Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang và tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh một Sa-bát bình an, phước hạnh. Nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước. 2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó." 3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. 4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó. 5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất." 6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó. 7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó. 8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được. Những ai thật lòng ăn năn tội và được sinh lại, cẩn thận giữ lấy mình, nuôi mình bằng Lời Chúa thì thuộc về Ngài. Con đã chứng kiến những người con tưởng là họ tin Chúa mà thật ra họ chẳng tin gì Chúa, Thánh Kinh cũng chẳng có thẩm quyền gì trên họ. Họ đến với Hội Thánh như sự tình cờ, hoặc vì một mục đích nào khác, rồi có những người cuối cùng cũng ra đi. Ngẫm nghĩ đến họ con thấy họ thật chẳng tin Chúa dù rằng bên ngoài họ tỏ ra giống như là con cái Chúa. Điều lạ lùng là Hội Thánh của Chúa được Đấng Christ làm đầu, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được Chúa cảm động và sống theo ý muốn Ngài. Chúa thương xót và cho thời gian đối với mỗi người mỗi khác, đến một lúc Ngài phơi bày sự việc ra giữa Hội Thánh. Hội Thánh nhìn thấy những sự phạm tội của một người không ăn năn thì buộc phải dứt thông công theo Lời Chúa dạy. Ngày nay, những giáo sư giả, những tiên tri giả, những môn đồ giả, những người giả hình... đều không thuộc về Chúa. Chúa có bản án cho họ. Con nghĩ đến những người đã được Hội Thánh thương xót rất nhiều nhưng họ tự ý rời khỏi Hội Thánh mà tiếc cho họ. Cái giá cho sự kiêu ngạo và thần tôi là quá lớn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay, nguyện xin Chúa mau đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang và tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh một Sa-bát bình an, phước hạnh. Nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được. Những ai thật lòng ăn năn tội và được sinh lại, cẩn thận giữ lấy mình, nuôi mình bằng Lời Chúa thì thuộc về Ngài. Con đã chứng kiến những người con tưởng là họ tin Chúa mà thật ra họ chẳng tin gì Chúa, Thánh Kinh cũng chẳng có thẩm quyền gì trên họ. Họ đến với Hội Thánh như sự tình cờ, hoặc vì một mục đích nào khác, rồi có những người cuối cùng cũng ra đi. Ngẫm nghĩ đến họ con thấy họ thật chẳng tin Chúa dù rằng bên ngoài họ tỏ ra giống như là con cái Chúa. Điều lạ lùng là Hội Thánh của Chúa được Đấng Christ làm đầu, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được Chúa cảm động và sống theo ý muốn Ngài. Chúa thương xót và cho thời gian đối với mỗi người mỗi khác, đến một lúc Ngài phơi bày sự việc ra giữa Hội Thánh. Hội Thánh nhìn thấy những sự phạm tội của một người không ăn năn thì buộc phải dứt thông công theo Lời Chúa dạy. Ngày nay, những giáo sư giả, những tiên tri giả, những môn đồ giả, những người giả hình... đều không thuộc về Chúa. Chúa có bản án cho họ. Con nghĩ đến những người đã được Hội Thánh thương xót rất nhiều nhưng họ tự ý rời khỏi Hội Thánh mà tiếc cho họ. Cái giá cho sự kiêu ngạo và thần tôi là quá lớn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay, nguyện xin Chúa mau đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...