Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Ngài cho con tiếp tục học Lời Ngài hôm nay. Con xin Cha ban ơn cho con trong sự học Lời Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, khi người đàn bà kêu xin với Chúa thì Chúa đã im lặng và thái độ của Ngài có vẻ như không quan tâm, đến nỗi khiến môn đồ tin rằng Ngài thật sự không có ý giúp bà. Vì nếu họ nghĩ có thể Ngài sẽ giúp bà thì chắc họ sẽ xin giùm cho bà, nhưng họ lại nói "xin Ngài cho người đi". Nhưng người đàn bà lại hết mực kêu xin, bà là một người Ca-na-an nhưng lại hiểu biết Ngài là "con cháu của Đa-vít". Bà cũng không tự ái khi không thấy Chúa trả lời, và cả khi Chúa nói "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."
Con hiểu vì bà có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Bà làm vậy vì bà biết mình hèn mọn trước Chúa, bà tin vào quyền năng cùng sự thương xót của Chúa.
Thưa Cha, con học được là hãy sốt sắng hơn trong sự kêu xin Chúa cho những nan đề của mình và kêu xin với tấm lòng hạ mình và tin cậy sự thương xót của Ngài. Con được nhắc nhở rằng một Đấng tạo hóa đầy lòng yêu thương, Đấng chăm sóc cho từng con chim sẻ, sẽ không ngó lơ với một con người đâu, nhất là với con cái của Chúa.
"Các ngươi quý hơn các loài chim biết bao!" (Lu-ca 12:24b).
Chẳng những đối với Chúa, chúng con đáng giá hơn những tạo vật khác, chúng con còn đáng giá hơn mạng sống của Chúa Jesus, vì vậy Chúa đã chết vì chúng con:
"Đây là thân thể của Ta, vì các ngươi mà vỡ ra." (I Cô-rinh-tô 11:24).
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con tạ ơn sự thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con. Con xin Ngài cho con có lòng biết ơn Ngài sâu sắc để con luôn biết cảm tạ Ngài trong mọi sự, để con không vì điều gì mà làm sai Lời Ngài, để con sống có ích hơn.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 08/12/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài cho con tiếp tục học Lời Ngài hôm nay. Con xin Cha ban ơn cho con trong sự học Lời Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, khi người đàn bà kêu xin với Chúa thì Chúa đã im lặng và thái độ của Ngài có vẻ như không quan tâm, đến nỗi khiến môn đồ tin rằng Ngài thật sự không có ý giúp bà. Vì nếu họ nghĩ có thể Ngài sẽ giúp bà thì chắc họ sẽ xin giùm cho bà, nhưng họ lại nói "xin Ngài cho người đi". Nhưng người đàn bà lại hết mực kêu xin, bà là một người Ca-na-an nhưng lại hiểu biết Ngài là "con cháu của Đa-vít". Bà cũng không tự ái khi không thấy Chúa trả lời, và cả khi Chúa nói "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."
Con hiểu vì bà có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Bà làm vậy vì bà biết mình hèn mọn trước Chúa, bà tin vào quyền năng cùng sự thương xót của Chúa.
Thưa Cha, con học được là hãy sốt sắng hơn trong sự kêu xin Chúa cho những nan đề của mình và kêu xin với tấm lòng hạ mình và tin cậy sự thương xót của Ngài. Con được nhắc nhở rằng một Đấng tạo hóa đầy lòng yêu thương, Đấng chăm sóc cho từng con chim sẻ, sẽ không ngó lơ với một con người đâu, nhất là với con cái của Chúa.
"Các ngươi quý hơn các loài chim biết bao!" (Lu-ca 12:24b).
Chẳng những đối với Chúa, chúng con đáng giá hơn những tạo vật khác, chúng con còn đáng giá hơn mạng sống của Chúa Jesus, vì vậy Chúa đã chết vì chúng con:
"Đây là thân thể của Ta, vì các ngươi mà vỡ ra." (I Cô-rinh-tô 11:24).
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con tạ ơn sự thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con. Con xin Ngài cho con có lòng biết ơn Ngài sâu sắc để con luôn biết cảm tạ Ngài trong mọi sự, để con không vì điều gì mà làm sai Lời Ngài, để con sống có ích hơn.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/12/2025
***