn của Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha. 23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si! 24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy. 25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi. 26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ. 27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc. 28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này: 29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!" 30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư. 31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ. 32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha. 33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ. 34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó. 35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Kính thưa Chúa, khi nghĩ đến phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt thì con nhớ đến những ngày tháng trước đây Hội Thánh ở Sài Gòn đi thăm viếng các anh chị em ở xa. Những ngày tháng đó là những kỉ niệm, những chuyến đi khiến các anh chị em ai nấy cũng được vui thỏa, khích lệ. Ngày nay, Chúa còn ban ơn hơn nữa cho Hội Thánh, cho một nơi ở để con dân Chúa ai nấy muốn sống gần nhau thì cùng nhau về để cùng gầy dựng, chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến. Đây là một nơi ở phước hạnh. Chúa dạy rằng hai hay ba người nhóm lại thì Chúa ở giữa họ. Chúa cũng dạy rằng lời cầu nguyện của người tin kính Chúa linh nghiệm nhiều. Chúa cũng dạy rằng một người đuổi hàng ngàn, hai người đuổi hàng vạn... Quyền năng của Chúa là kì diệu. Con cũng tin rằng Chúa ban phước cho địa phương này và bao phủ con dân Ngài không quá khó khăn trước khi Ngài trở lại. Và Ngài cũng sai dùng những con dân Ngài thật lòng tin kính Chúa làm những việc mà Ngài giao phó cách đặc biệt lạ lùng trong thời kì cuối. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn con càng hơn trong mục vụ. Nguyện Đấng Christ làm việc cùng con, nguyện sức lực của Ngài ở trên con cho đến đời đời. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:22-35 Phái Đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem Đến An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết ý muốn của Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
22 Kế đó, các sứ đồ và các trưởng lão với cả Hội Thánh đã quyết định sai các người được chọn giữa họ đến An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Giu-đa cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là các người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha.
23 Họ đã viết bởi tay của họ, như sau: "Các sứ đồ, các trưởng lão, và các anh chị em cùng Cha chào thăm các anh chị em cùng Cha trong các dân ngoại tại An-ti-ốt, tại xứ Si-ri, và tại xứ Si-li-si!
24 Giờ đây, chúng tôi đã nghe rằng, có mấy người kia đi ra từ chúng tôi, đã khuấy rối các anh chị em với những lời làm rối loạn linh hồn của các anh chị em; nói rằng, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp. Chúng tôi đã không truyền lệnh cho họ làm như vậy.
25 Chúng tôi đã đồng lòng, quyết định, gửi các người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi.
26 Các người đã liều mạng sống của họ vì danh của Chúa chúng ta, Jesus Christ.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la. Qua lời nói, họ thông báo các sự việc.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã quyết định chẳng gán gánh nặng nào hơn cho các anh chị em, ngoài các điều cần thiết này:
29 Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ thực hành tốt. Kính chúc bình an!"
30 Vậy, thực tế, họ đã lên đường, đến tận An-ti-ốt, nhóm họp một đám đông, trao ra lá thư.
31 Mọi người đã đọc thư xong thì được vui mừng bởi sự khích lệ.
32 Giu-đa và Si-la là các tiên tri, chính họ với nhiều lời nói cũng khích lệ và làm vững lòng các anh chị em cùng Cha.
33 Một thời gian trôi qua, họ đã lên đường trong bình an, từ các anh chị em cùng Cha về với các sứ đồ.
34 Tuy nhiên, Si-la đã quyết định cứ ở lại đó.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
Kính thưa Chúa, khi nghĩ đến phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt thì con nhớ đến những ngày tháng trước đây Hội Thánh ở Sài Gòn đi thăm viếng các anh chị em ở xa. Những ngày tháng đó là những kỉ niệm, những chuyến đi khiến các anh chị em ai nấy cũng được vui thỏa, khích lệ. Ngày nay, Chúa còn ban ơn hơn nữa cho Hội Thánh, cho một nơi ở để con dân Chúa ai nấy muốn sống gần nhau thì cùng nhau về để cùng gầy dựng, chuẩn bị cho những khó khăn sắp đến. Đây là một nơi ở phước hạnh. Chúa dạy rằng hai hay ba người nhóm lại thì Chúa ở giữa họ. Chúa cũng dạy rằng lời cầu nguyện của người tin kính Chúa linh nghiệm nhiều. Chúa cũng dạy rằng một người đuổi hàng ngàn, hai người đuổi hàng vạn... Quyền năng của Chúa là kì diệu. Con cũng tin rằng Chúa ban phước cho địa phương này và bao phủ con dân Ngài không quá khó khăn trước khi Ngài trở lại. Và Ngài cũng sai dùng những con dân Ngài thật lòng tin kính Chúa làm những việc mà Ngài giao phó cách đặc biệt lạ lùng trong thời kì cuối. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn con càng hơn trong mục vụ. Nguyện Đấng Christ làm việc cùng con, nguyện sức lực của Ngài ở trên con cho đến đời đời. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương