Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương trên trời của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài luôn từ ái, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con xin Chúa, Ngài nắm giữ con trong tay Ngài, không bao giờ cho con làm theo ý riêng, dù là không phạm tội. Con nguyện xin được mãi vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Chtrist. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào." 37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc. 39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha. 41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa ban cho ai nấy sự tự do để khi tin nhận Ngài thì họ có cơ hội giống như Chúa. Nhưng đau lòng thay, có những người dùng sự tự do của mình để phạm tội. Có những người dùng sự tự do của mình làm theo ý riêng, dù chưa phải là phạm tội. Cũng tùy vào sự việc và mức độ của nó mà kết quả của việc làm theo ý Chúa và ý riêng là khác nhau như thế nào. Tội lỗi có những lúc rất tinh vi mong manh tưởng chừng như làm theo ý Chúa. Điều khủng khiếp là tội lỗi dẫn đến tội lỗi, dù ban đầu có thể là sự tự do theo ý riêng, nhưng nếu không thức tỉnh cải hối, có thể dẫn đến sự phạm tội, rồi dẫn đến những tội khác lớn hơn. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Đức Thánh Linh cứ luôn tác động trong thần trí của con, thúc giục và dạy bảo con luôn khôn sáng nhận biết ý Chúa trên đời sống con. Nguyện mọi thánh ý của Chúa dành sẵn cho con được nên. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ đổ đầy năng lực trên con, để khi nhận biết ý Chúa thì con làm theo mà chẳng nao sớn, mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự thăm viếng, chăm sóc đức tin cho các anh chị em lẫn nhau là điều mà Chúa dạy bảo, ngày ấy càng gần thế nào thì sự thông công hiệp một càng cần thiết chừng nấy.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin dâng lên Ngài mục vụ của con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương trên trời của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài luôn từ ái, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con xin Chúa, Ngài nắm giữ con trong tay Ngài, không bao giờ cho con làm theo ý riêng, dù là không phạm tội. Con nguyện xin được mãi vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Chtrist. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa ban cho ai nấy sự tự do để khi tin nhận Ngài thì họ có cơ hội giống như Chúa. Nhưng đau lòng thay, có những người dùng sự tự do của mình để phạm tội. Có những người dùng sự tự do của mình làm theo ý riêng, dù chưa phải là phạm tội. Cũng tùy vào sự việc và mức độ của nó mà kết quả của việc làm theo ý Chúa và ý riêng là khác nhau như thế nào. Tội lỗi có những lúc rất tinh vi mong manh tưởng chừng như làm theo ý Chúa. Điều khủng khiếp là tội lỗi dẫn đến tội lỗi, dù ban đầu có thể là sự tự do theo ý riêng, nhưng nếu không thức tỉnh cải hối, có thể dẫn đến sự phạm tội, rồi dẫn đến những tội khác lớn hơn. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Đức Thánh Linh cứ luôn tác động trong thần trí của con, thúc giục và dạy bảo con luôn khôn sáng nhận biết ý Chúa trên đời sống con. Nguyện mọi thánh ý của Chúa dành sẵn cho con được nên. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ đổ đầy năng lực trên con, để khi nhận biết ý Chúa thì con làm theo mà chẳng nao sớn, mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự thăm viếng, chăm sóc đức tin cho các anh chị em lẫn nhau là điều mà Chúa dạy bảo, ngày ấy càng gần thế nào thì sự thông công hiệp một càng cần thiết chừng nấy.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin dâng lên Ngài mục vụ của con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương