Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, cao siêu tuyệt đối. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Giờ này đây, con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết Ngài, đến gần Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. 29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus." 31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi được thả ra thì hai sứ đồ đến gặp con dân Chúa chân thật và họ cùng nhau tôn vinh Ngài qua sự việc vừa xảy ra. Con liên tưởng đến mỗi khi có việc xảy ra trong Hội Thánh, vợ chồng con cũng ngồi lại cùng nhau nói chuyện, những lúc đi gặp anh chị em để thông công. Những sự việc trong Hội Thánh xảy ra đều có sự tác động đến anh chị em của mình, khiến cho ai nấy thật lòng tìm kiếm Ngài đều được khích lệ, gầy dựng, dạy dỗ. Kể cả những việc đau buồn trong Hội Thánh đều là bài học chung cho hết thảy anh chị em. Đức Thánh Linh ở trong mỗi người thật lòng tin Chúa, nên những việc xảy ra đều khiến anh chị em cùng tâm tình, suy nghĩ, cùng nhận thức, dù có những lúc khác nhau nhưng đều gầy dựng cho nhau. Con nghĩ rằng ai tin Chúa thật lòng cũng từng được rúng động trong tâm thần, khiến cho thái độ, hành động của mình biến đổi, được sinh lại thành người mới, không còn vấn vương con người cũ nữa. Ngày nay, con dân Chúa tôn vinh Chúa đã thấy được niềm vui, phước hạnh. Cuộc đời sau nơi thiên đàng khi con dân Chúa và các thiên sứ rập ràng tôn vinh Chúa thì sự rúng động trong tâm thần, niềm vui lan tỏa càng khiến cho ai nấy yêu Chúa càng hơn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban ơn, thêm sức cho con, gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con, giúp cho con càng yêu mến Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, cao siêu tuyệt đối. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Giờ này đây, con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết Ngài, đến gần Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi được thả ra thì hai sứ đồ đến gặp con dân Chúa chân thật và họ cùng nhau tôn vinh Ngài qua sự việc vừa xảy ra. Con liên tưởng đến mỗi khi có việc xảy ra trong Hội Thánh, vợ chồng con cũng ngồi lại cùng nhau nói chuyện, những lúc đi gặp anh chị em để thông công. Những sự việc trong Hội Thánh xảy ra đều có sự tác động đến anh chị em của mình, khiến cho ai nấy thật lòng tìm kiếm Ngài đều được khích lệ, gầy dựng, dạy dỗ. Kể cả những việc đau buồn trong Hội Thánh đều là bài học chung cho hết thảy anh chị em. Đức Thánh Linh ở trong mỗi người thật lòng tin Chúa, nên những việc xảy ra đều khiến anh chị em cùng tâm tình, suy nghĩ, cùng nhận thức, dù có những lúc khác nhau nhưng đều gầy dựng cho nhau. Con nghĩ rằng ai tin Chúa thật lòng cũng từng được rúng động trong tâm thần, khiến cho thái độ, hành động của mình biến đổi, được sinh lại thành người mới, không còn vấn vương con người cũ nữa. Ngày nay, con dân Chúa tôn vinh Chúa đã thấy được niềm vui, phước hạnh. Cuộc đời sau nơi thiên đàng khi con dân Chúa và các thiên sứ rập ràng tôn vinh Chúa thì sự rúng động trong tâm thần, niềm vui lan tỏa càng khiến cho ai nấy yêu Chúa càng hơn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban ơn, thêm sức cho con, gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con, giúp cho con càng yêu mến Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***