Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự dạy dỗ của Ngài là kì diệu. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con trong mục vụ, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại. 10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời." 11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép. 12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà. 13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc. 14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. 15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh. 16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus. 17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh. 18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ, 19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh." 20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền. 21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. 22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi. 23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính." 24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi." 25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên. Hội Thánh là thực thể thuộc linh, được nuôi bằng lời của Chúa. Mỗi chi thể đều có tấm lòng đầu phục Chúa, để Chúa sai dùng sử dụng theo ý Ngài. Khi một người đến với Chúa bằng một lí do nào khác không phải lí do muốn được cứu rỗi thì họ không phải vì tìm kiếm Chúa mà họ sống vì ý riêng kiêu ngạo của họ. Tất cả loài người đều sa vào tội lỗi, gánh lấy sự hư mất cho mình, ai cũng chẳng xứng đáng nhận sự cứu rỗi. Tuy nhiên, ai có tấm lòng muốn sống theo ý Chúa, muốn được cứu rỗi, được sống bên Chúa phước hạnh đời đời thì được Chúa tha thứ, biến đổi thành người mới trong Chúa, kết nhiều bông trái lành. Khi người dân Sa-am-ri kinh ngạc trước những phù phép của Thuật Sĩ Si-môn, xem người là vĩ đại, nhưng khi được Phi-líp giảng về Tin Lành thì họ tin theo, kể cả Si-môn. Nhưng đức tin của Si-môn chẳng phải tin vì được cứu rỗi mà tin để được tìm kiếm sự vinh quang cho mình, thể hiện rõ nhất là ông lấy tiền muốn mua những quyền phép của sứ đồ. Đó là sự phạm tội. Và bởi sự đầy dẫy thánh linh, sự khôn sáng từ nơi Chúa mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nhận biết được điều đó. Phi-e-rơ liền quở trách Si-môn. Nếu chỉ nhìn thấy quyền năng riêng của một người thì khó nhận biết đến từ Chúa hay đến từ tà linh. Nhưng nếu nhìn từ trong nếp sống của một người, phải là người vâng giữ điều răn, tin kính Chúa thì mới xác chứng được phép lạ người là đến từ Chúa. Phép lạ đến từ Chúa mới quan trọng chứ không phải phép lạ đó là gì.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực trong mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9-25 Thuật Sĩ Si-môn
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự dạy dỗ của Ngài là kì diệu. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con trong mục vụ, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Nhưng có một người kia tên là Si-môn, khi trước ở trong thành đã làm phù phép và làm kinh ngạc dân Sa-ma-ri. Họ đã cho rằng, người ấy là người vĩ đại.
10 Hết thảy họ, từ trẻ đến già, đều nghe theo người, nói: "Đây là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời."
11 Họ đã nghe theo người, vì lâu nay, người đã làm kinh ngạc họ với phù phép.
12 Nhưng khi họ đã tin Phi-líp rao giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ đã chịu báp-tem, cả đàn ông lẫn đàn bà.
13 Chính Si-môn cũng đã tin và đã chịu báp-tem. Người đã theo suốt Phi-líp. Người thấy những năng lực vĩ đại và những dấu lạ được làm ra, thì kinh ngạc.
14 Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã nghe rằng, dân Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời, thì đã sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ.
15 Các người ấy đã đi xuống, cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thánh linh.
16 Vì thánh linh chưa giáng trên dù chỉ một người trong họ. Họ đã chỉ chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
17 Rồi, Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, thì họ đã nhận thánh linh.
18 Si-môn thấy rằng, Đức Thánh Linh đã được ban cho bởi sự đặt tay của các sứ đồ, người đã đem tiền cho họ,
19 nói: "Xin cũng hãy ban cho tôi năng lực này để tôi đặt tay trên bất cứ ai thì người ấy có thể nhận thánh linh."
20 Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người: "Tiền của ngươi nên vào trong sự hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng rằng, sự ban cho của Đức Chúa Trời có thể mua được bằng tiền.
21 Ngươi chẳng dự phần cũng chẳng có phần được chia trong sự này; vì lòng của ngươi chẳng ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.
22 Vậy, hãy ăn năn sự độc ác này của ngươi! Và hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời để có thể ý tưởng của lòng ngươi sẽ được tha cho ngươi.
23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong sự trói buộc của sự không công chính."
24 Si-môn đã trả lời rằng: "Xin các ông hãy cầu nguyện với Chúa cho tôi, để chẳng điều gì các ông đã nói sẽ đến trên tôi."
25 Vậy, thực tế Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng Lời của Chúa thì quay trở về Giê-ru-sa-lem, cùng lúc họ đã giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên. Hội Thánh là thực thể thuộc linh, được nuôi bằng lời của Chúa. Mỗi chi thể đều có tấm lòng đầu phục Chúa, để Chúa sai dùng sử dụng theo ý Ngài. Khi một người đến với Chúa bằng một lí do nào khác không phải lí do muốn được cứu rỗi thì họ không phải vì tìm kiếm Chúa mà họ sống vì ý riêng kiêu ngạo của họ. Tất cả loài người đều sa vào tội lỗi, gánh lấy sự hư mất cho mình, ai cũng chẳng xứng đáng nhận sự cứu rỗi. Tuy nhiên, ai có tấm lòng muốn sống theo ý Chúa, muốn được cứu rỗi, được sống bên Chúa phước hạnh đời đời thì được Chúa tha thứ, biến đổi thành người mới trong Chúa, kết nhiều bông trái lành. Khi người dân Sa-am-ri kinh ngạc trước những phù phép của Thuật Sĩ Si-môn, xem người là vĩ đại, nhưng khi được Phi-líp giảng về Tin Lành thì họ tin theo, kể cả Si-môn. Nhưng đức tin của Si-môn chẳng phải tin vì được cứu rỗi mà tin để được tìm kiếm sự vinh quang cho mình, thể hiện rõ nhất là ông lấy tiền muốn mua những quyền phép của sứ đồ. Đó là sự phạm tội. Và bởi sự đầy dẫy thánh linh, sự khôn sáng từ nơi Chúa mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nhận biết được điều đó. Phi-e-rơ liền quở trách Si-môn. Nếu chỉ nhìn thấy quyền năng riêng của một người thì khó nhận biết đến từ Chúa hay đến từ tà linh. Nhưng nếu nhìn từ trong nếp sống của một người, phải là người vâng giữ điều răn, tin kính Chúa thì mới xác chứng được phép lạ người là đến từ Chúa. Phép lạ đến từ Chúa mới quan trọng chứ không phải phép lạ đó là gì.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng và năng lực trong mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương