Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng cao siêu tuyệt đối. Con cảm tạ ơn Ngài đã đem con về với tình yêu của Ngài. Con xin Chúa chữa lành và ban cho gia đình con được khỏe hẳn, khỏe mạnh để chúng con thuận tiện trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung. 33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. 34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh ban đầu tấm lòng trọn vẹn nơi Chúa, sẵn sàng dùng những gì mình có để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, phục vụ anh chị em cùng Cha của mình. Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh địa phương của con một ngày nào đó cũng được như vậy. Khi đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn thì các sứ đồ đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Không biết tâm trạng của các sứ đồ ra sao khi mà trước đây ở gần bên Chúa, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến sự giảng Đạo của Ngài cho dân chúng. Mới đó mà giờ đây Ngài đã về trời. Có lẽ khi nhớ lại càng khiến các sứ đồ yêu Chúa càng hơn, nhớ Chúa càng hơn. Ơn phước lớn hơn hết của mỗi người là được cứu rỗi. Mọi thứ họ có đều là của Chúa, họ sẵn sàng dâng lên Chúa, sẵn lòng đưa cho các sứ đồ để phân phát cho anh chị em thiếu thốn. Trong Hội Thánh, ai nấy đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, số dư sẵn sáng tiếp trợ giúp đỡ anh chị em của mình để ai nấy cũng đều không bị thiếu thốn, khó khăn. Chỉ khi nào Hội Thánh của Chúa trọn vẹn, ai nấy đều cùng một lòng, cùng một tâm tình thì mới được như vậy. Ngoài ra, chẳng nơi đâu có thể yêu nhau bằng tình yêu của Chúa như Hội Thánh trọn vẹn. Ngày nay, con dân Chúa trong sự tiêu dùng tiền cũng vậy. Trước tiên, chi dùng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình, sau là dâng lên Chúa để Chúa chỉ dạy mình cần phải sử dụng số tiền ấy làm vào những việc gì.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, sớm chữa lành về sự đau răng do mọc răng khôn của con, xin Chúa cho con một thai kì bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng cao siêu tuyệt đối. Con cảm tạ ơn Ngài đã đem con về với tình yêu của Ngài. Con xin Chúa chữa lành và ban cho gia đình con được khỏe hẳn, khỏe mạnh để chúng con thuận tiện trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh ban đầu tấm lòng trọn vẹn nơi Chúa, sẵn sàng dùng những gì mình có để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, phục vụ anh chị em cùng Cha của mình. Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh địa phương của con một ngày nào đó cũng được như vậy. Khi đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn thì các sứ đồ đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Không biết tâm trạng của các sứ đồ ra sao khi mà trước đây ở gần bên Chúa, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến sự giảng Đạo của Ngài cho dân chúng. Mới đó mà giờ đây Ngài đã về trời. Có lẽ khi nhớ lại càng khiến các sứ đồ yêu Chúa càng hơn, nhớ Chúa càng hơn. Ơn phước lớn hơn hết của mỗi người là được cứu rỗi. Mọi thứ họ có đều là của Chúa, họ sẵn sàng dâng lên Chúa, sẵn lòng đưa cho các sứ đồ để phân phát cho anh chị em thiếu thốn. Trong Hội Thánh, ai nấy đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, số dư sẵn sáng tiếp trợ giúp đỡ anh chị em của mình để ai nấy cũng đều không bị thiếu thốn, khó khăn. Chỉ khi nào Hội Thánh của Chúa trọn vẹn, ai nấy đều cùng một lòng, cùng một tâm tình thì mới được như vậy. Ngoài ra, chẳng nơi đâu có thể yêu nhau bằng tình yêu của Chúa như Hội Thánh trọn vẹn. Ngày nay, con dân Chúa trong sự tiêu dùng tiền cũng vậy. Trước tiên, chi dùng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình, sau là dâng lên Chúa để Chúa chỉ dạy mình cần phải sử dụng số tiền ấy làm vào những việc gì.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, sớm chữa lành về sự đau răng do mọc răng khôn của con, xin Chúa cho con một thai kì bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương